Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang gen bệnh tan máu bẩm sinh, đôi vợ chồng người Dao mong có 20 triệu đồng để “giữ” con

Thứ sáu, 10:55 26/10/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Vợ chồng chị Đặng Mùi Ton cùng mang gen bệnh Thalassemia vẫn luôn khao khát sinh thêm được một người con khỏe mạnh bởi hai lần mang thai trước đều bị hỏng khi chưa đầy 3 tháng vì bị phù thai. Lần mang thai này, bác sỹ chỉ định phải làm sàng lọc nhưng vì quá nghèo không có nổi 20 triệu đồng mà vợ chồng chị Ton đành đưa nhau về phó mặc cho số phận.

Là một người con dân tộc Dao lại sinh ra trong gia đình nghèo, chị Đặng Mùi Ton, SN 1998, ở thôn Bản Tát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái không được học quá nhiều. Chị phải nghỉ học khi mới xong lớp 3 nên không biết nhiều tiếng Kinh. 17 tuổi, chị được giới thiệu và kết hôn với anh Hoàng Tiến Hồng, SN 1995, ở gần nhà.

Gần một năm sau khi cưới, hai vợ chồng vỡ òa hạnh phúc khi đón nhận tin chị Ton đã có bầu. Vậy nhưng 3 lần mang thai, 2 lần chị không giữ được vì bị phù thai. Nỗi đau này khiến vợ chồng chị Ton chán nản. Khao khát có đứa con càng trở nên cháy bỏng.

Mới đây, vợ chồng chị một lần nữa nhận được tin vui khi biết có thai. Lần có thai này, hai vợ chồng rất cẩn thận theo dõi, đi viện thăm khám nhưng các bác sĩ lại phát hiện bất thường.


Căn nhà tuềnh toàng của vợ chồng chị Ton

Căn nhà tuềnh toàng của vợ chồng chị Ton

“Hai lần mang thai trước của em chỉ đến tháng thứ 3 là thai chết lưu vì bị phù thai. Lần mang thai thứ 4 này bác sĩ bảo phải tiến hành xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán trước sinh nếu không có thể sẽ mất con, mà có giữ được thì cháu sinh ra mang bệnh sẽ khổ vì bị Thalassemia.

Con gái lớn của em năm nay được 3 tuổi cũng có nhiều bất thường, gầy yếu xanh xao, vàng da hay sốt nhưng gia đình không có điều kiện nên chưa cho cháu đi kiểm tra. Nhỡ con cũng bị bệnh thì vợ chồng em không biết phải làm sao” – chị Ton cho hay.

Nghe bác sĩ nói tên bệnh, người cha, người mẹ dân tộc nghèo không có trình độ học vấn ấy đâu biết bệnh Thalassemia là gì? Họ cũng đâu biết căn bệnh này đã cướp đi sự sống của hai đứa con trước của anh chị. Họ chỉ biết rằng, mình không thể để đứa con đang mang trong bụng sinh ra phải đau đớn từng ngày. Biết vậy, họ lại chẳng thể làm được gì vì không có tiền xét nghiệm.

Gia đình chị Ton thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Cả nhà chỉ có hơn sào ruộng không đủ ăn, quanh năm đi bóc quế, làm sắn thuê. Chăm chỉ làm lụng mỗi ngày nhưng anh chị cũng chỉ kiếm được vài chục nghìn, tằn tiện chi tiêu đủ lo sinh hoạt là mừng.


Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình

Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình

Với vốn tiếng Kinh ít ỏi, chị Ton kể, vừa rồi xuống viện thăm khám, vợ chồng chị vay mượn được 3 triệu đồng. Hai ngày ở Thủ đô, chi phí sinh hoạt và làm xét nghiệm máu, khám thai… đã hết sạch tiền. Lúc về trong người vợ chồng không còn đủ tiền xe, thương tình mọi người cho tiền xe để về đến nhà.

Còn lần mang thai trước đi viện, bệnh viện ở tỉnh đã phải hỗ trợ vì gia đình không có kinh phí. Nghĩ tới khoản tiền làm sàng lọc mất 20 triệu đồng, hy vọng có thêm một đứa con khỏe mạnh, vợ chồng anh chị chỉ biết ngậm ngùi.


4 lần mang thai, vợ chồng chị Ton đã mất đi hai đứa con. Đứa lớn ốm yếu nhưng lần này cũng không đủ tiền để làm xét nghiệm

4 lần mang thai, vợ chồng chị Ton đã mất đi hai đứa con. Đứa lớn ốm yếu nhưng lần này cũng không đủ tiền để làm xét nghiệm

Chia sẻ về trường hợp này, PGS.TS Lương Thị Lan Anh – Phụ trách Trung tâm Tư vấn Di truyền (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình vợ chồng bệnh nhân Ton hết sức thương tâm. Cách đây hai tuần vợ chồng xuống khám, khi phân tích tế bào máu cả hai vợ chồng thì nguy cơ mang bệnh rất lớn.

Điều này có nghĩa đứa con đầu nguy cơ mang bệnh rất lớn, trong khi gia đình chưa có điều kiện cho đi khám. Hai lần mang thai trước, chị Ton đều bị phù thai và thai chết lưu là một trong các biến chứng của thai do bệnh tan máu bẩm sinh gây ra.

Thai trong bụng người vợ đang dần lớn lên, chúng tôi chỉ định họ phải làm xét nghiệm nhưng lại không có tiền nên đã đi về. Nếu được làm chẩn đoán, đứa trẻ khỏe mạnh thì để họ sinh thì tốt quá còn để đứa trẻ ra đời mà mang bệnh Thalassemia, gia đình đã nghèo càng bần cùng hơn. Đứa trẻ sinh ra cũng sẽ rất khổ. Với khoảng 20 triệu đồng là có thể thực hiện được cho gia đình”.

Theo bác sĩ, việc phát hiện sớm mang gien bệnh tan máu bẩm sinh là rất quan trọng để không sinh ra những đứa trẻ mắc bệnh. Bởi tan máu bẩm sinh là bệnh lý di truyền, gây nên tình trạng tan máu, thiếu máu, ứ đọng sắt, biến dạng xương.

Bệnh biểu hiện nhiều thể, nặng nhất là phù thai trong bụng mẹ khiến thai nhi chết ngay trong bụng mẹ. Thể trung bình có biểu hiện thiếu máu thường phát hiện ở giai đoạn 2 – 6 tuổi, phải truyền máu định kỳ, dùng thuốc thải sắt hết cuộc đời với chi phí tốn kém.


Chị Ton lo lắng con gái chị mắc bệnh nhưng gia đình chưa có điều kiện đi khám vì quá nghèo.

Chị Ton lo lắng con gái chị mắc bệnh nhưng gia đình chưa có điều kiện đi khám vì quá nghèo.

Có lẽ, sẽ chẳng có nỗi đau nào xót xa hơn việc những bậc làm cha làm mẹ sinh ra những đứa con không được khỏe mạnh. Và càng đau đớn hơn cả cuộc đời phải theo con đi bệnh viện chữa trị căn bệnh mà không thể dừng lại, sống nhờ vào máu của người khác. Mong rằng khi có sự chung tay của cộng đồng, đôi vợ chồng dân tộc nghèo này sẽ có kinh phí để thực hiện xét nghiệm, sinh ra được đứa con khỏe mạnh.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Đặng Mùi Ton - Mã số 411 xin gửi về:

1. Chị Đặng Mùi Ton, SN 1998 ở thôn Bạn Tát, xã Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 411

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 411

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 411

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top