2 năm trướcGiadinhNet – Chồng mất sớm, một mình chị Liễu sống đơn chiếc, gồng gánh nuôi con. Ngày 10/7 vừa qua, căn nhà nhỏ càng trở lên lạnh lẽo, quạnh hiu khi chị ra đi đột ngột sau cơn suy tim cấp. Tương lai hai đứa con mù lòa của anh chị trở lên mờ mịt khi sớm mồ côi cả bố lẫn mẹ.
2 năm trướcGiadinhNet – Mặc dù mang trong mình u tuyến giáp cần phải phẫu thuật sớm, chị Đào vẫn cố gắng đi làm thuê kiếm tiền nuôi đứa con bệnh tật. Bác sĩ yêu cầu chị phải nhập viện phẫu thuật nhưng chị đành phó mặc số phận vì không có tiền.
2 năm trướcGiadinhNet – Không may bị điện giật khi đang đi làm thuê, hiện anh Đạt đang nằm cấp cứu tại A9, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Nhà nghèo lại không có bảo hiểm anh đối mặt với khoản chi phí khoảng 200 triệu để mổ mà không có nổi cả tiền tạm ứng viện phí. Éo le hơn, anh lại là chỗ dựa cho người mẹ già tai biến 9 năm nay cùng 3 đứa con nhỏ bệnh nặng.
2 năm trướcGiadinhNet - "Anh ấy mất đi là sự thiệt thòi, là nỗi đau lớn không gì bù đắp được, tương lai của các con tôi không biết sẽ về đâu khi kinh tế gia đình cạn kiệt và mẹ chồng tôi đang mang trọng bệnh...", chị Duyến nghẹn ngào.
2 năm trướcGiadinhNet - Bố chết vì ngã giàn giáo từ tầng 4 xuống đất khi đang đi làm thợ xây, mẹ thì ngẩn ngơ tâm thần đã 5 năm nay khiến cho cả 3 đứa trẻ không còn nơi bấu víu. Đứa lớn ôm đứa bé, khóc gào gọi bố đến xé ruột, xé gan nhưng đáp lại chỉ có tấm di ảnh lạnh ngắt của bố trong tiếng cười vô thức của mẹ.
2 năm trướcGiadinhNet – Nghe bác sỹ thông báo con phải mổ tiếp càng sớm càng tốt vì nếu để lâu tim con khó chữa lành mà lòng người cha như anh Thắng nặng trĩu nỗi buồn. Nghĩ đến khoản tiền lớn chẳng biết lấy đâu ra, người cha nghèo đành phải mua thuốc cho con uống cầm chừng.
2 năm trướcGiadinhNet – Sau vài giờ sinh, bác sĩ phát hiện đường trực tràng của bé dính liền tử cung, phải phẫu thuật tách rời ngay. 2 ngày tuổi, bé lên bàn mổ lần thứ 2. Từ đó bé phải treo ruột trong bì nilon ngoài thành bụng…
2 năm trướcGiadinhNet - Em Trần Thị Như Quỳnh (SN 2008) nhiều năm nay đã phải chống chọi với căn bệnh sarcoma cơ vân quái ác. Em vẫn hàng ngày mong mỏi được quay trở lại trường học.
2 năm trướcGiaidinhNet – Trải qua hơn 2 tuần điều trị giành giật sự sống, đến giờ, tổn thương sau bỏng điện của Ngọc vẫn còn rất phức tạp. Khắp cơ thể bé quấn đầy băng trắng. Mỗi lần thay băng là bé gào khóc hoảng loạn, quằn quại trong đau đớn.
2 năm trướcGiadinhNet – Thấy em 2 tuổi đang nằm trong đám cháy, chị gái 12 tuổi đã lao vào ngọn lửa đang cháy cứu em. Cả hai bị bỏng nặng hiện đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.
2 năm trướcGiadinhNet - Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình anh Nguyễn Văn Giang (SN 1971) ở Bản Sẩy, xã Bễ Triều (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). “Anh ơi”! - câu nói cuối cùng của người vợ gọi anh trong ngày tai nạn đến giờ vẫn không thể nào quên.
chồng anh quay ngang rồi đổ xuống đường. Vợ anh bị xe đè lên mất tại chỗ.
2 năm trướcDấu vết sau 11 năm chạy thận là cánh tay gân guốc, chi chít những vết kim tiêm sau những lần chạy thận. Hình ảnh đó nếu ai đó thoạt nhìn đều sẽ có cảm giác sợ hãi...
2 năm trướcGiadinhNet - Chồng chạy Grap, vợ làm công nhân họ thuê căn nhà trọ 16m2 ở khu Công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) để tá túc. Chiều cuối ngày, trong khi chồng tắm táp cho con, vợ tranh thủ nấu cơm thì cả căn phòng bùng cháy do bình gas bị rò. Cả nhà nhập viện trong tình trạng bỏng sâu.
2 năm trướcGiadinhNet - "Mẹ ơi! Cơm đấy sao mẹ không ăn?", "Mẹ ơi! Sao chỗ kia đông người thế" - mỗi lần nghe con ú ớ mê - tỉnh sau vụ bị hai con chó becgie nhà hàng xóm tấn công cách đây 10 ngày, chị Hà Thị Minh (Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hoá) lại khóc.
2 năm trướcGiadinhNet - Mới hơn 3 tuổi mà bé Lừ Thu Phương đã phải trải qua 11 lần phẫu thuật. Tuy vậy, sức khỏe của bé vẫn đang bị đe dọa và cần phải phẫu thuật thêm mới có thể ổn định.
2 năm trướcGiadinhNet - Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chị Hằng chịu nhiều đau đớn do căn bệnh ung thư vú gây ra. Hiện tại, căn bệnh đã khiến chị phải nằm một chỗ, không thể ăn uống. Chị luôn lo sợ, hai đứa con nhỏ sẽ ra sao nếu một mai không còn mẹ?
2 năm trướcGiadinhNet – Chị Lê Thị Hà, công nhân quét rác bị "xe điên" tông tử vong đêm 22/4 ra đi đau đớn và vội vàng khi vài phút trước còn mải miết cùng những nhát chổi làm sạch đường phố. Chị bỏ lại mẹ già bệnh tật và hai đứa con đang tuổi ăn học mòn mỏi chờ mẹ mỗi ngày...
3 năm trướcGiadinhNet - Anh có đôi chân yếu ớt, chị chỉ cao 1,1m, cặp vợ chồng khuyết tật vừa hạnh phúc đón nhận thiên thần bé bỏng thì bé đã đứng bên bờ sống chết.
3 năm trướcGiadinhNet - Mẹ ung thư vòm họng không có tiền xạ trị, bố tàn tật bẩm sinh, ông nội bị mù 2 mắt..., nữ sinh lớp 11 đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá éo le và khốn khổ.
3 năm trướcGiadinhNet – 10 năm qua, cô bé phải sống và sinh hoạt mà không có hậu môn. Đến nay, hàng ngày con vẫn gắn liền với chiếc bỉm 24/24 giờ. Các bác sỹ nói con cần phải phẫu thuật nhiều lần nếu không sẽ có nhiều biến chứng. Tuy nhiên, hoàn cảnh của con quá khó khăn khi bố đã qua đời, giờ chỉ có mình mẹ.