Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ của Nguyễn Mạnh Tường nói gì tại tòa?

Thứ năm, 07:01 04/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau hơn 7 tháng hoãn xử, phiên sơ thẩm vụ thẩm mỹ viện Cát Tường được tòa Hà Nội mở lại vào sáng nay (4/12), thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới và dư luận. PV Báo Gia đình & Xã hội hiện đang có mặt tài tòa để gửi về các thông tin mới nhất.

 

* Tòa tạm nghỉ, tiếp tục xử vào lúc 13h30 chiều nay (4/12), Giadinh.net.vn sẽ cập nhật các diễn biến mới nhất

11h10: Toà tiếp tục hỏi các nhân chứng về nhận dạng của chị Huyên vào ngày chị đến TMV Cát Tường.

Tòa hỏi ông Nguyễn Quang Thành (đồng nghiệp với Tường tại bệnh viện Bạch Mai) về diễn biến vụ việc. Ông Thành trả lời: Sau khi nhận được điện thoại của Tường đã tới thẩm mĩ viện Cát Tường thấy chị Huyền nên bảo y tá kiểm tra nhưng không thấy huyết áp và nhịp tim.

Ông Thành chỉ biết sau đó Tường đưa nạn nhân tới bệnh viện bưu điện, còn những việc làm sau đó như vứt xác phi tang không hề hay biết gì...khi báo chi đưa tin.

11h05: Khi được hỏi tại sao không báo cơ quan chức năng mà lại tiếp tục đi theo? Vợ Tường cho biết do hoảng sợ và muốn tiếp tục khuyên can chồng. Ngày hôm sau, chị này khuyên Tường ra đầu thú nhưng Anh ta không nghe. Về việc Khánh khai trước đó, vợ Tường cho rằng do Khánh không nghe thấy chị khuyên chồng nên mới khai như vậy.

11h00: Các bạn của Khánh khai tối hôm xảy ra vụ việc Khánh đi chơi với bạn. Sau khi đi chơi về Khánh còn rủ mọi người đua xe để trêu cảnh sát 113.

Chủ tọa phiên toà yêu cầu vợ Tường (Nguyễn Thị Hằng) đứng dậy trả lời các câu hỏi. Vợ Tường cho biết khi nghe chồng và Khánh bàn bạc vứt xác xuống sông, chị này đã khuyên can Tường không được làm như thế.

Vợ bị cáo Nguyễn Mạnh Tường trả lời tại tòa.
Vợ bị cáo Nguyễn Mạnh Tường trả lời tại tòa.

10h58:  Khánh khai, khi cùng Tường khiêng xác chị Huyền và sau đó phi tang xuống sông, không ai nói với nhau câu gì. "Trên thi thể chị Huyền không buộc gì... Các bị cáo cũng không vứt theo gì".

HĐXX hỏi "Tại sao Khánh lấy điện thoại chị Huyền", Khánh trả lời: "Lấy điện thoại để bù vào lương...vì sợ sau vụ việc chị Huyền, thẩm mĩ viện Cát Tường sẽ bị đóng cửa. Khánh cho biết thêm, sau khi vứt xác chị Huyền xong, vợ Tường dặn không được cho người thứ 4 biết. Liền sau đó Tường cho Khánh 5 triệu đồng.

10h55: Khánh khẳng đinh vợ của Tường không hề nói câu nào khuyên Tường không vứt xác chị Huyền trong suốt quá trình ngồi trên xe ô tô. Khánh còn khai Tường có hứa tăng lương lên gấp đôi cho mình.

10h50: Toà bắt đầu xét hỏi bị cáo Đào Quang Khánh. Khánh cho biết giữ nguyên lời khai đã khai tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Khánh có biểu hiện loanh quanh khi khai khác với lời khai tại cơ quan điều tra. Cụ thể Khánh chi biết việc vứt các chị Huyền là do Tường khởi xướng. Trong khi đó, tai cơ quan điều tra, Khánh khai mình là người đề xuất vứt xác chị Huyền.

