Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình 2 cô bé khiếm thị người dân tộc đã nhận được tấm lòng hảo tâm của độc giả báo Gia đình và Xã hội

Thứ bảy, 14:48 20/07/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Hai vợ chồng dân tộc nghèo khó với hai con gái khiếm thị đã nhận được quà tặng của độc giả Báo Gia đình & Xã hội gửi tặng.

Những cơn mưa nguồn dữ dội vừa tạm dứt, nhiều điểm núi bị sạt lở nhưng cặp vợ chồng dân tộc Vừ Chá Sì vẫn lặn lội chở bé Vừ Thị Dính (6 tuổi, bị khiếm thị) ở bản Lao Xa (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) - điểm xa nhất của xã biên giới, cách đường biên 2km về phía Bắc - về UBND xã Sủng Là để nhận quà tặng của độc giả chương trình Vòng tay Nhân ái (Báo Gia đình & Xã hội) gửi cho bé Vừ Thị Dính.

Gia đình 2 cô bé khiếm thị người dân tộc đã nhận được tấm lòng hảo tâm của độc giả báo Gia đình và Xã hội - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Vừ Chá Sì đưa bé Vừ Thị Dính từ bản Lao Xa về UBND xã Sủng Là nhận quà của độc giả Báo Gia đình & Xã hội gửi tặng. Ảnh: T. L

Anh Vừ Chá Sì cho biết, nhà có hai bé gái bị khiếm thị nhưng nhiều ngày nay trời mưa đường trơn nên đành phải để bé lớn ở nhà. Anh chở vợ và bé út Vừ Thị Dính bị khiếm thị hoàn toàn đã 5 năm nay về UBND xã nhận quà.

Nguyên nhân bé Vừ Thị Dính bị khiếm thị là do đường sá đi lại xa xôi và bố mẹ bé chủ quan nên không cho con đi khám mắt sớm. Đến khi máu tươi tứa ra từ hai mắt thì từ đó bé Dính không nhìn thấy được nữa. Tương lai của bé cũng chìm theo bóng tối. Nhìn bé hàng ngày quờ quạng trong nhà, ai cũng xót thương.

Gia đình 2 cô bé khiếm thị người dân tộc đã nhận được tấm lòng hảo tâm của độc giả báo Gia đình và Xã hội - Ảnh 2.

Ông Bùi Tiến Dũng (Chủ tịch UBND xã Sủng Là) đã giúp Báo Gia đình & Xã hội trao quà cho gia đình bé Vừ Thị Dính. Ảnh: T. L

Những ngày bố mẹ đi nương trồng ngô, lấy củi, bé Dính ở nhà tha thẩn với cô chị đã 9 tuổi cũng bị khiếm thị. Gia đình bé Vừ Thị Dính thuộc diện hộ nghèo và khó khăn nhất xã Sủng Là. Vì hai bé gái cùng bị mù lòa nên luôn cần có mẹ bên cạnh chăm sóc, chính vì vậy, mẹ các bé không đi làm ăn xa được như bà con trong xã. 

Anh Vừ Chá Sì thì nhận nuôi góp dê, bò và trồng ngô. Khi dê và bò lớn, chủ vật nuôi sẽ bán và trả cho anh chút tiền gọi là công chăn nuôi. Đó cũng là khoản thu nhập ít ỏi của gia đình họ để nuôi các con tật nguyền.

Thay mặt chương trình Vòng tay Nhân ái, ông Bùi Tiến Dũng (Chủ tịch UBND xã Sủng Là) đã trao cho gia đình bé Vừ Thị Dính 21 triệu đồng. 

Anh Vừ Chá Sì chia sẻ, với số tiền từ thiện này, gia đình sẽ thực hiện mơ ước từ lâu là xây một cái chuồng lợn to để nuôi lợn thuê. Ngoài ra, gia đình cũng có thể mua được con lợn giống về nuôi riêng để có thêm thu nhập. Vì nhà anh ở trên núi cao, nước không có, gạch cát, xi măng đều phải mua và vận chuyển từ dưới xuôi lên, rồi thuê người cõng lên núi cao nên kinh phí xây dựng khá tốn kém. 

Vợ chồng anh Vừ Chá Sì cũng gửi lời cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, các độc giả Vòng tay Nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội đã tặng quà cho hai chị em bé Vừ Thị Dính.

Mọi sự giúp đỡ tới bé Vừ Thị Dính - Mã số 136 - xin gửi về:

1. Gia đình ông Vừa Chá Sì - bản Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 136

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 136

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 136

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top