Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 10 triệu đồng đến với mái nhà xác xơ nghèo dưới chân núi Đọ

Chủ nhật, 01:05 28/07/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sáng ngày 27/7 đại diện “Vòng tay nhân ái” Giadinh.net.vn, Báo Gia đình và Xã hội cùng đại diện lãnh đạo xã Thiệu Khánh đã trao đợt 1 số tiền gần 10 triệu đồng đến với cụ ông Đỗ Xuân Chinh dưới chân núi Đọ.

 
Gần 10 triệu đồng đến với mái nhà xác xơ nghèo dưới chân núi Đọ 1
 Ông Nguyễn Văn Hưng (bên trái) đại diện Báo GĐ&XH và ông Hoàng Huy Chung, Chủ tịch UBND xã Thiệu Khánh (bên phải) trao quà ủng hộ của bạn đọc tới cụ Chinh.

Ông Đỗ Xuân Chinh năm nay 80 tuổi trong bài viết “Nước mắt cha già dưới chân núi Đọ”, mã số 26 đăng tải trên “Vòng tay nhân ái” của Báo. 

Đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng đằng đẵng 10 năm qua, ông Đỗ Xuân Chinh chỉ có một mình vất vả chăm con cùng vợ bị bệnh nằm liệt một chỗ. Nỗi đau, sự day dứt của người cha kéo dài triền miên suốt thời gian dài, nhiều đêm thức trắng khi vợ và con lên cơn đau, nước mắt ông lăn dài, số phận quá nghiệt ngã đối với gia đình ông.  

Trong căn nhà trống hơ trống hoác, chỉ có tình mẫu tử, tình cảm vợ chồng là đầm ấm. Nhiều lúc nhọc nhằn quá, ông định “xuôi tay” nhưng nhìn vợ, con nằm bất động ông không đành. Tuổi già cùng với quy luật “sinh, lão, bệnh tử” đang đến rất gần, điều ông luôn day dứt, dằn vặt là một ngày nào đó ông nằm xuống lấy ai chăm vợ, chăm con con. Lưng còm, mắt kém ông vẫn đang gắng gượng với chút sức lực còn lại đi bắt từng con tép, bán từng quả bưởi để có thêm chút tiền lẻ mua thuốc cho vợ con. Đối với bản thân ông, tuổi già cùng với những bệnh xương khớp, khó thở… ông cũng không màng tới, chỉ mong sao đêm đêm vợ và con được ngon giấc, không phải kêu la những khi cơn đau kéo đến hành hạ.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Chinh được đăng tải trên “Vòng tay nhân ái” báo điện tử Giadinh.net.vn - Báo Gia đình và Xã hội, rất nhiều độc giả đã chia sẻ cả về tinh thần lẫn vật chất. Không chỉ bạn đọc khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc gửi tới ông sự chia sẻ ấm áp, mà từ tít tận bên kia nửa vòng trái đất, bạn đọc hảo tâm Nguyễn Thu Loan (việt kiều Mỹ) đã cấp tốc gửi 400 USD về giúp đỡ gia đình ông Chinh.  

Nhận khoản tiền gần 10 triệu đồng mà bàn tay ông lão đáng thương run run, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Ông nghẹn ngào nói: “Số tiền quá lớn đối với gia đình tôi, thay mặt gia đình tôi vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn Báo… đã động viên, chia sẻ trong lúc khó khăn nhất của gia đình. Xin cho tôi gửi lời cảm ơn tới chị Loan và gia đình, dù ở xa mãi tận nước Mỹ nhưng vẫn giúp đỡ chúng tôi. Đã lâu vợ và con không có tiền nên thuốc thang cũng chẳng có, những lúc lên cơn đau nhìn vợ con vật vã mà lòng tôi như xát muối, tôi sẽ dùng một phần tiền này để mua thuốc cho vợ và con, số tiền còn lại tôi mua cho bà nhà chiếc quan tài, để khi vợ tôi nhắm mắt tôi cũng yên lòng. Thay mặt gia đình không biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều những tấm lòng nhân ái, những tình cảm ấy động viên tôi rất nhiều”.

Ông Hoàng Huy Chung, chủ tịch UBND xã Thiệu Khánh cũng xúc động nói: “Thông qua Vòng tay nhân ái, hoàn cảnh khó khăn của gia đình cụ Chinh được nhiều người biết tới, nhiều người đã chia sẻ, động viên cụ rất nhiều. Thay mặt chính quyền địa phương chúng tôi cảm ơn những tấm lòng nhân ái, mong sao cộng đồng hãy chung tay giúp sức để gia đình cụ Chinh bớt khó khăn”.

"Vòng tay nhân ái" sẽ tiếp tục thống kê số tiền bạn đọc gửi tới giúp đỡ cụ Đỗ Xuân Chinh và sẽ kết chuyển tới gia đình trong thời gian sớm nhất.  
 
Hình ảnh mới nhất về mái nhà xác xơ nghèo và 3 số phận nghiệt ngã dưới chân núi Đọ:
 
Gần 10 triệu đồng đến với mái nhà xác xơ nghèo dưới chân núi Đọ 2
Cha già 80 tuổi lầm lũi chăm con liệt giường...
Gần 10 triệu đồng đến với mái nhà xác xơ nghèo dưới chân núi Đọ 3
Ngơi tay, ông lại cố đỡ người vợ ngồi dậy trong giây lát để cơ thể không bị hoại tử.
Gần 10 triệu đồng đến với mái nhà xác xơ nghèo dưới chân núi Đọ 4
Rồi lại vội vã nhặt nắm rau hái ngoài vườn nấu cơm.
Gần 10 triệu đồng đến với mái nhà xác xơ nghèo dưới chân núi Đọ 5
May mắn thì sẽ đánh được vài con tép làm thực phẩm tươi...
Gần 10 triệu đồng đến với mái nhà xác xơ nghèo dưới chân núi Đọ 6 
Gần 10 triệu đồng đến với mái nhà xác xơ nghèo dưới chân núi Đọ 7
Có lúc ông lại cố trẩy vài quả bưởi đem bán kiếm 2, 3 nghìn đồng trang trải cuộc sống.
Gần 10 triệu đồng đến với mái nhà xác xơ nghèo dưới chân núi Đọ 8
Đã 80 tuổi nhưng ngày ngày cụ Chinh nặng nhọc múc từng gàu nước
Gần 10 triệu đồng đến với mái nhà xác xơ nghèo dưới chân núi Đọ 9
Ông chỉ lo mình chết trước, lấy ai lo cho vợ liệt, con đau...

Ngọc Hưng

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top