Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ nhỏ bé gánh cả gia đình bạo bệnh

Thứ năm, 09:55 02/08/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - 5 năm sau cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ, chị Hồng chấp nhận gá nghĩa với người đàn ông mang hình hài khiếm khuyết, ít hơn 6 tuổi, chỉ cao 1m. Bất hạnh thay, sinh được 4 cô con gái thì mất 3 đứa mang gen lùn giống bố, lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Trước khi đến với anh Nguyễn Sỹ Thuật (36 tuổi, ngụ xóm 3, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), chị Hồ Thị Hồng (42 tuổi) đã từng có một đời chồng và một cô con gái riêng. 5 năm sau cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ, cảm thông số phận bất hạnh cùng tình yêu của anh Thuật, chị Hồng cùng người đàn ông này nên duyên vợ chồng. Anh Thuật ít hơn chị Hồng 6 tuổi, lại có ngoại hình khiếm khuyết, chỉ cao 1m.

4 cô con gái lần lượt chào đời nhưng có đến 3 đứa đều mang gen lùn giống bố, chỉ cao dưới 1m. Bất hạnh hơn, cô con gái út là Nguyễn Thị Hiền (4 tuổi) cùng lúc gánh hai căn bệnh hiểm nghèo là tim bẩm sinh và bệnh Down. Đã 4 tuổi nhưng đứa trẻ chỉ cao 70cm, nặng 10kg, chưa biết nói, biết đi, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.


4 tuổi, nhưng Hiền cùng lúc gánh hai căn bệnh hiểm nghèo là tim bẩm sinh và bệnh Down. Ảnh: Hoa Thạch

4 tuổi, nhưng Hiền cùng lúc gánh hai căn bệnh hiểm nghèo là tim bẩm sinh và bệnh Down. Ảnh: Hoa Thạch

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, những lúc con khỏe mạnh, chị Hồng tranh thủ dậy sớm, thức khuya đi cấy lúa thuê, phu gạch, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Anh Thuật quanh năm suốt tháng theo hội người khuyết tật rong đuổi khắp nơi bán tăm, đũa dạo mưu sinh. Ngoài chi tiêu cá nhân, hàng tháng, anh cũng tiết kiệm, gửi về cho vợ 2 triệu đồng trang trải việc học hành cho đàn con thơ dại. Cứ vài ba tháng anh mới về thăm vợ con được dăm ba ngày.

4 đứa con (đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi) thì may mắn được cô con gái thứ 2 có tương lai hơn vì mang ngoại hình giống mẹ. Ngoài học hành, đàn con của chị Hồng tự chăm sóc, bảo ban nhau, trông em để cha mẹ yên tâm đi làm.

Từ ngày sinh cô con gái út mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hồng ôm con nằm viện triền miên, chẳng thể làm được gì kiếm thu nhập. Lo con ốm đau, muốn đỡ đần cho vợ nên nhiều năm nay, anh Thuật cũng không dám đi bán hàng xa, chỉ quanh quẩn gần nhà để cùng vợ đưa con nằm viện, chăm sóc con cái.

“Mỗi lần con ốm nặng phải nằm bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương từ 10 ngày đến nửa tháng, hai vợ chồng phải đi cùng để luân phiên túc trực. Ở nhà 3 đứa con nhỏ tự chăm sóc lẫn nhau. Cuộc sống của vợ chồng tôi cùng con gái những ngày nằm viện chỉ biết trông chờ vào những suất cơm từ thiện. Khi không có cơm từ thiện thì hai vợ chồng ăn chung một suất cơm cho qua bữa.

Hàng ngày, tôi ở lại trực con, chồng lang thang quanh khu vực bệnh viện bán tăm đũa để trang trải bữa ăn qua ngày và gom góp tiền tàu xe ngày xuất viện”, chị Hồng thở dài.


Là phụ nữ, nhưng toàn bộ việc lớn nhỏ trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chị Hồng. Ảnh: Hoa Thạch

Là phụ nữ, nhưng toàn bộ việc lớn nhỏ trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chị Hồng. Ảnh: Hoa Thạch

Anh Thuật ngày hai buổi đi bán tăm dạo, đến bữa lại lo cơm nước đưa vào cho vợ con. Bệnh tật hoành hành khiến bé Hiền lúc nào cũng nhăn nhó, gào khóc, ít ăn, ít ngủ khiến sức khỏe ngày càng tiều tụy. Cha mẹ cũng vì vậy càng thêm vất vả.

“Phận làm cha làm mẹ sinh con ra ai cũng chỉ mong muốn con mình được bình thường, khỏe mạnh. Đằng này cả đàn con tôi phải chịu thiệt thòi, bất hạnh giống bố. Đứa còn ốm đau, bệnh tật, sự sống mong manh. Nghĩ đến tương lai mù mịt phía trước của con mà xót xa lắm.

Tôi đang cố gắng bán tăm dạo, tích góp tiền để có cơ hội đưa con đi phẫu thuật tim. Ngặt nỗi những đồng tiền ít ỏi kiếm được cứ trôi tuột sau những lần ôm con nằm viện. Không biết đến bao giờ mong muốn phẫu thuật tim cho con mới thực hiện được đây. Nhìn con héo hon từng ngày mà xót xa quá”, anh Thuật chua xót.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hồng - Mã số 388 xin gửi về:

1. Chị Hồ Thị Hồng, xóm 3, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 388

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 388

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 388

Hoa Thạch

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top