Chồng bị lũ cuốn trôi 3 ngày mới tìm thấy để lại 3 con thơ nheo nhóc cho người vợ trẻ
GiadinhNet – Đợt lũ vừa qua, trong lúc đang mò cua bắt ốc ở ngoài đồng, anh Doãn đã bị lũ cuốn trôi và sau 3 ngày mới tìm thấy. Anh mất đi để lại cho người vợ trẻ 3 đứa con nhỏ, lớn nhất mới 6 tuổi, đứa nhỏ nhất mới hơn 4 tháng tuổi với căn nhà mênh mông giữa biển nước.
Cuộc sống của người dân miền Trung, nhất là ở những tỉnh thành Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… những ngày này đang vô cùng cực khổ khi chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn lũ lịch sử. Nước lũ đổ về cuồn cuộn để lại bao nhiêu nỗi đau, gây bất hạnh, chia lìa cho không ít gia đình ở miền Trung. Đáng thương nhất chính là những đứa trẻ sớm mất đi người bố, người mẹ, thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Trong đợt lũ này, anh Trần Văn Doãn (SN 1984) ở khối 9, thị trấn Nghèn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trong lúc đang mò cua bắt ốc ở ngoài đồng đã bị lũ cuốn trôi. 3 ngày sau anh mới được tìm thấy xác. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1988), giờ trở thành trụ cột của 3 đứa con còn thơ dại khi anh không còn. Cháu Trần Quang Khôi mới 6 tuổi, cháu Trần Hải Đăng hơn 2 tuổi và cháu Trần Thủy Tiên mới được hơn 4 tháng tuổi.
4 mẹ con chị Hồng bên ban thờ của chồng. Ảnh Huy Đạt
Cuộc sống gia đình vợ chồng anh Doãn bình thường làm nghề nông chỉ với mấy sào ruộng. Anh đi làm thợ xây, tranh thủ lúc rảnh lại đi mò cua bắt ốc để kiếm thêm ít tiền lo cho mấy mẹ con. Theo như gia đình chia sẻ, trước đây anh Doãn cũng hay đi mò cua bắt ốc có khi đến gần sáng mới về. Hôm 16 vừa qua, anh cũng đi như mọi khi nhưng mãi tới tận sáng chưa thấy về. Lo lắng, chị Hồng mới kêu nhờ mọi người đi tìm mà không thấy.
Chắp tay cầu nguyện, chị Hồng chỉ mong sao chồng sẽ được bình an. Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra, suốt 2 ngày đêm tìm kiếm, đến ngày thứ 3, người dân tìm thấy anh Doãn đã tử vong vì nước lũ. Có lẽ, trong suốt quãng đời còn lại của mình, chị Hồng và người thân chẳng thể quên nổi giây phút chứng kiến thi thể anh Doãn được người dân vớt lên dưới dòng nước lũ lạnh lẽo.
Chị Trần Thị Ánh – em gái của anh Doãn cho hay, Sau khi được tìm thấy, anh Doãn được mọi người đưa về nhà nhưng chỉ 2 tiếng sau phải mang đi chôn cất vì sợ nước lên cao không đi được. Khi anh Doãn mất đi, chẳng biết mấy mẹ con chị Hồng đã khóc bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn lên di ảnh của chồng là chị lại ôm con vào lòng nấc nghẹn.
Chị Hồng còn trẻ nhưng bị huyết áp cao và con cũng còn nhỏ nên gần như chỉ chăm con, không làm được gì. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do một mình anh Doãn cáng đáng. Nay anh đột ngột ra đi mà chị Hồng không thể đi làm nên càng túng bấn.
"Thật sự thời gian tới, gia đình cũng không biết chị ấy sẽ lấy tiền đâu lo cho các con ăn học, tiền đâu mua sữa rồi thuốc thang nếu chẳng may các con ốm khi trái gió trở trời. Bố em mất sớm khi mấy anh em còn nhỏ. Các anh chị em cũng chẳng có" – chị Ánh bày tỏ.
Thương cảm với hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Doãn, sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình. Mọi người cũng kêu gọi các đoàn thể giúp gia đình có điều kiện chăm lo cho các cháu nhỏ. Không ai có thể cầm lòng khi thấy những đứa trẻ đang thẫn thờ trước di ảnh của bố. Có lẽ những đứa con của vợ chồng chị Hồng vẫn chưa thể kịp hiểu và cảm nhận mất mát to lớn này.
Cuộc sống của mẹ con chị Hồng thời gian tới sẽ rất khó khăn khi người trụ cột trong gia đình đã mất đi vì nước lũ. Ảnh: Huy Đạt
Mất đi người chồng là trụ cột của 4 mẹ con, chị Hồng không chỉ đau đớn vì mất chồng mà còn nặng trĩu nỗi lo cho tương lai của 3 đứa con thơ dại. Dòng lũ dữ đã cuốn đi tất cả với gia đình chị. Thời gian tới, cuộc sống của mấy mẹ con không biết sống sao?
Chúng tôi chỉ mong rằng, các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc giúp đỡ phần nào để chị Hồng có điều kiện nuôi nấng và chăm sóc những đứa con thơ khôn lớn.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hồng - Mã số 607 xin gửi về:
1. Chị Nguyễn Thị Hồng ở khối 9, Thị trấn Nghèn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 607
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 607
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0364942086
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 607
Phương Thuận – Huy Đạt
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 6 ngày trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
Chương trình Vòng tay nhân ái Báo Sức khỏe và Đời sống: Mang xuân mới đến với các hoàn cảnh bất hạnh
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Với sự chung tay từ những tấm lòng hảo tâm, nhiều hoàn cảnh được chương trình Vòng tay nhân ái chia sẻ trong năm 2023 đã có thêm một mùa xuân mới đầy niềm vui. Họ được đón Tết trong căn nhà mới, vượt qua ‘cửa tử’ trở về với gia đình...
MS 908: Xót xa gia cảnh của người đàn ông tai biến vì đột quỵ, các con nheo nhóc ngày cận Tết
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Tết đã cận kề, khi người người nhà nhà đang tất bật lo chuẩn bị mua sắm đón Tết thì chị Liên lại lo lắng vì không biết xoay sở đâu tiền điều trị cho người chồng tai biến vì đột quỵ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...