3 năm trướcGiadinhNet – “Mẹ tin dù là chỉ còn 1% thì mẹ vẫn tin, tất cả mọi người sẽ không quay lưng lại với mẹ con mình…”
3 năm trướcGiadinhNet - Gần một thế kỷ sống trên đời, nhưng cuộc đời cụ vui ít, buồn nhiều. Cụ cũng không ngờ tới ngày chân mỏi, mắt chậm, lưng còng thì lại lâm vào cảnh nghèo khổ, không nơi nương tựa...
3 năm trướcGiadinhNet - Mặc dù bé gái 13 tuổi mắc bệnh ung thư máu nhưng chưa bao giờ cô bé nản lòng và từ bỏ ước mơ của mình. Mỗi ngày với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cô bé ấy vẫn mong mỏi có một ngày sẽ được làm thư ký tòa án.
3 năm trướcGiadinhNet - Bố mất, mẹ đem bé Trần Thành Danh mới 3 tuổi về gửi ông bà nội, để rồi hơn 1 năm sau lại ôm con về quê lấy chồng, con bơ vơ. Xót cháu, ông bà nội lặn lội từ Hà Tĩnh vào tận Phú Yên đưa cháu về nuôi. Nay bé đã 9 tuổi mẹ vẫn chưa một lần về thăm con.
3 năm trướcGiadinhNet - Lần nào đến viện bé cũng khóc, phần vì đau phần lại thương bố mẹ, nhớ trường lớp. Cô bé đang học lớp 4 giờ không thể đến trường như bao bạn bè cùng lứa mà phải vật vã trong cuộc chiến sinh tử đầy đau đớn bởi căn bệnh ung thư xương quái ác.
3 năm trướcGiadinhNet – Khi sự sống và cái chết rất mong manh, người phụ nữ ấy vẫn bất chấp tất cả, kể cả tính mạng của mình để cứu con đến cùng.
3 năm trướcGiadinhNet – Bố mắc ung thư vòm họng chạy chữa tốn kém phải bán cả bò. Mới đây, cậu con trai bị lên cơn động kinh không được cấp cứu kịp lại nằm hôn mê bất tỉnh. Lần lượt hai người đàn ông trong gia đình đổ bệnh trọng là cú sốc lớn với những người ở lại. Cả gia đình lao đao vì không biết xoay sở ra sao.
3 năm trướcGiadinhNet - "Biết là thương con, nhưng không vay được tiền để mổ tim thì vợ chồng tôi chỉ còn cách nhìn cháu chờ chết...”, mẹ cháu Quyền nghẹn ngào.
3 năm trướcGiadinhNet – 10 tháng tuổi, con đã trải qua ngót chục ca phẫu thuật đau đớn khiến con chưa một ngày được ngủ ngon giấc. Tới đây con cần phẫu thuật tiếp mà gia đình đã khánh kiệt.
3 năm trướcGiadinhNet - Vinh và Cường ngồi trên giường, một tay cầm túi ni lông đựng đầy đá lạnh chườm lên những chỗ trên cơ thể bị sưng phù, bó bột vì căn bệnh rối loạn đông máu.
3 năm trướcGiadinhNet - Mặc dù bị cụt hai tay, một chân và mù một bên mắt phải nhưng ông Hồng vẫn là điểm tựa vững chắc để người vợ bại liệt và các con thơ trông vào.
3 năm trướcGiadinhNet – Chị Cao Thị Thanh Hoa – nhân vật Vòng tay nhân ái MS 351 đã ra đi bởi căn bệnh ung thư vú. Chồng và con chị hiện phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn khi cả nhà mắt không nhìn rõ, người mẹ chồng lại nằm viện vì tai biến.
3 năm trướcGiadinhNet – Từ khi chào đời, hai bé sinh đôi chưa từng gặp mặt nhau, chưa ở cùng giường, chưa được bú chung dòng sữa mẹ… Cũng từ khi các bé ra đời, bố mẹ phải chia đôi 2 ngả, chỉ được nhìn con qua điện thoại.
3 năm trướcGiadinhNet - Cha mẹ quyết định ly hôn khi Mạnh 9 tuổi, Phước lên 1 tuổi. Tòa án quyết định Mạnh ở với cha, Phước ở với mẹ. Người cha sau đó bỏ đi làm ăn xa, thương con, mẹ đưa Mạnh về chăm sóc. Đau đớn thay, không lâu sau đó người mẹ phát hiện mắc bệnh ung thư máu.
3 năm trướcGiadinhNet – Bé Vi Bảo Hân bị dị tật bẩm sinh ở mắt, 2 mí dính chặt che đi ánh sáng cuộc đời em. Cha mẹ muốn đưa bé sang Singapore để chạy chữa nhưng đó chỉ là ước mơ bởi chi phí vượt quá khả năng của gia đình.
3 năm trướcGiadinhNet – Cuộc sống oan nghiệt đã cướp đi người vợ hiền và đang đe dọa tính mạng của đứa con trai bại liệt khiến người cha nghèo chỉ biết nước mắt ngắn dài kêu cứu…
3 năm trướcGiadinhNet - Vừa xúng xính quần áo, sách vở bước vào lớp 2 được một ngày, cháu Huy đã bất ngờ rớt xuống biển tử vong thương tâm. Trong quá trình cứu con, chị Thơm bị chân vịt tàu chém tới mức nguy kịch.
3 năm trướcGiadinhNet – Sau cơn đau đầu, Nguyễn Thành Đạt được gia đình đưa vào bệnh viện khám, để rồi cả nhà như ngã quỵ khi có kết quả con mắc căn bệnh u não quái ác. Đôi mắt của cậu bé đang mờ đục và nếu không được tiếp tục điều trị, tính mạng còn có thể gặp nguy hiểm.
3 năm trướcGiadinhNet - Bố mẹ ly hôn đã hàng chục năm, bố mất, mẹ bỏ đi làm ăn xa, hai anh em Tâm sống lay lắt bên bà nội già yếu. Hàng ngày, anh em Tâm theo bà đi mò cua, bắt ốc bán kiếm tiền trang trải bữa cơm qua ngày.
3 năm trướcGiadinhNet – Sáng 07/8, tại tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Chí Long đã trao số tiền 16.155.000 đồng tiền bạn đọc hảo tâm chia sẻ với hoàn cảnh hai chị em mồ côi mắc bệnh thiếu máu huyết tán – nhân vật Vòng tay nhân ái (MS 370).