 

10h48: Nhân chứng Mai: "Khi xe cấp cứu đến nơi, Mai gọi cho Tường thì Tường bảo đang về gần tới nơi nên đã không đưa chị Huyền đi cấp cứu. Sau đó mọi quyết định là do bác sỹ Tường đưa ra"

10h45: Nhân chứng Thư (nhân viên của Tường) với vẻ mặt sợ hãi thú nhận dù đã cùng Tường tham gia nhiều ca phẫu thuật nhưng chưa thấy ca nào có cảm giác lạ như ca chị Huyền. Thư chính là người mặc quần áo cho nạn nhân, nhưng hiện tại k thể nhớ bộ quần áo ấy hình dạng, đặc điểm như thế nào

10h40: Chủ tọa phiên toà vẫn tập trung hỏi 3 nhân chứng từng trực tiếp tham gia việc phẫu thuận cho chị Huyền, gồm Hòa, Vân, Mai. Các câu hỏi xoay quanh việc ai pha thuốc, ai cấp cứu khi nạn nhân có biểu hiện co giật.

10h35: Đến lượt nhân chứng Vân (nhân viên của Tường) khai: Sau khi làm các xét nghiệm thấy chị Huyền ở trạng thái bình thường. Vân cho biết, việc Tường khai có gọi điện về yêu cầu tiêm, đặt đường truyền và gọi xe cấp cứu cho chị Huyền là không đúng. Tường có bảo tiêm chứ không hề nói gọi xe cấp cứu.

10h28: Cũng theo nhân chứng Hoa, trong quá trình phẫu thuật chị Huyền có biểu hiện đau. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, Hoa khai quá trình phẫu thuật chị Huyền đã có biểu hiện co giật.

10h25: Nhân chứng Hoa (nhân viên của Tường) cho biết mình tham gia pha thuốc theo công thức Tường hướng dẫn. Khi được hỏi đã tham gia bao nhiêu ca tại thẩm mỹ viện, Hoa cho biết không nhớ nổi vì mình mới làm được ... 1 tháng!

10h24: Tạm dừng xét hỏi Tường, HĐXX thẩm vấn nhân viên tên Hoa của thẩm mỹ viện Cát Tường, người trực tiếp pha thuốc và phụ làm phẫu thuật cho chị Huyền.

10h22: Nguyễn Mạnh Tường nói: "Lúc vứt xác chị Huyền xuống sông, bị cáo và Khánh khênh xác ném xuống, còn vợ bị cáo sợ hãi ngồi co rúm người trên xe". Bị cáo này cũng khai không nhớ quyết định vứt xác "là của ai nữa" vì lúc đó quá rối trí. Và khi thực hiện cùng Khánh đã nghĩ "giời thương thì thoát". Nghe Tường khai như vậy, nhiều người nhà nạn nhân tỏ thái độ căm phẫn. Sau đó Tường lại nói rằng Khánh là người gợi ý vứt xác phi tang, nhưng Tường nhận là người quyết định.

10h20: Theo Tường, lý do anh ta không thông báo cho gia đình nạn nhân vì sợ người nhà bệnh nhân đến " làm loạn" thẩm mỹ viện. Tường khai do chị Huyền đã chết, việc đưa xác chị này vào bệnh viện Bưu Điện là để gọi người nhà chị Huyền vào thương lượng. Tuy nhiên do hoảng sợ nên đã không vào.

Theo Tường việc vứt xác là không có mục đích gì vì sợ. Lời khai này bị chủ tọa phiên toà phản bác gay gắt. Tường cho biết do TMV mới mở mà lại có người chết nên rất lo lắng.

