Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Trao 150 triệu đồng cho gia đình đôi vợ chồng lái xe container chết cháy trong cabin

Thứ ba, 16:41 15/05/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Với tinh thần gắn kết yêu thương, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp bị nạn, Hiệp hội lái xe container Đất Cảng và Biên Giới chung tay, quyên góp ủng hộ gần 150 triệu đồng cho con của nạn nhân trong vụ tai nạn xe container kinh hoàng xảy ra tại Hải Phòng sáng ngày 9/5/2018.

Trước tai nạn thương tâm cướp đi tính mạng của vợ chồng lái xe container Lê Văn Thủy xảy ra vào 9/5 vừa qua tại khu vực cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải An, Hải Phòng), Hiệp hội lái xe container Đất Cảng và Biên giới đã về gia đình nạn nhân trao 150 triệu đồng giúp đỡ.

30 thành viên Hiệp hội lái xe container về gia đình nạn nhân thắp hương, trao tiền giúp đỡ. Ảnh: T.M

30 thành viên Hiệp hội lái xe container về gia đình nạn nhân thắp hương, trao tiền giúp đỡ. Ảnh: T.M

Ông Phùng Văn Sơn và ông Nguyễn Vũ Quỳnh (đại diện 2 hiệp hội) chia sẻ: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã viết bài kêu gọi thành viên trong hiệp hội phát tâm ủng hộ gia đình nạn nhân, đặc biệt 2 con của nạn nhân là Lê Văn Chung và Lê Thanh Tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chỉ sau thời gian ngắn (6 ngày phát động), rất nhiều các tấm lòng hảo tâm của 2 hiệp hội đã gửi về ủng hộ gia đình nạn nhân. Tổng số tiền quyên góp lên đến 150 triệu đồng".

Sáng ngày 14/5/2018, 30 thành viên trong hiệp hội đã về tận nhà anh Thủy, chị Toan ở xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thăm viếng, động viên gia đình và trao số tiền quyên góp được đến 2 cháu bé.

Trước hoàn cảnh đáng thương của đồng nghiệp, ông Nguyễn Vũ Quỳnh (đại diện Hiệp hội lái xe container Biên giới) chia sẻ: "Hoàn cảnh của đồng nghiệp chúng tôi thực sự thương tâm. Họ ra đi để lại 2 con nhỏ. Ông bà nội ngoại thì đều không còn. 2 cháu phải ở với cậu ruột bị động kinh mất khả năng lao động. Vì vậy, việc chăm sóc 2 cháu càng thêm gian nan.

Theo đó, anh em lái xe container chúng tôi đã chung tay quyên góp được khoảng 150 triệu đồng. Quan điểm của hội là gửi toàn bộ số tiền này vào ngân hàng cho 2 cháu ăn học".

Số tiền 150 triệu đồng quyên góp đã được 2 hiệp hội lập sổ tiết kiệm trao cho 2 cháu

Số tiền 150 triệu đồng quyên góp đã được 2 hiệp hội lập sổ tiết kiệm trao cho 2 cháu

Cảm động trước tình cảm của Hiệp hội lái xe container, ông Phạm Ngọc Sơn (chú rể của anh Thủy) chia sẻ: "Hoàn cảnh của 2 cháu Chung và Tâm rất đáng thương. Bố mẹ mất đi khi các cháu còn quá nhỏ. Chung mới 12 tuổi còn Tâm mới có 11 tuổi. Ông bà nội ngoại 2 bên đều không còn ai, giờ các cháu ở với cậu mà cậu thì bị bệnh.

Trước hoàn cảnh éo le như vậy, gia đình chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để các cháu có điều kiện đi học. Thay mặt gia đình, tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của anh em trong hiệp hội đã giúp đỡ 2 cháu, thương yêu, chia sẻ với đồng nghiệp của mình".

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 9/5, tại số 543 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải An, TP.Hải Phòng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 2 xe container tông vào nhau, bốc cháy khiến 2 người chết.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cả 2 xe container đều đang từ hướng cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm đi cùng chiều về phía Đình Vũ. Cú đâm mạnh khiến cả 2 xe container lật nghiêng và bốc cháy dữ dội, một xe container cháy rụi và biến dạng hoàn toàn.

Gia đình nạn nhân cảm động trước tình cảm của anh em lái xe container đã chia sẻ giúp đỡ 2 cháu

Gia đình nạn nhân cảm động trước tình cảm của anh em lái xe container đã chia sẻ giúp đỡ 2 cháu

Tại hiện trường, xe container 15C -184.95 có rơ-mooc 15R-100.81 do anh Lê Văn Thủy điều khiển (trên cabin có cả chị Nguyễn Thị Toan là vợ) đã bị mắc kẹt chết cháy. Xe container còn lại mang BKS 15C-252.49 kéo rơ-mooc 15R-025.79 do tài xế Lê Thế Anh (SN 1984, trú tại Thọ Sơn, Thọ Xương, Thanh Hoá) điều khiển bị cháy rụi nhưng tài xế may mắn thoát được ra ngoài nên chỉ bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn có hàng trăm phương tiện đang về cảng Hải Phòng lấy hàng nên đã gây ách tắc giao thông kéo dài. Tai nạn nghiêm trọng làm 300m dải phân cách cứng bị húc bay, hư hỏng hoàn toàn.

Đưọc biết, đại diện của 2 công ty trong vụ tai nạn là Công ty CP Thương mại vận tải Việt Anh và Công ty TNHH TM và DV XNK Hải Đăng đã cùng chung tay đứng lên lo tang lễ chu đáo cho các nạn nhân.

Tuệ Minh

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top