Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục mang tấm lòng nhân ái của độc giả đến với những mảnh đời bất hạnh

Thứ tư, 10:11 03/07/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - “Giữa lúc gia đình gặp hoạn nạn, hoàn cảnh khó khăn đã được Quý báo bắc nhịp cầu nối để bạn đọc gần xa chia sẻ động viên và ủng hộ. Việc làm này thật đáng trân quý và chúng tôi sẽ mãi không bao giờ quên...", bố chồng chị Phương tâm sự.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối 14/2 tại khu vực cầu Ràm, thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khi chị Bùi Thị Thu Phương (SN 1997), trú tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên (cùng huyện), hiện đang làm công nhân tại Công ty TNHH Sees Vina (xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ) bị xe ô tô Camry đâm tử vong khi đang trên đường đi về.

Khu vực chân cầu Ràm (thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An), nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm tối 14/2. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực chân cầu Ràm (thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An), nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm tối 14/2. Ảnh: Đ.Tùy

Vụ việc khiến người dân nơi đây xót xa, thương cảm cho gia cảnh éo le của nữ công nhân xấu số. Ngày chị Phương gặp nạn, con trai Nguyễn Gia Huy của chị mới hơn 1 tuổi và anh Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1994) - chồng chị - vẫn đang loay hoay tìm việc làm.

Thời điểm chúng tôi ghé thăm gia đình nạn nhân cũng là lúc hậu sự của chị Phương vừa được người thân lo hoàn tất. Căn buồng nhỏ vốn là tổ ấm ngày nào của đôi vợ chồng trẻ giờ đây trở thành nơi lập bàn thờ tạm cho chị Phương. Bao trùm căn nhà ấy là không khí buồn tủi, đau thương…

Anh Tuấn (chồng chị Phương) bên con trai Gia Huy. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Tuấn (chồng chị Phương) bên con trai Gia Huy. Ảnh: Đ.Tùy

Nhớ lại vụ tai nạn, anh Tuấn (chồng chị Phương) kể, sáng 14/2, vợ anh đi làm bình thường và dặn chồng ở nhà hoàn thiện hồ sơ để sắp tới xin vào công ty của chị. Đến tối khi anh đang ngồi chơi cùng con trai ở nhà thì nhận được điện thoại của người thân báo tin, chị Phương gặp nạn ở khu vực cầu Ràm, sau đó anh vội gửi con và đi xe máy sang.

Khi đến chỗ xảy ra tai nạn, vợ anh đã được mọi người đưa đi cấp cứu trên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Các bác sĩ thông báo chị Phương tiên lượng xấu và sau đó tử vong.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, ông Nguyễn Văn Tin (SN 1963, bố chồng chị Phương) cho hay, thời gian đầu, cháu Huy nhớ mẹ hay quấy khóc, ốm và đêm ít ngủ. Nhưng thời gian gần đây, cháu ngoan và cứng cáp hơn trước. Tuy nhiên, việc con dâu đột ngội qua đời do tai nạn giao thông khiến cuộc sống của gia đình ông khó khăn hơn bao giờ hết.

Câu chuyện về gia cảnh khó khăn của nữ công nhân bi xe Camry đâm tử vong tại Hải Dương được bạn đọc của Báo Gia đình & Xã hội sẻ chia, ủng hộ. Ảnh: T.G

Gia cảnh khó khăn của nữ công nhân bị xe Camry đâm tử vong tại Hải Dương được bạn đọc của Báo Gia đình & Xã hội sẻ chia, ủng hộ. Ảnh: T.G

“Hiện tại trong lúc chờ tìm công việc mới, con trai tôi đi bán hàng thuê để có thêm thu nhập nuôi cháu. Đồng thời, gia đình tôi đã làm hồ sơ gửi về UBND xã Đông Xuyên xin làm bảo trợ xã hội cho cháu Huy nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả..”, bố chồng chị Phương cho biết.

Không gặp tai nạn thương tâm như chị Phương nhưng gia cảnh nữ sinh Lê Thị Liên (SN 2001), trú tại thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cũng vô cùng bi đát khi có mẹ mắc bệnh ung thư vòm họng, bố tàn tật bẩm sinh từ nhỏ và ông nội mù 2 mắt.

Chị Bất mắc bệnh ung thư vòm họng bên người bố chồng mù 2 mắt và người chồng tàn tật bẩm sinh. Ảnh: Đ.Tùy

Chị Bất mắc bệnh ung thư vòm họng bên người bố chồng mù 2 mắt và người chồng tàn tật bẩm sinh. Ảnh: Đ.Tùy

Câu chuyện về gia cảnh chị Trần Thị Bất không có tiền chữa bệnh và người con gái duy nhất của chị có thể phải nghỉ học giữa chừng mà Báo Gia đình & Xã hội đăng tải cách đây không lâu đã được bạn đọc, các tổ chức cá nhân gần xa sẻ chia, ủng hộ.

Hiện tại, gia đình chị Bất đã nhận được hơn 130 triệu đồng tiền mặt của trên 60 cá nhân, 35 tổ chức, tập thể, cơ quan ban ngành, dân làng và 4 trường học. Cháu Liên được nhóm Otofun Hải Dương tặng sổ tiết kiệm có kỳ hạn với tổng giá trị trên 12 triệu đồng.

Ngoài số tiền trên 130 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân..., gia đình chị Bất còn đón nhận ủng hộ của bạn đọc hảo tâm gần xa. Ảnh: Đ.Tùy

Ngoài số tiền trên 130 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân..., gia đình chị Bất còn nhận được sự ủng hộ của bạn đọc hảo tâm gần xa. Ảnh: Đ.Tùy

Vừa qua, Quỹ Vòng tay Nhân ái - Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục mang những phần quà của bạn đọc hảo tâm đến với gia đình chị Bất, chị Phương. Xúc động, bố chồng chị Phương tâm sự: “Giữa lúc gia đình tôi gặp hoạn nạn, khó khăn, không biết bấu víu vào đâu thì đã được báo kêu gọi để bạn đọc gần xa chia sẻ động viên và ủng hộ. Việc làm này thật đáng trân quý và chúng tôi sẽ mãi không bao giờ quên...".

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top