Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ 9x xinh đẹp, kém 13 tuổi của diễn viên Minh Tiệp: Không phải tôi bị ung thư!

Thứ hai, 11:00 30/07/2018 | Giải trí

"Thật ra bệnh của tôi rất nhiều phụ nữ bị, tôi may mắn là phát hiện sớm...", vợ Minh Tiệp chia sẻ.

Nhắc đến Minh Tiệp, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một nam diễn viên điển trai, lịch lãm đồng thời là một doanh nhân thành đạt, giàu có. Kết hôn khá muộn, sau khi đã trải qua rất nhiều mối tình ồn ào trong showbiz, ai cũng tò mò về người phụ nữ đã "trói chân" được người đàn ông lãng tử, đào hoa đó.

Không bất ngờ khi Thuỳ Dương - vợ Minh Tiệp là một cô nàng 9X trẻ trung kém chồng đến 13 tuổi, từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010.

Thế nhưng khác với sự sang chảnh mọi người vẫn hình dung về một "nàng chân dài của đại gia", Thuỳ Dương là một cô gái vô cùng giản dị, mộc mạc, thẳn thắn và hơi "đàn ông tính". Đặc biệt, cô luôn nhìn mọi chuyện bằng đôi mắt lạc quan và tươi vui, cả trong những trường hợp xấu nhất.

Những ngày này, dư luận đang đặc biệt quan tâm đến bệnh tình của Thuỳ Dương và lời tâm sự cảm động của Minh Tiệp về lý do tại sao vợ chồng anh không thể tiếp tục sinh con.

Sự chia sẻ với bệnh tật của vợ đã khiến Minh Tiệp trở thành "soái ca" trong mắt nhiều người, còn với Thuỳ Dương, đó là một thử thách nhỏ trong cuộc sống, giúp vợ chồng cô thêm yêu thương nhau và gắn bó với nhau hơn.

Tính đến nay, họ đã hạnh phúc bên nhau hơn 10 năm và chưa có một cuộc cãi vã nào kéo dài quá 5 phút.

Diễn viên Minh Tiệp và vợ 9X trẻ trung, xinh đẹp
Diễn viên Minh Tiệp và vợ 9X trẻ trung, xinh đẹp

"Trong cuộc hôn nhân với anh Tiệp, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiền bạc"

- Chào Thuỳ Dương. Điều khác nhau giữa một cô nàng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010 và một người phụ nữ của gia đình ở hiện tại là gì?

Tôi thấy mình vẫn thế, không khác gì cả. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh tôi đều là chính mình, không vì đi thi Hoa hậu mà nghĩ rằng đã trở thành ai đó, cũng không vì lập gia đình rồi mà phải sống khác hơn.

Nếu có khác thì chắc là tôi phải làm quen nhiều hơn với những điều thuộc về showbiz, vì chồng tôi được nhiều người biết đến mà (cười).

- Thuỳ Dương còn nhớ lý do tại sao lại nhận lời cầu hôn của anh Minh Tiệp - một người đàn ông nổi tiếng đào hoa và có danh sách tình trường rất phức tạp?

Mọi người chỉ nhìn vào và nghĩ rằng anh Tiệp như vậy thôi. Còn tôi thì làm việc, tiếp xúc hàng ngày nên nhìn thấy rất nhiều góc cạnh của anh ấy. Ai thấy lo chứ tôi thì không thấy lo. Bản thân tôi đã chọn cái gì là phải "chắc cú" chứ không phải mông lung, hão huyền đâu.

- Vậy mà có không ít tin đồn cho rằng Thuỳ Dương đến với anh Tiệp vì anh ấy là một đai gia giàu có?

Tôi nghĩ chọn chồng thì phải chọn người khiến mình tin tưởng. Yêu và lấy một người vì kinh tế thì chưa chắc đã an toàn.

