Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ tình yêu online tới cuộc hôn nhân 10 năm của chàng trai ngồi xe lăn

Thứ bảy, 21:30 01/07/2023 | Chuyện vợ chồng

Bị liệt sau tai nạn, Anh Mến (Bắc Giang) một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc nhờ tình yêu, sự thấu hiểu của Loan, cô gái anh quen qua mạng xã hội.

Một ngày mùa đông năm 2014, Lục Thị Loan (sinh năm 1996) một mình chạy xe máy từ nơi làm việc ở khu công nghiệp Bắc Ninh về xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang để gặp mặt Hà Anh Mến (sinh năm 1987) - chàng trai quen qua mạng xã hội được 3 tháng.

Khi Mến xuất hiện trên chiếc xe lăn, Loan cảm thấy phần nào quen thuộc vì so với ảnh trên mạng, anh không khác là bao.

Đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Sau ít phút ngại ngùng, cả hai trò chuyện hào hứng hơn hẳn so với khi gõ chữ trên màn hình điện thoại.

Lúc tiễn Loan ra về, Mến ngập ngừng: “Nếu em không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa, hãy nhắn cho anh chứ đừng đột ngột cắt đứt liên lạc nhé, anh lo lắm. Nếu em muốn, anh sẽ chủ động không làm phiền em nữa”.

Tuy nhiên, vài tiếng sau, anh nhận được hồi âm: “Cắt đứt liên lạc gì chứ. Gặp anh rồi, em thấy thương anh hơn. Mình tiếp tục làm bạn nhé”.

Cả hai không ngờ rằng lần gặp mặt đó cũng là bước ngoặt, sự khởi đầu cho trang mới cuộc đời của hai người mà Mến vẫn thường gọi là như “trong mơ”.

Thành đôi

Sau một tai nạn giao thông năm 2010, Mến bị liệt từ cổ trở xuống, mọi sinh hoạt phải dựa vào cha mẹ như đứa trẻ sơ sinh.

Đến năm 2013, sau thời gian nỗ lực tập phục hồi chức năng, anh dần cử động được hai tay song các ngón vẫn còn yếu, chân cũng bắt đầu có lực trở lại.

Một lần, Loan thấy anh Mến đăng dòng trạng thái “Nếu nỗi buồn là của cải thì tôi sẽ là người giàu nhất thế gian”.

Tò mò, cô bình luận bâng quơ “Thử xem anh với em, ai là người giàu hơn nhé”.

chang trai Bac Giang liet anh 1
chang trai Bac Giang liet anh 2

Loan và Mến quen biết thông qua mạng xã hội.

“Anh liền nhắn tin và gửi bức ảnh ngồi xe lăn cho tôi xem, bảo ‘Em nhìn bức hình này thì thấy ai là người giàu có hơn’. Lúc đó, tôi mới hiểu hoàn cảnh của anh, hai đứa cũng bắt đầu trò chuyện qua lại. Tôi thương cảm khi ở tuổi đôi mươi, anh gặp chuyện không may rồi phải chôn chân với 4 bức tường như vậy”, Loan kể.

Sau lần về thăm nhà, Loan càng trở nên thân thiết với Mến hơn. Mỗi lần đi đâu chơi, thăm thú với bạn bè, cô đều kể lại điều trải qua với người bạn qua mạng, hy vọng anh có thể cảm nhận phần nào.

Cả hai dần nhận ra mình dành tình cảm đặc biệt cho đối phương. Tuy nhiên, Mến không dám ngỏ lời vì tự ti, nghĩ rằng “người như mình không dám có được tình yêu”, Loan cũng ngại ngùng vì không dám “cọc đi tìm trâu”.

“Một lần, anh hỏi dò việc tôi trò chuyện với anh nhiều như vậy có thấy phiền hay sợ bạn trai ghen, tôi liền bảo: ‘Em chưa có bạn trai, em cũng thấy anh rất tốt và đã bật đèn xanh cho anh từ lâu rồi’. Từ đó, hai đứa ngầm hiểu đã thành một đôi”, Loan nói.

Vượt rào cản

Chỉ ít ngày sau khi cặp đôi công khai hẹn hò trên mạng xã hội, cha mẹ Loan ở Lạng Sơn tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của Mến, ra sức ngăn cản.

