Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng

Chủ nhật, 14:56 07/04/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Lễ cầu siêu cho bé Hứa Văn Dũng cùng hai bé bị bỏ rơi khác diễn ra đầy ấm áp trong những lời tụng kinh tịnh niệm siêu độ của sư thầy trụ trì, của các vãi, các nhà báo và các mẹ, các nhà hảo tâm…

 
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 1
Đoàn cán bộ Báo Gia đình & Xã hội cùng các nhà hảo tâm, bố bé Dũng thắp nén nhang cho các bé ở chùa.
 
Ngay từ sáng sớm, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đức Tuân cùng các cán bộ Báo đã tới chùa Một Cột. Các mẹ, các nhà hảo tâm cũng tới đây từ sáng sớm để kịp dự lễ cầu siêu cho các bé. Trước khi vào lễ chính, hàng chục vãi đã nghiêm trang hành lễ, cầu kinh cho bé Hứa Văn Dũng cùng hai bé Nguyễn Văn Phúc và bé Trắng Thị Phương bị gia đình bỏ rơi, quàn cùng ngày với bé Dũng từ bệnh viện Nhi cho đến đài hóa thân Hoàn Vũ.
 

Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 2

Các vãi ngồi tụng kinh một cách quy củ.

 
Những gói bim bim, những hộp sữa, những bát cháo và cả những bộ quần áo, những đôi dép nhỏ xíu… được chuẩn bị đầy đủ, sắp đầy trên các mâm lễ. Đích thân sư thầy trụ trì chùa Một Cột, đại đức Thích Tâm Kiên làm chủ lễ cử hành các lễ cúng tiếp linh, cúng triệu linh, cúng Phật cầu siêu, tụng kinh cầu siêu, cúng cơm vong, cúng cháo chúng sinh... để vong linh các bé được lên chùa, được hưởng hương khói nơi nhà Phật.
 

Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 3

Đích thân sư thầy trụ trì chùa Một Cột, đại đức Thích Tâm Kiên làm chủ lễ cầu siêu cho các bé.
 
Cùng tụng kinh A di đà cầu siêu tịnh độ cho các bé với sư thầy trụ trì, còn có các vãi, các nhà báo và các mẹ, các nhà hảo tâm cùng cất chung tiếng vọng đưa các bé tới nơi siêu sinh lạc cảnh.
 
Chị Nguyễn Thị Hằng (nhà hảo tâm đã cùng Báo theo giúp bé từ những ngày nhập viện) xúc động nói: “Từ sáng sớm tôi đã dậy chuẩn bị để tới lễ cầu siêu cho các bé. Tôi thực sự cảm thấy rất ấm lòng khi các bé được cầu siêu ở chùa Một Cột, được sư thầy rước linh tịnh độ cho các bé hưởng nhang khói nơi cửa Phật. Như vậy, tôi vẫn có thể thường xuyên tới đây thắp cho các bé nén nhang, cầu mong cho các bé được siêu thoát, đến cõi cực lạc”. Các mẹ, các nhà hảo tâm khác khi tới lễ cầu siêu cũng không giấu nổi nỗi xót xa trước thân phận bị bỏ rơi của các bé, xúc động trước buổi hành lễ nghiêm trang, chu đáo và tận tụy của nhà chùa, của Báo GĐ&XH.

Sư thầy trụ trì chùa Một Cột, đại đức Thích Tâm Kiên cũng làm lễ quy y Phật, Pháp, Tăng cho linh hồn bé Hứa Văn Dũng, bé Nguyễn Văn Phúc, bé Trắng Thị Phương về nơi cửa Phật. Mỗi bé đều được đặt tên hiệu theo nhà Phật, bé Hứa Văn Dũng tự Minh Đăng, bé Nguyễn Văn Phúc tự Minh Quang, bé Trắng Thị Phương hiệu Diệu Thảo. Vậy là từ nay, các linh hồn bé bỏng, bơ vơ, bị bỏ rơi của các bé đã được quy về làm con của Phật, được che chở bởi lòng nhân ái, tình yêu thương bao la của nhà Phật.