10h12: Chuyển qua phần xét hỏi, Tường khai lại quá trình thành lập thẩm mĩ viện Cát Tường. Bị cáo thừa nhận chưa có giấy chứng nhận hành nghề vì đang trong quá trình hoàn tất

10h10: Lời bị cáo Nguyễn Mạnh Tường có nhiều mâu thuẫn. Lúc đầu bị cáo thừa nhận nội dung truy tố là đúng và ánh mắt hướng về phía gia đình nạn nhân nói lời xin lỗi. Tuy vậy sau đó, khi bị hội đồng xét xử ngắt lời Tường lại nói nội dung bản cáo trạng có nhiều điểm không đúng.

10h07: Theo bị cáo Tường thì việc hút mỡ bung chỉ là một thủ thuật chứ không phải là phẫu thuật. Luật không quy định nên Tường đã cho làm tại thẩm mỹ viện của mình. Tuy nhiên, chủ toạ phiên toà đã phản bác luận điểm này của Tường, vì tại Thông tư số 41 của Bộ Y tế, việc làm của Tường là bị cấm.

Tường cho biết, anh ta không biết việc pha chế thuốc cho chị Huyền là ai làm vì khi đến nơi thuốc đã pha xong. Công thức pha chế thuốc là do Tường đưa cho các y tá. Các công thức thuốc này Tường cho biết học được từ các Giáo sư của Hàn Quốc. Dù chưa chính thức có ở Việt Nam nhưng Tường đã tự ứng dụng.

 

10h: Cáo trạng cho rằng, công văn của Sở Y tế Hà Nội trả lời cơ quan điều tra cho thấy, dung dịch mà bị cáo Nguyễn Mạnh Tường pha chế dùng cho nạn nhân Huyền có hàm lượng quá cao. Trong khi đó, khi tìm được thi thể của chị Huyền, tử thi đã bị phân hủy nên không xác định được chị Huyền chết trước hoặc sau khi bị Tường ném xác xuống sông. Liên quan đến việc thi thể của chị Huyền bị nghi là vữa bê tông dính trên quần, cơ quan điều tra không đủ cơ sở để kết luận bị cáo Tường đúc bê tông vào người nạn nhân.

9h56: Bị cáo Tường cho rằng Cáo trạng có nhiều điểm không đúng. Khi được chủ tọa phiên toà hỏi, bị cáo Khánh lại cho biết cáo trạng là đúng.

Cáo trạng cho thấy, vào ngày 18/7/2014, người dân phát hiện một xác chết nổi ở ven sông Hồng tại địa bàn xã Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) trong tình trạng đang phân huỷ, thiếu đầu, 6 đốt sống cổ... Ngày 14/8/2014, Phòng PC54 Công an Hà Nội thông báo biên bản kết luận khám nghiệm xác chết trên cho thấy: thời gian chết là khoảng trên 8 tháng.

9h54: Khi kiểm sát viên đọc đến hành vi Tường cùng nhân viên ném xác chị Huyền xuống sông, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nạn nhân) ôm mặt, mắt đỏ hoe. Theo lời bà Hiền, nhiều ngày qua, bà đang nằm viện, dù sức khỏe còn yếu nhưng vẫn muốn dự phiên xử. Trong khi đó, ông Viễn nói, dù gia đình đã chuẩn bị tinh thần nhưng họ vẫn khá căng thẳng, hồi hộp chờ đợi để được trình bày những khúc mắc còn băn khoăn về cáo trạng. Gia đình rất mong muốn được sớm trình bày ý kiến của mình trước hội đồng xét xử

9h50: Theo Cáo trạng được đại diện Viện KSND TP Hà Nội đọc tại tòa, Nguyễn Mạnh Tường đã chỉ đạo nhân viên pha chế 5 chai thuốc. Sau khi hỏi chị Huyền có tiền sử bệnh gì không, được chị Huyền trả lời không có tiền sử về bệnh, Tường đã dùng 4 chai thuốc pha sẵn bơm vào bụng chị Huyền.