Tôi thấy anh Tiệp chín chắn thì chọn thôi chứ không phải vì những điều khác. Trong cuộc hôn nhân với anh Tiệp, chưa bao giờ tôi nghĩ đến tiền bạc, nhà cửa, xe cộ.

Anh ấy mua 10 cái túi thì tôi cũng chỉ dùng một cái này đến khi nào hỏng rồi mới dùng cái tiếp theo. Giầy dép cũng vậy, tôi đi hỏng đôi này mới thay đôi khác.

Chỉ có anh Tiệp là thích hàng hiệu, thích thay đổi. Mỗi buổi sáng anh ấy đều mất cả tiếng đồng hồ để mở hết tủ ra, chọn đôi giày này, cái túi kia. Tôi bảo làm gì phải khổ thế nhờ, cứ đi một đôi cho xong.

Tôi luôn biết rằng, mình sẽ mặc gì để ra đường, còn anh Tiệp thì lúc nào cũng than "vợ ơi mặc gì bây giờ nhỉ" vì nhiều đồ quá!

- Món quà đắt nhất mà anh Tiệp từng tặng Dương là cái gì?

Đó là một cái ô tô, hồi hai đứa cưới nhau khoảng 2 năm. Sau anh ấy phải bán đi vì tôi không thích.

Có những chiếc túi anh ấy mua cũng khiến tôi sững sờ khi nhìn thấy cái bill nhưng thật sự tôi không quan tâm đến hàng hiệu này kia đâu, tôi thích shopping nhưng mà các thương hiệu bình dân thôi. Tôi không phải là người cầu kì trong chuyện ăn mặc.

Thuỳ Dương từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010

- Trong mắt Dương anh Tiệp là người như thế nào?

Nghiêm khắc nhưng lại vui tính. Đó là hai thái cực rõ nhất. Ở nhà anh Tiệp nghiêm khắc lắm, giống như một bà mẹ chồng ấy.

Anh ấy sinh hoạt như một ông già. Cứ buổi sáng đều đặn mỗi ngày anh sẽ dậy vào lúc 6 giờ sáng và tập thể dục. Hôm nào cũng thế, đều như vắt chanh ấy. Sau đó sẽ về nhà ăn sáng. Ngày 2 bữa cơm nhà, dạo này phải bỏ bữa tối vì anh ấy béo quá (cười).

- Nghe Dương nói thì vẻ như điều đó xuất phát từ sự chênh lệch tuổi tác giữa hai vợ chồng?

Đó là những điểm khó tính của anh ấy thôi, nhưng mặt khác anh ấy lại rất vui tính. Thật ra anh ấy teen hơn cả tôi, hóm hỉnh tươi vui lắm.

Hồi yêu nhau, tôi thấy anh ấy hóm hỉnh như vậy nên mới quyết định cưới. Vì tôi không thích vợ chồng ở với nhau cứ căng thẳng, mà phải buôn chuyện vui vẻ với nhau cơ.

- Hai vợ chồng đã bao giờ xích mích với nhau chưa?

Xích mích thì không, cãi nhau chuyện lặt vặt thì có, nhưng chưa bao giờ giận nhau quá 5 phút. Cả 2 vợ chồng tôi không thích ai dỗi lâu. Cãi nhau xong là xong, nói dứt điểm 1 vấn đề là xong. Cũng không ai phải làm lành mà cứ tự động lành thôi.

- Điều gì ở anh Tiệp khiến Dương cảm thấy chưa hài lòng?

Tôi chỉ thấy khó chịu việc anh hay uống bia, vì cứ bia vào là béo thôi. Nếu anh ấy gầy thì thích làm gì thì làm, uống bia cả ngày cũng được.

Tôi không phải nghệ sĩ nhưng tôi thích những người có body khoẻ mạnh gọn gàng, bản thân tôi cũng chăm chỉ tập luyện.

