Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ước mơ tìm đến con chữ sau song sắt của kẻ cuồng dâm hãm hiếp thiếu nữ suốt bốn ngày đêm

Thứ bảy, 10:13 28/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Với bản lí lịch bất hảo, hai lần bị bắt quả tang về tội trộm cắp tài sản và bị phạt hai năm tù. Vừa mới mãn hạn tù trở về quê, nhưng Trần Phước Toàn (SN 1991, ngụ ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) không những không làm người lương thiện mà còn tiếp tục phạm tội nguy hiểm hơn.

Chỉ sau vài câu buông lơi tán tỉnh, Toàn nhanh chóng chiếm trọn trái tim "mới lớn" của một thiếu nữ xinh đẹp, ngoan hiền. Ngay trong lần hẹn đầu tiên, Toàn đã lột xác thành kẻ cuồng dâm khi biến nữ sinh lớp 10 thành "nô lệ tình dục" suốt bốn ngày đêm.
 
Ước mơ tìm đến con chữ sau song sắt của kẻ cuồng dâm hãm hiếp thiếu nữ suốt bốn ngày đêm 1
Trần Phước Toàn phải trả giá cho hành vi bỉ ổi của mình. Ảnh T.G
 
Ba năm vẫn chưa học hết… lớp một!

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Mỹ Trung, nhưng ngay từ nhỏ, Toàn đã sớm bộc lộ "tố chất" của một đứa trẻ lười biếng, quậy phá. Mặc dù gia đình luôn nằm trong "top" nghèo nhất của xã, nhưng Toàn là đứa con duy nhất được ông Trần Văn Hải (63 tuổi - cha của Toàn) gửi đặt niềm hy vọng, những mong cuộc đời của Toàn sẽ khấm khá hơn so với mấy anh chị em trong nhà. Thế nhưng, trái ngược lại những kỳ vọng của người thân, ngay từ khi bước chân vào lớp một, Toàn luôn nổi trội trong lớp nhờ những thành tích bất hảo trong học tập. Đến nỗi Toàn không đủ điểm để lên lớp hai. Suốt ba năm… học lớp một, nhưng cho đến bây giờ một chữ bẻ đôi Toàn cũng không biết. Gia đình khó khăn cộng thêm bản tính lười biếng nên Toàn chỉ dừng lại ở đó và ở nhà đi làm phụ giúp cha mẹ.

Hoàn cảnh gia đình cơ cực phải bươn chải, vật lộn để kiếm kế mưu sinh những tưởng sẽ giúp Toàn tu chí làm ăn. Nhưng trong khi người cha suốt ngày bám mặt nơi đồng ruộng để làm mướn, còn mẹ thì dành nhiều thời gian cho các sới bạc và nhậu nhẹt hơn là chăm lo cho gia đình nên Toàn chỉ biết ăn và chơi. Không có ai quản thúc, càng ngày Toàn trở nên lì lợm không nghe lời người lớn. Hằng ngày ngoài việc ăn chơi du đãng, Toàn chỉ quanh quẩn ở nhà "lượn lờ" vài vòng, khi nghe đám bạn í ới thì đi bạt mạng mấy ngày liền mới chịu về.

Nhà nghèo, không biết tu chí làm ăn, lại thất học. Lớn lên trong sự thiếu quan tâm của cha mẹ, Toàn dần trở thành cậu thanh niên hư đốn. Năm 17 tuổi, do tội trộm cắp tài sản và bị bắt quả tang nhiều lần, Toàn bị TAND huyện Cái Bè tuyên phạt 9 tháng tù treo. Đã vậy, trong thời gian đang thụ án, vào tháng 7/2009, vẫn chứng nào tật nấy, Toàn tiếp tục trộm cắp và phải ngồi tù "bóc lịch" 1 năm 9 tháng. Đầu năm 2011, Trần Phước Toàn được tại ngoại nhưng giống như "con ngựa bất kham", hắn lại phạm tội khác nghiêm trọng hơn.

Giữa tháng 6/2012, trong một lần đi chơi cùng đám bạn, Toàn quen biết với em Phạm Thị Mỹ Trâm (SN 1997, học sinh lớp 10, ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang). Say mê vẻ đẹp của thiếu nữ ngoan hiền, hắn chủ động xin số điện thoại của Trâm rồi thường xuyên liên lạc tán tỉnh. Vốn là kẻ "ra đời" từ sớm, nên không quá khó để Toàn chiếm trọn được trái tim của cô gái nhẹ dạ. Trước những lời ngọt như rót mật vào tai, sau nhiều lần trò chuyện qua điện thoại, Trâm đã rung động trước Toàn. Khi tán "đổ" thiếu nữ 15 tuổi, Toàn đã chủ động hẹn hò với Trâm. Khoảng 20 giờ ngày 7/7/2012, gã đã chạy xe máy đến nhà rủ Trâm đi chơi. Do đã hẹn nhau từ trước và cũng tin tưởng người bạn trai mới quen nên cô nữ sinh không hề đắn đo mà đã lên xe đi chơi cùng Toàn.

