Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ bỏ đi từ nhỏ, bé gái sống với ông nội già nua trong căn nhà rách nát

Thứ tư, 09:59 11/03/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Có bố mẹ nhưng cháu Linh sớm chịu cảnh “mồ côi” bởi bố mẹ bỏ đi cả khi còn quá nhỏ. Sống nhờ tình thương của ông bà nội từ đó nhưng giờ đây Linh chỉ còn biết trông cậy vào ông nội già yếu với bao ngàn khó khăn vì bà bị ung thư phổi vừa mất.

Hoàn cảnh của chuyên mục Vòng tay nhân ái nhắc tới là bé Trần Thị Linh (SN 2013) ở xóm 3, thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên). Cháu Linh sinh ra không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa. 

Mẹ của Linh lẳng lặng bỏ đi khi cháu còn rất nhỏ để mặc ông bà nội không biết xoay sở thế nào. Ngày đêm cháu khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa, thiếu hơi ấm của mẹ. Không một lời nhắn nhủ căn dặn, không một dòng thư hỏi thăm, tất cả tin tức về mẹ đều vô âm biệt tích. Sau khi mẹ bỏ đi, bố của Linh cũng lang bạt đi tìm từ ngày đó để Linh lại cho hai ông bà.

Bố mẹ bỏ đi từ nhỏ, bé gái sống với ông nội già nua trong căn nhà rách nát - Ảnh 2.

Bé Linh sớm không có tình thương của bố mẹ ngay từ nhỏ vì bố mẹ bỏ đi. Ảnh: PT

Tục ngữ vẫn có câu "Mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ lót lá mà nằm!". Nhưng với những đứa trẻ như Linh, dù bố mẹ còn hay mất thì đều không còn ý nghĩa gì nữa. Tuổi thơ của con chỉ biết bấu víu vào tình thương của ông bà, rau cháo qua ngày.

Đã vậy khi bố mẹ bỏ đi bặt vô âm tín thì bà nội của Linh cũng bắt đầu chuỗi ngày bệnh tật. Năm 2018, bà qua đời với căn bệnh ung thư phổi, Linh đành tìm hơi ấm nơi ông nội là Trần Văn Dũng. Hiện nay, hai ông cháu quanh quẩn bên ngôi nhà cũ rách, mỗi trận gió mùa về là hai ông cháu lại co ro bởi nhà không có nổi cái cánh cửa hẳn hoi để che nắng che mưa.

Bố mẹ bỏ đi từ nhỏ, bé gái sống với ông nội già nua trong căn nhà rách nát - Ảnh 3.

Linh sống nhờ tình thương của ông nội. Ảnh PT

Ngôi nhà được để lại từ thời các cụ toang hoang chẳng có gì đáng giá. Mùa mưa dột ướt, mùa lạnh thì căng mình đón gió. Xót cháu nhưng ông Dũng chẳng biết làm thế nào khi mọi sinh hoạt, kinh tế chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Hơn nữa, nhiều năm dòng chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho vợ, khoản nợ từ việc chạy chữa căn bệnh ung thư của bà nội cháu Linh chưa thể trả nổi. Suốt mấy năm nay vẫn còn 50 triệu đồng.

Ông Dũng cho biết thêm, vợ chồng ông có hai con trai. Bố của Linh lang bạt từ lâu. Cậu con trai lớn của ông năm 2016 bị tai nạn lao động phải cắt bỏ chân, kinh tế khó khăn nên không giúp gì được.

Bố mẹ bỏ đi từ nhỏ, bé gái sống với ông nội già nua trong căn nhà rách nát - Ảnh 4.
Bố mẹ bỏ đi từ nhỏ, bé gái sống với ông nội già nua trong căn nhà rách nát - Ảnh 5.

Căn nhà tuềnh toàng không có gì đáng giá của ông Dũng. Ảnh PT

Bố mẹ bỏ đi từ nhỏ, bé gái sống với ông nội già nua trong căn nhà rách nát - Ảnh 6.

Điều mong ước của ông lúc này là có thể sống khỏe mạnh để lo cô cháu gái ăn học, khôn lớn nên người. Linh mỗi ngày một lớn, còn ông mỗi ngày càng già lọm khọm đi. 

"Tôi già yếu không biết sống chết khi nào, điều tôi lo lắng nhất là tương lai của cháu Linh rồi đây không biết nương tựa vào ai? Nếu bây giờ được các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm giúp đỡ thì tôi mong muốn trả được bớt nợ, sửa lại căn nhà hẳn hoi cho hai ông cháu đỡ mưa rét mỗi khi gió mùa về và cũng yên tâm cho cháu học hành" – ông Dũng nghẹn ngào.

Bố mẹ bỏ đi từ nhỏ, bé gái sống với ông nội già nua trong căn nhà rách nát - Ảnh 7.

Hai ông cháu ông Dũng bên căn nhà đã cũ, dột nát. Ảnh PT

Cuộc sống vẫn tiếp nối ngày qua ngày, niềm vui mỗi ngày của ông Dũng là được đón cháu tíu tít sau giờ tan học. Hai ông cháu về nhà lúi húi cùng nhau bên mâm cơm đạm bạc, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Như biết được hoàn cảnh, Linh rất chăm ngoan. Sau mỗi giờ tan học về lại phụ giúp ông, khi thì cùng ông hái rau, lúc thì chăm mấy con gà lấy trứng… Đó cũng là động lực duy nhất hiện nay để ông Dũng nỗ lực vì cháu mà sống khỏe để làm mọi thứ, quên đi những muộn phiền quá dài trong đời ông.

Thời gian qua, mặc dù ông cháu Linh cũng được chính quyền và các đoàn thể địa phương thường xuyên quan tâm, tuy nhiên, phía trước là một đoạn đường dài khó khăn rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu Linh có thể vượt qua khó khăn, học hành đầy đủ để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi sự giúp đỡ cháu Linh - Mã số 541 xin gửi về:

1. Ông Trần Văn Dũng - xóm 3, thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 541

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 541

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0393 447 875

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 541

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top