Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé nghèo với đôi chân khoèo ở vùng cao đã đạp được xe sau khi được sáng Úc chữa trị

Thứ hai, 08:34 30/03/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Chú bé nghèo Lù Văn Chiến tưởng mãi khổ sở với đôi chân khoèo tàn tật nơi vùng cao heo hút. Tuy nhiên, nhờ các nhà từ thiện đưa sang Úc chữa trị mà 6 tháng sau, cậu bé đã có thể đứng thẳng trên đôi chân của mình và đi được xe đạp.

Những cô tiên, ông bụt của bé Chiến

Sau khi bài viết "Hồi sinh đôi chân của chú bé 7 năm đi bằng đầu gối" đăng trên Báo Gia đình & Xã hội (viết về việc cứu chữa thành công đôi chân bị khoèo cho bé Lù Văn Chiến ở xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang), các nhà từ thiện mới kể về hành trình đưa cậu bé nghèo từ vùng cao heo hút, xa xôi của Việt Nam sang Úc chữa bệnh.

Cậu bé nghèo với đôi chân khoèo ở vùng cao đã đạp được xe sau khi được sáng Úc chữa trị - Ảnh 1.

Bé Chiến trước năm 2019 phải nhờ bạn bè cõng đi học.

Bé Lù Văn Chiến sinh ra với dị tật bàn chân khoèo. Dị tật này lẽ ra được điều trị rất đơn giản bằng băng thun cho trẻ sơ sinh nhưng do bố mẹ bé thiếu hiểu biết về y tế nên không đưa bé đi bệnh viện để bác sĩ hướng dẫn cách chữa trị. Vì thế, đôi chân của bé thành tàn tật, đi lại phải lết dưới đất.

Bé Chiến lúc chưa được phẫu thuật chân

Sau khi hoàn cảnh của bé Chiến được đăng tải trên báo Gia đình và Xã hội, một số nhà từ thiện đã chung tay giúp đỡ bé Chiến để bé có được một thân thể lành lặn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ cùng trang lứa.  

Cậu bé nghèo với đôi chân khoèo ở vùng cao đã đạp được xe sau khi được sáng Úc chữa trị - Ảnh 3.

Bé Chiến sau khi mổ. Ảnh: T. T./

Đó là ông bà Mạch Diệp – những Việt kiều đầu tiên trực tiếp kiểm tra, quyết định giúp bé Chiến ra nước ngoài chữa bệnh bằng cách đưa thông tin và hình ảnh của bé Chiến lên trang VietMD Community để tìm sự giúp đỡ.

Giáo sư Trần Anh Tôn - một chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình ở Berwick (Melbourne, Úc) đã nhận lời phẫu thuật giúp bé Chiến.

Cậu bé nghèo với đôi chân khoèo ở vùng cao đã đạp được xe sau khi được sáng Úc chữa trị - Ảnh 4.

Bé Chiến ở bệnh viện bên Úc.

Việc làm hồ sơ cho một cậu bé nghèo có hoàn cảnh phức tạp lấy được visa quả là vất vả, nhưng được sự trợ giúp của mọi người từ Bắc tới Nam và cả nước ngoài nên cuối cùng bé Chiến đã có visa để sang Úc chữa bệnh hôm 12/11/2019. 

Cậu bé nghèo với đôi chân khoèo ở vùng cao đã đạp được xe sau khi được sáng Úc chữa trị - Ảnh 5.

Nụ cười của bé Chiến ở nhà mẹ nuôi Mai Vy.

Trong 5 tuần bé Chiến ở bệnh viện, Giáo sư Trần Anh Tôn đã giúp bé Chiến có lại đôi chân của mình. 

Cậu bé nghèo với đôi chân khoèo ở vùng cao đã đạp được xe sau khi được sáng Úc chữa trị - Ảnh 6.

Giáo sư Trần Anh Tôn và chú bé nghèo Lù Văn Chiến.

Đôi chân dị tật của chú bé nghèo Lù Văn Chiến tưởng tuyệt đường cứu chữa nhưng Giáo sư Tôn và các nhà từ thiện đã cố gắng hết sức để mang lại cho Chiến đôi chân lành lặn. Quan trọng nhất, Chiến đã được chị Trần Mai Vy nhận nuôi dưỡng con sau khi từ Úc trở về.

Bé Chiến sau khi được phẫu thuật

Giờ thì Lù Văn Chiến đã đi lại được bằng đôi chân chủa mình. 7 tuổi, lần đầu tiên được đi giầy, bé thích quá nên muốn đi giầy cả lúc đi ngủ, phải dỗ dành mãi mới chịu cởi giầy ra. Mới đây, bé được nhà từ thiện Thu Vinh tài trợ cho một chiếc xe đạp, thế là bé đạp xe suốt không biết mệt là gì.

Bây giờ chú bé nghèo Lù Văn Chiến đã 8 tuổi, đôi mắt buồn của đứa trẻ thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của mẹ cha từ nhỏ đã biến mất, thay vào đó là gương mặt thông minh lanh lợi đáng yêu với đôi mắt sáng ngời niềm vui. 

Uyển Hương



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top