Gần như mỗi ngày, Loan đều nhận được điện thoại từ người thân, bạn bè khuyên ngăn cô dừng lại vì sợ cô sẽ thiệt thòi. Mỗi cuối tuần Loan về thăm nhà, bố mẹ đều thủ thỉ bên tai, mong con gái "tỉnh ngộ".

Từ tình yêu online tới cuộc hôn nhân 10 năm của chàng trai ngồi xe lăn - Ảnh 4.

Loan và Mến tổ chức đám cưới sau 1 năm tìm hiểu.

Tuy nhiên, Loan không lung lay. Thay vì cự cãi chống đối, cô dùng chiêu “mưa dầm thấm lâu”, thường xuyên kể về những điểm tốt của Mến và cho thấy tình cảm hai người dành cho nhau như thế nào.

“Sau khi cưới nhau, chúng con bảo ban nhau làm ăn thì cuộc sống cũng ổn định, hạnh phúc, chứ nếu con lỡ lấy phải người lành lặn nhưng rượu chè, cờ bạc thì còn khổ hơn”, cô nói với mẹ.

Cuối cùng, dù còn nhiều lo âu, gia đình Loan cũng dần chấp nhận chuyện tình của con gái. Cuối năm 2015, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới.

Nhiều người thân, hàng xóm khi đó ấn tượng với hình ảnh cô dâu diện váy cưới trắng, tự tay đẩy xe lăn cùng chồng tiến vào hôn trường.

Cả hai đều bật khóc hạnh phúc trong khoảnh khắc chính thức thành vợ chồng.

Không hối hận

Sau 8 năm kết hôn, cặp vợ chồng hiện có một bé trai 6 tuổi, một bé gái 4 tuổi. Từ khi con cứng cáp, Loan trở lại làm công nhân còn Mến kiếm thêm thu nhập qua bán ngũ cốc tự làm.

Được nhiều người ca ngợi là câu chuyện tình “cổ tích”, cặp đôi thừa nhận những khó khăn trong cuộc sống từng nhiều lần khiến cả hai nản lòng.

Từ khi kết hôn, Loan phải tập làm thêm nhiều công việc đồng áng vất vả, thay chồng gánh vác việc nặng nhọc. Nhiều khi đi làm mệt mỏi, đặc biệt lúc mang bầu, cô tủi thân khi không thể làm nũng, được chăm chút như nhiều người vợ khác.

Đó là những lần con khóc, quấy, Mến đành bất lực không thể phụ vợ chăm vì không có sức lực. Hạn chế sức khỏe cũng khiến anh không thể giúp gia đình có kinh tế dư dả.

Từ tình yêu online tới cuộc hôn nhân 10 năm của chàng trai ngồi xe lăn - Ảnh 6.

Loan và Mến lần lượt đón 2 thành viên mới sau 8 năm kết hôn.

“Bù lại, không có sức khỏe, anh bù đắp cho tôi bằng sự cảm thông, thấu hiểu và dịu dàng. Mỗi lần cãi vã, anh cũng là người chủ động làm hòa vì thương tôi”, Loan chia sẻ.

Với Mến, Loan là “người phụ nữ đẹp nhất”, người vợ giúp anh dũng cảm dám yêu thương và được yêu thương lần nữa.

Hiện, Mến vẫn chăm chỉ tập vận động để cải thiện tình trạng sức khỏe. Anh có thể đứng thẳng một chỗ nếu có điểm tựa hoặc sự trợ giúp từ khung đỡ.

“Tôi biết không dễ dàng, nhưng tôi vẫn luôn mơ về một ngày anh có thể tự bước đi trở lại, chỉ cần bước đi bình thường thôi, không còn phải chịu sự hành hạ mỗi lần trái gió trở trời nữa”, Loan chia sẻ.

Mẹ chồng nói giữa đám cưới: 'Con dâu tôi chẳng có gì tốt cả, hay dậy muộn, thích uống rượu...', những câu sau đó còn gây bất ngờ hơnMẹ chồng nói giữa đám cưới: "Con dâu tôi chẳng có gì tốt cả, hay dậy muộn, thích uống rượu...", những câu sau đó còn gây bất ngờ hơn

GĐXH - Cô dâu không khỏi tái mặt khi nghe những lời nhận xét của mẹ chồng, chỉ biết đứng cười trừ.

Những lợi ích của việc uống trà ngải cứu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top