Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân làng góp bỉm, sữa, quần áo nuôi bé gái vừa chào đời đã mồ côi cha mẹ

Thứ bảy, 08:09 08/02/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Những ngày đầu năm mới, xóm làng ai nấy thắt lòng khi chứng kiến cảnh bà Kiện chạy vạy khắp nơi xin sữa về cho cháu bú. Lá lành đùm lá rách, mọi người góp tiền mua sữa bột, bỉm, quần áo để cùng chăm sóc đứa trẻ bé tội nghiệp.

"Đối với mọi người Tết là đoàn viên, là sum vầy còn với gia đình tôi, Tết năm nay là khổ đau, là ly biệt. Ngày 30 Tết cháu nội tôi vừa chào đời đã mất mẹ. Chỉ tội cháu nhỏ, chưa được mẹ bế, chưa được bú giọt sữa nào của mẹ...", bà Nguyễn Thị Chút (tên thường gọi là bà Kiện, ở xóm 1, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) nức nở khi mọi người đến thăm cháu Phạm Phương Thảo (15 ngày tuổi).

Dân làng góp bỉm, sữa, quần áo nuôi bé gái vừa chào đời đã mồ côi cha mẹ - Ảnh 1.

Bà Kiện cùng với cháu nội 15 ngày tuổi. Ảnh: Thảo Phượng

Đưa bàn tay nhăn nheo lau khoé mắt, người phụ nữ 74 tuổi chậm rãi kể: Bố cháu Thảo là anh Phạm Thừa Nam (SN 1982), bị tai nạn lao động khi đang làm bốc vác và mất cách đây khoảng 6 tháng trước. Lúc này, chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1987) đang mang bầu cháu Thảo được 2 tháng và nuôi con gái lớn là cháu Phạm Phương Anh (5 tuổi).

Đến ngày 29 Tết vừa qua, chị Oanh chuyển dạ, được gia đình đưa đến Bệnh viện huyện Hoài Đức để sinh nở. Rạng sáng ngày 30 Tết, chị Oanh sinh thường được cháu Thảo khoẻ mạnh. Tuy nhiên, sau đó chị bị băng huyết, dù được chuyển lên Bệnh viện phụ sản Trung ương cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Chị Oanh qua đời để lại một đứa bé sơ sinh cùng cô con gái 5 tuổi.

Dân làng góp bỉm, sữa, quần áo nuôi bé gái vừa chào đời đã mồ côi cha mẹ - Ảnh 2.

Bé gái vừa chào đời mà chưa một lần biết mùi sữa mẹ.

Bà Kiện bảo, cuộc đời bà tủi từ bé mà giờ già vẫn chưa hết khổ. Bà từng lấy chồng nhưng người chồng đã hy sinh, sau đó bà lấy chồng hai. Mình bà cùng chồng đã nuôi 6 người con riêng của chồng, sau đó vợ chồng bà cũng sinh được 4 người con, 3 gái, 1 trai (con trai duy nhất là anh Nam đã qua đời).

Sau khi nuôi dạy 10 người con khôn lớn, dựng vợ gả chồng, yên bề gia thất, bà ở cùng với anh Nam. Sau này, anh Nam nên duyên với chị Oanh, có cuộc sống rất hạnh phúc. Những tưởng hạnh phúc đã đến với gia đình bà, nào ngờ, bà lại mất đi người con trai út, rồi mất cả người con dâu để lại cho bà 2 cháu nhỏ bơ vơ.

Dân làng góp bỉm, sữa, quần áo nuôi bé gái vừa chào đời đã mồ côi cha mẹ - Ảnh 3.

Chỉ trong 1 năm, bà Kiện mất đi cả con trai và con dâu. Để lại 2 cháu nhỏ bơ vơ, tội nghiệp...

Sau ngày con dâu qua đời, bà Kiện đi xin sữa của các bà mẹ đang cho con bú nhưng Phương Thảo không chịu ăn. Sau đó, gia đình pha sữa bột thì bé ăn ngoan và kể từ đó đến nay, cháu bé ăn hoàn toàn bằng sữa bột.

Ở xóm làng ai cũng thương hoàn cảnh cháu bé, người cho cháu cái quần, cái áo, người cho hộp sữa, túi bỉm. Có người đến chơi mừng tuổi dăm ba chục, số tiền đó bà Kiện lại để dành mua sữa cho cháu. Nhiều nhà hảo tâm biết tin cũng tìm về thăm hỏi, động viên và ủng hộ tiền giúp đỡ bà Kiện chăm các cháu.

Dân làng góp bỉm, sữa, quần áo nuôi bé gái vừa chào đời đã mồ côi cha mẹ - Ảnh 4.

Các mạnh thường quân đến thăm hỏi, ủng hộ bà Kiện chăm nuôi 2 cháu nhỏ.

"Thiếu hơi ấm, sữa mẹ nhưng trộm vía cháu bé không quấy khóc. Tuy nhiên, con bé con hay thức đêm, đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Tôi không biết chữ, chẳng đọc được nên không thể pha sữa cho cháu bé, tối nằm cạnh cháu, thấy cháu o e là gọi các cô, các bác dậy pha sữa cho cháu uống", bà Kiện chia sẻ.

Dân làng góp bỉm, sữa, quần áo nuôi bé gái vừa chào đời đã mồ côi cha mẹ - Ảnh 5.

Trộm vía cháu Thảo ngoan, không khóc. Mỗi cữ cháu ăn được 40ml sữa bột pha.

Chị Phạm Thị Tuyết (SN 1977, chị gái anh Nam) cũng tâm sự: "Cháu Phương Anh 5 tuổi lúc nào cũng nhớ mẹ, thi thoảng lại hỏi mẹ đi đâu nhưng gia đình vẫn giấu không cho cháu biết chỉ nói mẹ đi sinh em bé. Con bé lớn nó vẫn gào khóc đòi mẹ, nó không nhận Thảo là em đâu, nó bảo mẹ đi sinh em bé rồi, nếu đây là em con thì phải có mẹ ở cạnh chứ. Nghe cháu nói vậy, tôi và mẹ lại ứa nước mắt...".

Dân làng góp bỉm, sữa, quần áo nuôi bé gái vừa chào đời đã mồ côi cha mẹ - Ảnh 6.

Chị Tuyết (bác ruột) lo lắng cho tương lai của 2 cháu...

Chị Tuyết kể, cháu Phương Anh được mọi người đưa tới nhà bác ở gần nhà bà để sinh hoạt từ ngày mẹ mất. Mỗi khi Phương Anh về bà nội chơi, gia đình phải dùng khăn phủ di ảnh của mẹ cháu vì sợ cháu biết mẹ đã mất sẽ khóc không ai dỗ được…

Lãnh đạo UBND xã Cát Quế thông tin, ở địa phương gia đình bà Kiện nằm trong danh sách hộ cận nghèo, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Sau khi con trai và con dâu bà Kiện mất đột ngột, địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình số tiền 10.000.000 đồng.

Mới đây, chính quyền đã hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ 2 cháu Phương Anh và Phương Thảo về lâu dài.

Những ngày qua, có rất nhiều mạnh thường quân sau khi biết được hoàn cảnh gia đình đã đến giúp đỡ, ủng hộ và đặc biệt tặng sữa cho cháu Phương Thảo.

Thảo Phượng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top