Dường như đã quá ân hận và cảm động trước tấm lòng của những người xa lạ dành cho các bé, cha bé Dũng, anh Hứa Văn Dụng cũng kịp lên chuyến xe từ đêm để kịp có mặt ở Hà Nội, dự lễ cầu siêu cho con. Trước đó vài ngày, người cha này cũng đã có mặt tại đài hóa thân Hoàn Vũ để nhận tro cốt của con trai mang về quê. Có lẽ, cha bé đã ăn ăn, hối lỗi khi nỡ tâm để mặc thi thể con trong nhà xác bệnh viện, biến núm rốn mình dứt ruột đẻ ra thành thi thể vô chủ nơi đài hóa thân Hoàn Vũ.
 

Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 4

Phía sau người cha bé Hứa Văn Dũng, mâm cơm cúng con và 2 cháu bé yểu mệnh Nguyễn Văn Phúc và Trắng Thị Phương đang nghi ngút khói hương.
 
Khi buổi lễ cầu siêu cho các bé kết thúc vào lúc gần 11 giờ trưa, người cha Hứa Văn Dụng đã bày tỏ lòng cảm ơn tới sư thầy trụ trì, cảm ơn Báo Gia đình & Xã hội, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, lo chu toàn cho bé Hứa Văn Dũng. “Những sai sót đã qua, xin hãy bỏ qua cho tôi”, người cha đầy vẻ ân hận nói.
 
Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội, Hành trình "Đến với những mảnh đời bất hạnh" trên Blog báo điện tử của báo GĐ&XH (giadinh.net.vn) xin được gửi lời cảm ơn các bố, các mẹ, các nhà hảo tâm và các vãi đã cùng tới tụng kinh tịnh niệm, cầu siêu cho các bé ngày hôm nay. Đặc biệt, là sự tri ân sâu sắc đến sư Thầy trụ trì chùa Một Cột - Đại đức Thích Tâm Kiên cùng các đệ tử đã tận tình chăm lo cho buổi lễ cầu siêu. 
 
Giờ đây, có lẽ linh hồn các bé đã bớt chút lạnh lẽo, đã bớt đi phần nào sự tủi cực khôn cùng khi được thụ hưởng lễ cầu siêu, được sư thầy quy y về với Phật - Pháp - Tăng; được sư thầy trụ trì rước hưởng nhang khói cửa Phật nơi chùa Một Cột. Buổi lễ cầu siêu mang ý nghĩa tâm linh vô cùng tốt đẹp, giúp linh hồn các em bé xấu số được siêu thoát. Nhưng đồng thời cũng mang một ý nghĩa xã hội thiết thực, đó là để con người cảm nhận sâu xa tình yêu thương, đặc biệt là tình cảm mẹ con máu thịt. Lễ cầu siêu cho những linh hồn trẻ bơ vơ cũng là sự thức tỉnh về nhân cách, đạo đức cho những người đang tâm chối bỏ núm ruột máu mủ của mình.
 
Cùng xem những hình ảnh ấm lòng người tại lễ cầu siêu cho bé Hứa Văn Dũng và hai bé Nguyễn Văn Phúc, bé Trắng Thị Phương tại chùa Một Cột:  
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 5
Lễ cầu siêu cho các cháu được tổ chức tại chùa Một Cột
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 6
Từ sáng sớm, các vãi đã đọc kinh cầu siêu...

Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 7

Sư thầy trụ trì chùa Một Cột - Đại đức Thích Tâm Kiên tiến hành một nghi lễ trong lễ cầu siêu.
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 8
Một cụ già vái vọng từ ngoài cửa chùa
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 9
Bố của bé Dũng đến chùa từ sớm...
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 10

và ngồi lẫn vào trong các vãi để nghe tụng kinh

Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 11
Ánh mắt dường như đã cảm nhận được nỗi xót xa khi mất con
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 12
Nén nhang muộn màng của người bố...
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 13
Quyển Kinh cầu siêu được các vãi đưa cho người bố đặt lên túi sách để cùng tụng niệm.
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 14
Không biết tụng kinh nhưng người cha cũng chắp tay cầu mong cho con trai được siêu thoát...
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 15
Đông đảo Phật tử tham dự phía ngoài sân chùa...
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 16
Bên trong chật kín các vãi...
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 17
... và các nhà hảo tâm hành lễ
Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 18
Trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi cũng tới tham gia lễ cầu siêu của các cháu.

Ấm áp lễ cầu siêu bé Hứa Văn Dũng 19

Bố của bé Dũng tự tay hóa đồ lễ cho con và hai bé sơ sinh bị bỏ rơi khi kết thúc buổi cầu siêu.

 Hoàng Phương - Lê Minh

vohai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top