Khi chị Huyền tím tái, co giật, Tường đang đi lễ chùa và được các nhân viên thông báo về tình trạng sức khỏe của chị Huyền. Tường trở về thẩm mỹ viện, tiếp thuốc trợ tim cho chị Huyền nhưng chị Huyền đã tử vong sau đó. Trước tình huống này, Tường chỉ đạo các nhân viên mặc quần áo cho nạn nhân và tiến hành phi tang các dụng cụ y tế tại cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Sau khi chị Huyền tử vong, lợi dụng lúc chị Bùi Thị Hoa (nhân viên của TMV Cát Tường), người được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của chị Huyền, đi ra ngoài, Đào Quang Khánh đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone5 của chị Huyền (trị giá 12 triệu đồng).

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh đã khiêng xác chị Huyền ra ô tô riêng của Tường để chở đến Bệnh viện Bưu điện. Đến cổng bệnh viện, Tường thấy có nhiều người và xác chị Huyền đã bị cứng nên cả hai bàn nhau mang xác chị Huyền đi phi tang. Tường đồng ý với đề xuất của Khánh nên cả hai mang xác nạn nhân lên cầu Thanh Trì, ném xuống sông Hồng.

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội cho hay, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã cho bị cáo Tường và Khánh cùng các nhân viên của TMV Cát Tường nhận dạng một số dụng cụ y tế tại thẩm mỹ viện mà các bị cáo cùng nhân viên đã phi tang.

Các bị cáo và nhân viên y tế tại TMV Cát Tường sau khi nhận dạng đều khẳng định đó là dụng của y tế của TMV Cát Tường. Các vật chứng này sau đó đã được Cơ quan CSĐT thu giữ.

9h30: Trong cáo trạng vụ án khẳng định: Tại công văn trả lời số 3205 của Sở Y tế Hà Nội cho biết thuốc do Tường pha trộn để điều trị cho chị Huyền là không hợp lý. Có loại thuốc Tường sử dụng liều lượng quá cao, có thể gây nguy hiểm.

9h21: Trong khi phiên toà đang diễn ra, khu vực bên ngoài đã vắng vẻ trở lại, nhiều người dân khu vực xung quanh bàn tán xoay quanh phiên xét xử.

9h15: Toà kết thúc phần kiểm tra căn cước, chuyển sang phần xét hỏi. Đại diện Viện KSND thành phố Hà Nội tuyên bố cáo trạng vụ án

9h10: Chủ tọa phiên toà giải thích quyền và nghĩa vụ của hai bị cáo bị xét xử trong phiên toà, đồng thời giới thiệu thành phần xét xử, gồm: bà Lê Thị Hợp, Thẩm phán, chủ tọa phiên toà; Hội thẩm nhân dân có ông Phùng Tuấn Ngọc, Nguyễn Thị Cúc; Đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố là ông Nguyễn Minh Tuấn

8h56: Tòa kiểm tra căn cước của Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh. Hai "thầy trò" ra tòa trong bộ quần áo thể thao mùa đông tối màu. Trước ống kính báo giới, Nguyễn Mạnh Tường luôn cúi gằm mặt.

8h50: Chủ tọa phiên toà công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thẩm phán, chủ tọa phiên toà là bà Lê Thị Hợp

8h48: Hai bị cáo liên quan đến vụ án là Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh (bảo vệ của Cát Tường) đã được đưa vào phiên toà. 8

8h43: Xe chở hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh mới đi vào cổng tòa. Phóng viên trực phía bên ngoài không thể chụp được hình bị cáo. Ở phía trong, người nhà nạn nhân và các luật sư đã có mặt đầu đủ. Thư ký toà đã kiểm tra danh sách những người có nghĩa vụ liên quan đến phiên xét xử

8h35: Lực lượng an ninh đang kiểm tra nghiêm ngặt những người tham dự phiên toà theo danh sách đã lập sẵn. Phiên xử thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới.

8h18: Anh Nguyễn Hưu Huy -  chồng nạn nhân Huyền đã có mặt chờ làm thủ tục.