Tôi yêu cầu anh ấy phải giảm cân, nên muốn anh ấy hạn chế nhậu. Có điều anh ấy nhậu cũng vì công việc, bảo bỏ thì rất khó, nên thôi cứ từ từ. Bây giờ tôi không nấu bữa tối nữa, cũng một phần để anh ấy có thể giảm cân đấy (cười).

- Lấy một người đàn ông thành đạt, nổi tiếng và có sức hút như anh Tiệp, Thuỳ Dương có bao giờ cảm thấy lo lắng?

Gái còn tán anh ấy trước mặt tôi cơ. Có cô ca sĩ thả thính với anh Tiệp rằng nhà ở rất gần đây, nhiều lần muốn tiến tới với anh rồi nhưng chưa dám. Sau còn đến tận nhà để bày tỏ tình cảm.

Hôm ấy tôi và một người bạn đứng ngay cạnh, cảm thấy rất choáng không hiểu chuyện gì vì trước đó anh Tiệp đã giới thiệu đây là vợ rồi.

Kể ra vậy để thấy tôi chẳng quan tâm đâu, tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Từ đầu đến cuối tôi chỉ đứng ngoài như một khán giả xem kịch. Còn anh Tiệp thì sợ, nhưng không phải sợ tôi, mà là sợ cô gái ấy (cười).

Tổ ấm hạnh phúc của Minh Tiệp - Thuỳ Dương

- Trong hai người, ai là người đã "tấn công" đối phương trước?

Thú thật là bọn tôi cũng không biết ai đã tán tỉnh người kia. Gần 10 năm sống với nhau rồi, trước đó là gần 2 năm làm nhân viên của anh Tiệp, tình cảm cứ tự nhiên đến thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả.

Anh ấy tỏ tình qua điện thoại, tôi nhận lời thì anh ấy cầu hôn luôn. Trong suốt thời gian 2 năm bên nhau bọn tôi như những người bạn, chia sẻ mọi thứ, không hoa lá gì cả, đơn giản lắm!

"Người yêu cũ của anh Tiệp rủ tôi đi thi Hoa hậu"

- Một cô gái giản dị như Dương tại sao lại quyết định đi thi Hoa hậu?

Tôi bị thuyết phục nhiều lắm đấy. Mà chính người yêu cũ của anh Tiệp rủ tôi đi thi. Hồi đó tôi đang làm kế toán partime bên công ty, đúng đợt thiếu chỉ tiêu thi Hoa hậu, thế là mọi người bảo hay là Dương đi thi đi.

Anh Tiệp và bạn gái động viên tôi rất nhiều. Chính tôi cũng bất ngờ với kết quả đó, vì thật sự tôi chỉ nghĩ đi thi cho vui thôi chứ không ham hố gì cả.

- Đó cũng là lý do tại sao Dương không đi theo con đường showbiz như nhiều người đẹp khác?

Sau cuộc thi, cũng có nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi bảo không hợp. Tôi biết lượng sức mình vì không có khả năng hoá thân thành một người khác.

Tôi tự thấy mình không phù hợp với cuộc sống showbiz. Ngay cả cuộc phỏng vấn này, tôi cũng khá lo lắng vì không phải là một người ăn nói khéo léo, nghĩ gì nói vậy, đơn giản lắm.

- Nhiều người nghĩ rằng để giữ chân được một người đàn ông như Minh Tiệp, ắt hẳn Thuỳ Dương phải là một cô nàng rất đặc biệt?

Tôi nghĩ muốn giữ chân một người thì cách tốt nhất là đừng giữ chân họ. Suy ra từ chính bản thân tôi, cứ càng cấm thì mình càng làm, còn không cấm thì lại tự khác ngoan.

Vợ chồng tôi không bao giờ nói không với nhau bất cứ điều gì, luôn cho người kia sự tự do để làm những điều mình muốn. Anh ấy đi công tác hay đâu đó tôi cũng chẳng bao giờ gọi điện hỏi, nhưng có thể vì thế mà anh ấy lại luôn chủ động gọi về nhà hỏi có buồn không, nếu buồn thì ra đây chơi.

