Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình 5 người giờ chỉ còn 2

Thứ sáu, 10:00 02/03/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Anh trai, em út đều đã mất, bố cũng qua đời do căn bệnh hiểm nghèo và người mẹ đang bị chứng bệnh teo não hành hạ… Gia cảnh thương tâm của em Trần Văn Mạnh, thôn Quảng Xuyên, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) khiến ai nghe qua cũng thấy xót xa.


Chị Luận lúc nhớ, lúc quên và khóc cười vô thức.

Chị Luận lúc nhớ, lúc quên và khóc cười vô thức.

Cám cảnh những nỗi đau thương

Về thôn Quảng Xuyên, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) chúng tôi được nghe câu chuyện buồn đẫm nước mắt về hoàn cảnh thương tâm của gia đình “5 người giờ chỉ còn 2” của em Trần Văn Mạnh (SN 2000).

Trong căn nhà hoang lạnh được mua lại từ nhiều năm trước, chiếc ban thờ được lập tạm của ông Trần Văn Toản (SN 1973, bố Mạnh) vừa mất mùng 4 Tết Mậu Tuất khi mắc phải chứng bệnh xơ gan cổ trướng. Phía bên trên là di ảnh của người anh ruột cùng em út của Mạnh đã qua đời. Trong câu chuyện chia sẻ với Mạnh đôi lúc bị ngắt quãng bởi tiếng cười vô hồn, lúc nhớ lúc quên của người mẹ bị mắc chứng bệnh teo não Đinh Thị Luận (SN 1976).

Nói giọng nghẹn ngào, ông Trần Văn Tiến (SN 1954, bác ruột em Mạnh) cho biết: “Chưa khi nào gia đình em tôi lại kiệt quệ và đau thương như lúc này. Nỗi đau trước chưa nguôi ngoai thì mất mát sau còn đau xót gấp bội, trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, em bị bệnh mà không còn kinh phí để chạy chữa. Nghĩ mà thương các cháu...”.

Khi mới lấy nhau được một thời gian, chị Luận và anh Toản đưa nhau vào Đắk Lắk lập nghiệp và sinh ba người con ở đó. Khi người con trai lớn Trần Văn Tướng (SN 1996) được 3 tuổi không may bị ngã xuống ao chết đuối, chị Luận vì nghĩ ngợi và thương con nên sinh bệnh nói nhảm, lúc nhớ lúc quên. Đến năm 2002, bệnh tình của chị ngày càng nặng, thậm chí có nhiều lần anh Toản phải bỏ công việc, nhờ hàng xóm đi tìm, đưa về quê chạy chữa và được Bệnh viện Tâm thần Hải Dương kết luận chị bị teo não.

Biết vợ bị bệnh trọng và kinh tế khó khăn, anh Toản đành đưa vợ trở lại Đắk Lắk để tiện chăm sóc và tìm thuốc chữa trị. 5 năm trước, 3 miệng ăn trong gia đình do một mình anh Toản chạy vạy nên không kham nổi, anh Toản đành bán mảnh đất nơi xứ người đưa các con cùng vợ về quê sinh sống. Khi đó Mạnh phải nghỉ học đi bán thịt lợn thuê để có tiền phụ giúp gia đình.

Anh Trần Văn Quân (SN 1966, bác ruột Mạnh) tâm sự: “Khi biết hoàn cảnh khó khăn, bệnh tình của vợ chồng chú ấy, mọi người động viên về quê sinh sống để gần anh em, họ hàng, nhưng khổ nỗi về quê cũng không có nhà ở, ruộng vườn để làm. Cho nên, có được ít tiền bán đất, hai vợ chồng em tôi đành mua căn nhà của người thân để lại và hiện nay còn nợ rất nhiều tiền không có khả năng trả”.

“Mong mọi người cưu mang gia đình cháu”

Sau bao năm đi làm kinh tế nơi xứ người, khi về quê không mảnh đất cắm dùi cùng nỗi đau mất con, vợ bệnh, anh Toản đã nén nỗi đau để làm nhiều công việc khác nhau mong có tiền nuôi con út ăn học và mua thuốc điều trị cho vợ. Cách đây hai năm, anh Toản thấy người khó chịu, hay đau ốm, giảm cân, sau đó được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương kết luận bị bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối.

Lúc biết tin mắc bệnh trọng, anh Toản suy sụp hoàn toàn, bởi lẽ khi còn khỏe mạnh thì cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn, giờ đây bản thân bị bệnh thì sẽ lấy ai để lo con nhỏ, vợ bị bệnh. Nhưng nỗi đau mất mát ấy vẫn chưa buông tha cho gia đình anh Toản. Cách đây gần một năm, trên đường đi học về, người con út Trần Văn Quang (SN 2003) bị xe cán tử vong. Trong ngày tang lễ của cháu Quang, hàng trăm người dân đến chia buồn, động viên và không ai cầm được nước mắt khi nhìn thấy gia cảnh và hình ảnh chị Luận cười nói vô hồn không biết chuyện gì trong đám tang của con.

Thắp nén hương lên bàn thờ của bố, em Mạnh không cầm được nước mắt khi thấy gia cảnh hiện tại của gia đình quá éo le. Nhiều lúc em muốn đi làm để có tiền nuôi mẹ và mưu sinh, nhưng nếu đi làm thì mẹ lại bỏ nhà đi lang thang không nhớ đường về, không có người chăm sóc… nên em đành ở nhà và sống nhờ vào các bác, cô, chú...

Tiếp lời cháu, anh Quân kể, bố Mạnh là em út trong gia đình có 8 chị em, nhưng ai cũng khó khăn và làm nông nghiệp. Khi thấy hoàn cảnh gia đình Mạnh như vậy, các anh chị em đều xót xa, thương cảm nhưng chỉ giúp đỡ được phần nào. Thậm chí, khi em trai bị bệnh, cả họ hàng đều đứng lên vay mượn tiền bạc cho đi chạy chữa, bệnh thì không khỏi và người lại mất khiến ai cũng đau xót. “Hiện tại, căn nhà mua lại của vợ chồng em tôi mới trả được một ít, hơn 50 triệu tiền chữa bệnh cho vợ chồng vẫn nợ ngân hàng. Với hoàn cảnh này thì cháu Mạnh không thể có khả năng để trả, trong lúc mẹ cháu cũng không có tiền để chạy chữa và chỉ nhận thuốc hàng tháng được phát để uống cầm chừng”, bác ruột Mạnh cho biết.

Ông Nguyễn Thế Đậu, Chủ tịch UBND xã Tứ Xuyên cho biết: “Khi biết được hoàn cảnh của gia đình Mạnh, chính quyền địa phương xếp vào diện hộ nghèo và kêu gọi các tổ chức, người dân trong xã giúp đỡ. Hôm anh Toản qua đời, xã đã trích nguồn quỹ người nghèo địa phương hỗ trợ và động viên. Tuy nhiên, nếu như lúc này không có các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ thì chúng tôi rất lo cho tương lai cháu Mạnh và cuộc sống hiện tại của hai mẹ con”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. em Trần Văn Mạnh thôn Quảng Xuyên, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) khiến ai nghe qua cũng thấy xót xa.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 347

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 347

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 347

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top