Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học

Thứ ba, 08:41 21/05/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Hàng ngày bố phải cõng em đến trường trên đôi vai gày gò. Ước mơ được học hành trở nên mù mịt khi đường tới trường ngày càng xa hơn. Nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm, con đường dẫn đến ước mơ của em dường như đã gần hơn.

> Nghẹn lòng hai bé gái bại liệt ham học, bà nội mù loà đau yếu

Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 1
Đại diện Báo GĐ&XH (bên trái) cùng đại diện Hội Chữ thập Đỏ huyện Phú Lương, đại diện trường Tiểu học Yên Trạch (bên phải) trao quà nhân ái tới gia đình anh Triệu Văn Sơn.

Vượt qua con đường đèo dốc nhỏ ngoằn nghoèo mịt mù bụi, đoàn cán bộ Báo GĐ&XH mới tới được xóm Na Mẩy, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để trao quà nhân ái cho gia đình anh Triệu Văn Sơn. Gần 10 triệu đồng cùng 5kg gạo và túi quà là những gói bánh, gói kẹo, cân đường, là chai dầu ăn... của bạn đọc hảo tâm được chuyển đến tận tay gia đình hai bé gái đáng thương.

Như Vòng tay nhân ái trên Blog/giadinh.net.vn đã đăng tải, gia đình anh Triệu Văn Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng anh hiện đang vô cùng túng quẫn khi phải nuôi 2 con bị bại liệt là cháu Triệu Thị Loan và cháu Triệu Thị Phượng cùng người mẹ già mù lòa quanh năm đau ốm.

Cả hai cháu Phượng và Loan đều bị bại liệt không còn khả năng đi lại được. Gia đình cũng đã chạy vạy, vay mượn cho các cháu đi khám chữa nhiều nơi,  nhưng bệnh không thuyên giảm. Mỗi khi trái nắng, trở trời, bàn chân và các ngón chân của cả hai cháu bị những cơn đau nhức hành hạ, ốm đau liên miên.  

Hai cháu đã vậy, bà nội Lý Thị Khang 83 tuổi cũng rất yếu. Từ năm 1990 mắt cụ mờ dần rồi mù hẳn. Gia đình không có tiền để chữa bệnh, nên mắt cụ Khang càng ngày càng tối và đau hơn. Đã hơn 20 năm sống trong bóng tối, cụ Khang vẫn thường xuyên đau nhức hai con mắt, nhiều lúc đi lại còn bị vấp ngã đau đớn, không đủ sức gượng dậy nên không biết bao lần nằm sóng xoài dưới đất đợi con về đỡ dậy.   

Mặc dù bị liệt nhưng cả 2 em bé Loan và Phượng đều khát khao được đi học. Anh Triệu Văn Sơn cũng muốn bù đắp cho sự thiệt thòi của các con nên hàng ngày anh cần mẫn ngày 4 lần đưa - đón con gái đi học.    

Nhà anh Sơn nằm sâu trong núi nên đường đến trường vô cùng vất vả. mãi sau này, anh cũng vay mượn mua được một chiếc xe máy cũ để đưa con đi. Những ngày khô ráo thì đi xe máy, còn những lúc trời mưa, người cha ấy lại cặm cụi cõng con đến lớp. Công việc đưa – đón ấy đã khiến một lao động chính trong nhà không thể tập trung cho việc sản xuất. 

Vừa cho con đi học, vừa vay mượn tiếp tục chữa bệnh cho con với những hy vọng mong manh, gia đình anh Sơn gần như kiệt quệ. Thương con nhưng anh biết rằng kinh tế của gia đình đã rơi vào thế rất khó khăn và có thể không còn tiếp tục cho con đi học được nữa. Cháu Loan đã phải nghỉ học và hiện chỉ còn Phượng đang học lớp 5 tại trường Tiểu học Yên Trạch 2. 

Nhận được tiền và quà giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, anh Triệu Văn Sơn và chị Triệu Thị Nhận rưng rưng nước mắt: “Chúng tôi chưa bao giờ có số tiền lớn thế này. Không biết nói gì hơn là cảm ơn các anh chị ở Báo GĐ&XH, cảm ơn bạn đọc gần xa đã thương gia đình chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn để cháu Phượng được học lên cao hơn nữa, để sau này khi chúng tôi già yếu qua đời, cháu có thể tự xoay sở với cuộc đời!”. 

Thầy Nông Văn Chất – Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Trạch 2 cũng vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc nhân ái báo GĐXH. Thầy Chất nói: “Trường hợp em Phượng cũng làm nhà trường băn khoăn lắm. Chúng tôi cũng đã miễn các khoản tiền cho em và thường xuyên quyên góp giúp đỡ em. Thế nhưng ở đây ai cũng nghèo nên sự quyên góp chỉ được rất ít. Phượng có sức học khá và ham học nhưng gia đình khó khăn quá. Có được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, có lẽ ước mơ tới trường của em sẽ không phải dừng lại”. 

Hình ảnh bệnh tật, nghèo khó đến xác xơ của gia đình hai bé gái bại liệt nơi thôn bản heo hút:
 
Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 2
Cô bé Phượng bồi hồi mở gói quà...
Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 3
... với sự giúp sức của người cha.
Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 4
Trong khi đó, cô chị Triệu Thị Loan nhiều năm nay như rơi vào trạng thái trầm cảm, bi thương - ít chịu giao tiếp với người xung quanh.
Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 5
Hai chiếc gậy là vật bất ly thân với cô bé lớp 5 ham học.
 Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 6
Nhưng mấy hôm nay trở trời, chân cô bé đau nhức đến mức không cử động được...
  Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 7
Phải có sự giúp sức của người lớn cô bé mới cố gắng tập chống được cây gậy trong đau đớn...
  Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 8
Còn người bà nội già mù lòa gần 20 năm nay phải nằm yên trong góc nhà trống hơ trống hoác, bởi nếu đi lại bà có thể bị ngã không gượng dậy nổi
Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 9
Căn nhà xác xơ, chẳng có thứ gì đáng giá...
Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 10
Anh Triệu Văn Sơn (áo xanh) bày tỏ lòng cảm ơn tới Báo, cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh lúc khó khăn.
Ám ảnh đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé bại liệt ham học 11
Đôi mắt buồn đến nao lòng của cô bé lớp 5 ám ảnh mãi không thôi...

Hoàng Phương - Lã Xưa

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 10 giờ trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top