- Gần đây câu chuyện nàng dâu 9X mỗi sáng dậy từ 5 giờ sáng để bóp chân cho mẹ chồng được anh Minh Tiệp kể gây xôn xao dư luận. Là nàng dâu trong câu chuyện đó, Thuỳ Dương nghĩ thế nào?

Câu chuyện mọi người nói qua lại thì có vẻ to tát nhưng thật ra chẳng có gì đâu. Anh Tiệp có nói với em là bố mẹ sống chẳng được bao lâu nữa, nên mình cứ nghe lời.

Tôi cũng không giỏi đến mức ngày nào cũng dậy sớm để làm việc đó. Được mấy hôm anh Tiệp nói chuyện lại với mẹ rồi cũng thôi mà.

Thực ra mẹ tôi cũng không nặng nề việc đó đâu mà chỉ là thói quen thôi, mẹ cứ nghĩ mình dậy sớm như thế thì mọi người cũng vậy. Đến lúc anh Tiệp nói, mẹ hiểu thanh niên giờ khác rồi nên cũng không o ép gì cả.

- Mối quan hệ của Dương và mẹ hiện nay sao?

Rất tốt đẹp. Hai mẹ con không ở cùng nhau nhưng mẹ rất chiều con cháu. Anh Tiệp cứ bảo thích cái gì là ngay hôm sau mẹ chuẩn bị cho luôn.

- Còn bệnh tình của Thuỳ Dương thì sao?

Sức khoẻ của tôi gần như đã ổn định, giờ chỉ cần đi khám định kỳ cho yên tâm thôi. Câu chuyện anh Tiệp chia sẻ cũng đã qua một thời gian rất dài rồi, không ngờ lại được mọi người quan tâm vậy.

Thật ra bệnh của tôi rất nhiều phụ nữ bị, tôi may mắn là phát hiện sớm và là u lành. Khi tôi sinh con, nội tiết thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Các bác sĩ khuyên rằng nếu sinh con thêm một lần nữa thì không lường trước được nó sẽ thay đổi theo chiều hướng nào, nên anh Tiệp bảo thôi cứ "ăn chắc" và quyết định không sinh con nữa.

- Khi đối mặt với việc đó, Dương có lo sợ không?

Tôi không sợ. Tôi bị từ trước khi sinh con, cả nhà sợ nhưng tôi bảo sao phải sợ nhỉ? Anh Tiệp còn lo lắng hơn cả vợ. Đưa vợ đi khám căng thẳng lắm, còn tôi cứ tưng tửng thôi.

Tôi nghĩ vấn đề này cũng nhỏ, nhiều người cũng bị mà. Mà nhỡ có chuyện gì, mình suy nghĩ nhiều thì càng khổ hơn nên thôi cứ kệ, đến đâu thì đến.

- Cô con gái nhỏ có biết bệnh tình của mẹ không?

Không, tôi không kể, để nó vô tư, chứ tôi không muốn con lo lắng.

- Nghe những lời tâm sự vui vẻ của Thuỳ Dương về bệnh tình thì có vẻ như sự lo lắng dư luận trong suốt những ngày qua có vẻ hơi bi quan quá?

Tại vì nhiều người không hiểu, người ta cứ tưởng mình bệnh hiểm nghèo sắp chết chứ tôi bình thường mà.

Tôi đã từng phải viết một bài thông báo rằng không phải mình bị ung thư. U thì cũng sợ đấy nhưng không đến nỗi bi đát, đáng thương như kiểu lấy nước mắt của người khác.

Tôi cũng muốn câu chuyện này xong rồi là xong, không muốn mọi người nói vợ chồng tôi vin vào câu chuyện này để đánh bóng tên tuổi.

- Cảm ơn Thuỳ Dương về cuộc chia sẻ thắng thắn, cởi mở này!

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 5 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 6 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 8 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 11 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 13 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 15 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top