8h13: Bà Nguyễn Thị Nguyệt - dì bị cáo Khánh cũng tìm tới chỗ hai con chị Huyền nhằm động viên, chia sẻ

8h00: Hai con của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đeo khăn tang, mang ảnh mẹ tới Tòa án Nhân dân TP Hà Nội. Bên lề phiên toà, Ông Viễn chia sẻ, so với phiên toà lần trước, lần này kiến nghị của gia đình sẽ có thêm vài điểm mới.

Bà Nguyễn Thị Hiền nghẹn ngào khi nhìn 2 cháu ngoại bưng di ảnh đứa con gái xấu số.

Bà Nguyễn Thị Hiền nghẹn ngào khi nhìn 2 cháu ngoại bưng di ảnh đứa con gái xấu số. Bà liên tục dặn dò 2 cháu bình tĩnh, nén đau thương để dự hết phiên xét xử

7h52: Bố chị Huyền tới dự phiên toà. Ông Viễn chia sẻ, nhiều ngày qua gia đình cảm thấy rất mệt mỏi, hôm nay tới dự phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm của gia đình trong phiên toà trước đó.

7h43: Còn hơn 15 phút nữa, phiên tòa sẽ bắt đầu. Bà Hiền - mẹ nạn nhân Huyền có mặt tại phiên toà, trao đổi tài liệu với luật sư Vũ Gia Trưởng - bảo vệ cho gia đình nạn nhân. Trước phiên xét xử, bà Hiền nằm viện 10 ngày ở bệnh viện Việt Nam - Cu ba. Hôm nay bà phải xin ra viện sớm để dự phiên toà.

Mẹ nhạn nhân trao đổi với dì của bị cáo Khánh.

Mẹ nhạn nhân trao đổi với dì của bị cáo Khánh.

7h35: Bà Nguyễn Thị Nguyệt - dì của bị cáo Đào Quang Khánh có mặt trước cổng toà.  Bà chia sẻ, chỉ bố mẹ Khánh nhận được giấy mời, ngoài ra người thân khác khôn được mời vào tòa.

7h26: Trước cổng tòa Hà Nội, an ninh được tăng cường.

6h45: Trong không khí lạnh tê buổi sáng nay, khoảng 6h, trước cổng TAND TP Hà Nội, đông đảo phóng viên các tờ báo đã có mặt từ sớm để chuẩn bị thông tin về vụ án từng gây rúng động xã hội mang tên Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Rất đông người dân, người nhà nạn nhân và cả người nhà bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, Đào Quang Khánh cũng đến sớm theo dõi phiên tòa.

Ghi nhận ban đầu của PV Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, từ khoảng 6h30 đã có rất đông công an  được huy động để bảo vệ phiên tòa đặc biệt này.

6h00: Mời độc giả xem các đường link liên quan đến vụ án ở dưới bài viết này để nắm rõ hơn thông tin.

Phiên tòa được xét xử công khai trong 2 ngày liên tục (từ mùng 4 đến 5/12), tại trụ sở TAND TP Hà Nội.

Nội dung vụ án thể hiện, ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, trú ở phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm) đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để làm đẹp nâng ngực thì bị tử vong. Tối cùng ngày, Tường và nhân viên bảo vệ của đối tượng đưa thi thể nạn nhân lên cầu Thanh Trì phi tang xuống sông Hồng.

Trong quá trình mang thi thể chị Huyền đi phi tang, Khánh đã trộm cắp một số tài sản của nạn nhân... Trung tuần tháng 4/2014, vụ án đã được đưa ra xét xử, như do xuất hiện một số tình tiết mới không thể làm rõ ngay tại phiên tòa được nên HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội sẽ truy tố Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, trú ở xóm 6, phường Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm, Hà Nội) – chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, Điều 246-BLHS và tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, quy định tại khoản 3, Điều 242.

Đào Quang Khánh (SN 1996, trú ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa) – nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường, ngoài bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” còn bị cáo buộc thêm tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 138-BLHS.

 

Nhóm phóng viên

Quốc Tuấn - Xuân Thắng - Thanh Phong - VIệt Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 13 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top