Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ trung tá CSGT thảm thiết xin mẹ chồng cứu mạng

Chủ nhật, 14:22 31/03/2013 | Pháp luật

“Con xin mẹ tha tội cho con, xin các con tha thứ cho mẹ. Mẹ ơi, cứu con đimẹ ơi…” - trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi, vợ Trung tá CSGT) mếu máo với người thân.

 
Nợ nần chồng chất

Trong phần thẩm vấn, bằng giọng nói nhỏ nhẹ, bị cáo Liên cho biết, mình vàTrung tá Chuyên kết hôn năm 1988. Quá trình chung sống, xuất thân từ gia đìnhnghèo, không nghề nghiệp nên hàng ngày Liên chỉ làm nội trợ, sống dựa vào chồng.

Liên khai cha mẹ mình thường xuyên đau ốm, dù người chồng có lo cho tiềnthuốc men chăm sóc nhưng Liên vẫn phải vay mượn bên ngoài. Từ đó, người đàn bàlâm vào cảnh nợ nần, khốn đốn.

Vợ trung tá CSGT thảm thiết xin mẹ chồng cứu mạng 1
Bị cáo Dư Kim Liên đứng nghe tòa tuyên án

Tuy nhiên, khi chủ nợ đòi khoản tiền 1,3 tỷ đồng thì Liên không có khả năng chi trả, nói với chồng thì anh làm ngơ, mắng chửi, dọa ly hôn, thậm chí còn dọasẽ cho xã hội đen đánh. Có lúc, anh đi làm khóa trái cửa nhốt vợ trong nhà, bị cáo gọi điện hỏi chồng thì anh bảo “tao không cầm chìa khóa”.

Thế nhưng lời khai của người đàn bà nhanh chóng bị bác bỏ. Vị chủ tọa phân tích, bị cáo khai mắc nợ đầu năm 2010 nhưng trước đó, chồng bị cáo đã trả hết các khoản nợ cho bị cáo rất nhiều lần, vậy mà sau năm 2010 bị cáo lại mắc nợ tiếp?

“Bị cáo khai mắc nợ do chữa bệnh cho cha mẹ nhưng cha bị cáo mất năm 2004, mẹ bị cáo mất từ năm 1996, làm sao có thể nói mắc nợ là để lo cho cha mẹ? Là người vợ, bị cáo không lo thu vén cho gia đình mà mải ăn chơi, tiêu xài cá nhân dẫnđến nợ nần, anh Chuyên là chồng la mắng bị cáo cũng là chuyện thường, sao bị cáocó thể vạch ra kế hoạch giết chồng tàn độc như vậy?”.

Lúc này, Liên cúi đầu im lặng. Vị thẩm phán hỏi Liên đã tiêm thuốc ngủ và thuốc độc vào chồng tổng cộng bao nhiêu mũi? Liên thừa nhận do tiêm quá nhiều nên bị cáo không nhớ. Sau hơn 3 ngày vật vã, nạn nhân mới tử vong.

Thế nhưng, sau khi nạn nhân chết, cơ quan chức năng vào cuộc, Liên lại giả bộ xót xa, tình nghĩa, nói rằng gia đình quyết không cho khám nghiệm tử thi. Thực ra, Liên sợ hành vi tàn độc của mình bị phát giác.

Lời xin lỗi muộn màng

Theo cáo trạng, bị chủ nợ thúc ép, Liên nảy sinh ý định giết chồng để toànquyền thế chấp căn nhà lấy tiền trả nợ. Thế nhưng khi được hỏi về lý do giếtchồng, câu trả lời của Liên khiến những người có mặt tại tòa càng thêm bức xúc.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo khai bị áp lực của chủ nợ dẫn đến ý nghĩ giết chồngnhưng nếu giết anh Chuyên xong, bị cáo tính thế nào để có tiền trả nợ?” - “Dạ,bị cáo năn nỉ hoài nhưng chủ nợ không cho khất nợ, bị cáo nghĩ nếu chồng chết bịcáo sẽ có lý do để năn nỉ người ta cho bị cáo nợ thêm thời gian nữa”.

Vợ trung tá CSGT thảm thiết xin mẹ chồng cứu mạng 2
  Mẹ chồng bị cáo kiên quyết: “Nó đã hành hạ con tôi.
Qua cái chết vật vã, đau đớn của con tôi, tôi không có ý kiến gì”.

Sao bị cáo có thể nói rằng giết chồng để có lý do khất nợ? Vậy nếu người takhông cho thì sao? Bị cáo định lấy mạng chồng để trừ nợ ư?” – “Dạ, không”,Liên cúi mặt trả lời.

Được mời lên thẩm vấn, mẹ chồng Liên còn nguyên bức xúc. Bà cho biết khi haytin con chết dù mọi người chưa nói nguyên nhân nhưng bà đã ngờ ngợ ra sự thật.Có điều, bà không ngờ con dâu mình ra tay tàn độc quá. Bà không yêu cầu bồithường gì, chỉ đề nghị tòa xử nghiêm con dâu theo pháp luật.

Lặng lẽ ngồi theo dõi phiên tòa bên bà nội, hai con trai của Liên chẳng biếtnói gì trước những lời khai của mẹ. Họ chỉ xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạtcho bị cáo.

Phát biểu quan điểm về vụ án, vị đại diện VKS nhận định việc Liên dùng nhiềuloại thuốc độc đổ vào miệng, chích vào người nạn nhân khiến nạn nhân vật vã suốt3 ngày liền là hành vi đặc biệt dã man, thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng củabị cáo.

Từ đó, VKS đề nghị tuyên phạt Liên mức án tử hình. Những tiếng vỗ tay củangười dự khán vang lên rầm rập, vị chủ tọa nhiều lần phải dừng lại để nhắc nhởổn định trật tự phiên tòa.

Được nói lời sau cùng, Liên mếu máo: “Con xin mẹ tha tội cho con, xin cáccon tha thứ cho mẹ. Mẹ ơi, cứu con đi mẹ ơi…”. Thế nhưng, những lời xin lỗiquá muộn màng của người đàn bà không được mẹ chồng chấp nhận. Bà cụ bước lên nóitrong khổ đau và kiên quyết: “Nó đã hành hạ con tôi. Qua cái chết vật vã, đauđớn của con tôi, tôi không có ý kiến gì”.

Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt Dư Kim Liên mức án tử hình về tội “giết người”. Liên lặng lẽ tra tay vào còng lên xe về trại. Dù không tha thứ cho con dâu nhưngngười mẹ già ôm mặt khóc, những người thân phải dìu bước ra về.

Theo Vietnamnet

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top