Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu Tuyết đã được phẫu thuật tim thành công

Thứ năm, 11:15 02/02/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Đã phải xin viện về nhà vì không có tiền phẫu thuật tim, nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm và các tổ chức, bé Dương Thị Tuyết, 4 tuổi – nhân vật Vòng tay nhân ái MS 232 đã được mổ miễn phí.

Hiện sức khỏe của bé tốt và chơi ngoan khiến mọi người ai cũng mừng rỡ. Đây chính là niềm hạnh phúc với những người làm chuyên mục Vòng tay Nhân ái chúng tôi khi năm mới qua.

Bé Dương Thị Tuyết, SN 2012 là con thứ 2 của vợ chồng anh Dương Văn Soái ở thôn Ngõ Đá, xã Việt Ngọc, Tân Yên (Bắc Giang). Khi sinh ra, Tuyết không được khỏe mạnh như chúng bạn. Phần vì điều kiện kinh tế phần nghĩ cháu còn nhỏ việc bị ốm là bình thường nên gia đình ít đưa bé đi khám.

Cũng bởi vậy mà bệnh tim của Tuyết không được phát hiện sớm. May mắn, khi đi học mẫu giáo được nhà trường khám sức khỏe, cháu tình cờ được phát hiện ra bị bệnh tim.

Lúc này, vợ chồng anh Soái vội đưa con xuống Bệnh viện Nhi TƯ khám. Các bác sỹ kết luận cháu bị hở van tim và cho biết cần phải phẫu thuật sớm. Ngặt nỗi gia đình khó khăn. Hai vợ chồng chỉ lao động ở nhà, lại nuôi bố mẹ già 80 tuổi đều ốm yếu, mắt hỏng từ xưa nên không biết xoay sở đâu. Vay mượn khắp nơi cũng không đủ chi phí theo dự tính khoảng 50 triệu đồng.

Đường cùng vợ chồng anh đành ngậm ngùi đưa con về nhà. Sau khi bài viết “Bố mẹ nghèo, bé 4 tuổi đành rời viện khi đang cần mổ tim gấp” về trường hợp của cháu Tuyết đăng tải trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái (Báo Gia đình & Xã hội) với MS 232, bạn đọc khắp nơi đã quan tâm chia sẻ cùng những nỗi khổ của gia đình bé bằng những món quà thiết thực.

Nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, sự giúp sức của Hội Chữ thập đỏ xã Việt Ngọc làm hồ sơ xin chương trình mổ tim miễn phí và các tổ chức thiện nguyện, cháu Tuyết đã được phẫu thuật tim kịp thời. Niềm hạnh phúc và niềm vui khôn xiết của đôi vợ chồng nghèo không có tiền chữa bệnh cho con nay đã thành hiện thực.


PV Phương Thuận (thứ 2 bên phải) - đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái cùng ông Dương Văn Giang và chị Dương Thị Đào đại diện chính quyền trao tiền ủng hộ cho gia đình anh Soái.

PV Phương Thuận (thứ 2 bên phải) - đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái cùng ông Dương Văn Giang và chị Dương Thị Đào đại diện chính quyền trao tiền ủng hộ cho gia đình anh Soái.

Trong niềm vui xuân mới, PV Phương Thuận – đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái đã trực tiếp về địa phương trao số tiền bạn đọc hảo tâm 10 triệu đồng cùng quà Tết cho gia đình cháu Tuyết. Đi cùng còn có ông La Đức Hùng – Phó chủ tịch UBND xã Việt Ngọc, ông Dương Văn Giang – Chủ tịch UBMTTQ xã cùng chị Dương Thị Loan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Việt Ngọc. Nhân dịp xuân mới Đinh Dậu, lãnh đạo địa phương cũng đã tặng quà Tết trị giá 500.000 đồng cho gia đình bé.

Anh Soái tràn ngập trong niềm hạnh phúc kể: “Thời gian trước biết thông tin bệnh của con em rất nặng cần phẫu thuật sớm, vợ chồng em đã rất sợ hãi, tiền nong đi viện cho con lại không có nữa. Giờ thì con đã được phẫu thuật. Sức khỏe của cháu đã ổn định hơn, ăn uống tốt và chơi ngoan”. Nụ cười không ngớt và ánh mắt lấp lánh niềm vui của các thành viên trong gia đình nhà bé Tuyết, chúng tôi cũng vui lây niềm hạnh phúc ấy.

Thông qua Báo Gia đình & Xã hội, gia đình anh Dương Văn Soái xin được gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã dành cho gia đình chị sự quan tâm đặc biệt trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, ông La Đức Hùng – Phó chủ tịch UBND xã Việt Ngọc cũng gửi lời cảm ơn tới độc giả và Báo Gia đình & Xã hội đã kịp thời giúp đỡ, san sẻ gánh nặng đối với gia đình nhà anh Soái. “Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của các nhà hảo tâm và sự giúp đỡ nhiệt tình từ chuyên mục Vòng tay Nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội. Hy vọng trong năm mới, nhiều hoàn cảnh đáng thương như gia đình nhà anh Soái, các cháu nhỏ thiệt thòi sẽ tiếp tục được Báo và các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ. Đồng thời xin chúc mọi người có một năm mới sức khỏe, thắng lợi” – ông Hùng nói.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top