Hắn đã chở Trâm đi uống nước, sau đó rủ em đi nhậu cùng với bạn bè ở nhà hàng xóm. Toàn và mấy người bạn cùng nhau nhậu tới bến. Do có ý đồ từ trước nên trong cuộc nhậu, Toàn ép Trâm uống thật nhiều rượu mặc cho cô bé đã cố chối từ. Do tửu lượng kém nên chỉ uống được mấy chén rượu, Trâm đã say và nằm ngủ mê mệt xuống nền nhà. Đến đêm khuya, đợi lúc bạn bè ra về, còn người bạn chủ nhà cũng đã "ngáy o o", Toàn nhanh chóng lộ nguyên hình là một kẻ dâm tặc ôm chầm lấy người cô bé, sờ soạng khắp cơ thể và có ý định giao cấu với Trâm.
 
Trở thành kẻ cuồng dâm bệnh hoạn

Bỗng nhiên lúc này, Trâm thức dậy nên đã la lên cầu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, chị M. hàng xóm đã chạy qua nên Trâm thoát khỏi vòng tay của Toàn và nằng nặc đòi đi bộ về. Thế nhưng chưa dừng lại ham muốn của mình, Toàn đã lấy xe máy đuổi theo cô nữ sinh, nài nỉ ngọt nhạt: "Lên xe anh chở về, đường còn xa mà em lại ở xã khác đến, nguy hiểm lắm". Lại một lần nữa Trâm không hề nghi ngờ "thiện ý" của bạn trai, phần vì không biết đường nên em đã đồng ý ngồi sau xe để Toàn chở về. Thấy Trâm ngoan ngoãn lên xe, Toàn thầm mở cờ trong bụng khi cơ hội lại đến một lần nữa. Đi được khoảng 200m đến cầu Mồ Côi, hắn dừng xe, rồi khống chế em Trâm để thực hiện hành vi đồi bại mặc cho cô nữ sinh khóc lóc, van xin thảm thiết.
 
Ước mơ tìm đến con chữ sau song sắt của kẻ cuồng dâm hãm hiếp thiếu nữ suốt bốn ngày đêm 2

Ông Trần Văn Hải chua xót khi nghĩ về con. Ảnh T.G


Những tưởng sau khi đã thỏa mãn được thú tính, Toàn sẽ buông tha cho thiếu nữ tội nghiệp. Nhưng không ngờ Toàn đánh liều chở Trâm về nhà mình và uy hiếp em nếu ai hỏi thì khai là mình đã đủ 18 tuổi. Như "chim sợ cành cong", Trâm chỉ biết ngoan ngoãn làm "nô lệ" cho Toàn mà không còn dám kêu la. Khi mọi người trong nhà đi làm hết, Toàn lại ép Trâm phải chiều chuộng mình. Sau đó để không ai nghi ngờ, hắn lại "hộ tống" Trâm sang ngôi nhà hàng xóm để xin ngủ nhờ. Tại đây, Toàn cũng không tha cho cô bé tội nghiệp khi liên tục hành xác để thỏa mãn cơn cuồng dâm.

Sau khi vui vẻ xong, ngày 9/7/2012 Toàn tiếp tục đưa em Trâm đến nhà anh trai ở tỉnh Long An. Nhưng do trên đường đi hết tiền tiêu xài, nên hắn đã đưa em vào nhà bà Huỳnh Thị Liêm (huyện Tân Hưng, Long An), một người dân sống ven đường xin ngủ qua đêm. Thấy đôi trẻ lỡ đường, nên bà chủ nhà cho ở nhờ mà không hề nghi ngờ. Sáng ngày 11/7/2012 dù đau đớn sau suốt 4 ngày liền làm "nô lệ tình dục" cho Toàn. Trâm đã kể cho gia chủ nghe đầu đuôi câu chuyện và được bà chủ nhà tốt bụng cho mượn điện thoại gọi về nhà kêu mọi người tới giải thoát. Sự việc được tố cáo đến công an ngay sau đó.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 20/8/2013, TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt Toàn 20 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Thấy mức án nặng, Toàn đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, ngày 22/10/2013 sau khi nghe HĐXX phân tích, Toàn nhận thấy mức án đó là thích đáng nên đã tự nguyện rút đơn kháng cáo để thụ án như cấp sơ thẩm đã tuyên. Toàn tự nguyện xin rút đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Trao đổi với PV, một cán bộ Công an xã Đông Hòa Hiệp (Cái Bè, Tiền Giang) cho biết, sau khi được giải thoát khỏi cuộc sống tủi nhục với Trần Phước Toàn, em đã phải sống trong cảnh hoang mang, lo lắng tột độ. Để giúp em quên đi quãng đời đen tối của mình và tránh điều tiếng bàn ra tán vào của dư luận, cả gia đình em đã chuyển lên Bình Dương sinh sống được hơn một năm nay.
 
Tìm đến con chữ… sau song sắt

Vì nhà nghèo không được ăn học đàng hoàng, không biết được điều hay lẽ phải nên Toàn đã sa ngã hết tội này đến tội khác. Ông Trần Văn Hải (bố Toàn) nghẹn ngào cho biết, cách đây vài hôm, Toàn có nhắn về gia đình nhờ mua giùm cuốn tập và cây viết để nhờ người quản giáo dạy chữ. Có lẽ giờ đây khi ngồi "bóc lịch" cho 20 năm tuổi trẻ, Toàn mới thấm thía được nỗi đau của gia đình về hành động tha hóa của mình. Lời sám hối muộn màng trong những ngày ngồi tù nhưng dẫu sao đó cũng đã là niềm an ủi cho bậc làm cha làm mẹ như ông Hải.

Gia Huy - Minh Tuấn

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
 
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Top