Từ dân chơi thành nữ khủng bố kích bom tự sát ở Paris
Hasna Aitboulahcen nghiện rượu, thuốc lá, mê tiệc tùng, luôn có đàn ông vây quanh và chưa bao giờ đọc kinh Koran trước khi trở thành nữ đánh bom tự sát đầu tiên ở châu Âu.
Gia đình Hasna rời Morocco tới Pháp vào năm 1973. Cô ta sinh năm 1989 ở Clinchy-la-Garenne, cách St. Denis, nơi xảy ra vụ đấu súng với cảnh sát sáng 18/11 không xa.
Anh trai Hasna, Youssouf Ait Boulahcen cho biết em gái đã phải chịu cảnh bạo lực từ khi còn nhỏ và đi theo những kẻ xấu kể từ đó. Tuy nhiên, theo Youssouf, cô ta chỉ mới trở nên sùng đạo cách đây một tháng.
"Con bé không thích nghiên cứu tôn giáo của nó. Tôi chưa bao giờ thấy nó mở cuốn kinh Koran. Nó chỉ chúi đầu vào điện thoại, xem Facebook hoặc WhatsApp", Mirror dẫn lời Youssouf kể. "Tôi bảo nó dừng lại nhưng nó không nghe, nó làm lơ trước bao nhiêu lời khuyên của tôi, nói tôi không phải là bố hay chồng nó, vì thế tôi mặc kệ nó".
Mẹ của Hasna khẳng định "con gái yêu" của bà đã bị tẩy não.
"Con trai của chị gái tôi đã tẩy não nó. Thật kinh khủng", bà nói, nhắc đến Abdelhamid Abaaoud, nghi phạm cầm đầu vụ khủng bố ở Paris và đã bị tiêu diệt.
"Chúng tôi đã không ngủ. Chúng tôi thức trắng đêm. Con gái tôi rất đáng yêu. Chúng tôi không thể tin được. Hắn ta đã nhồi nhét vào đầu con bé. Hắn ta bị điên", bà nói.
Theo những người bạn của Hasna, cô ả là một "con nghiện tiệc tùng" chính hiệu.
Amin Abou, 26 tuổi, sống ở thị trấn biên giới Pháp Creutzwald, cho biết Hasna có rất nhiều tai tiếng. Cô biết Hasna sau nhiều lần cô ta về đây thăm bố nuôi.
"Cách đây 2-3 năm, cô ta tới đây ở trong vòng hai tháng. Cô ta chẳng hề đi học hay đi làm. Tôi nghĩ cô ta chưa tốt nghiệp. Cô ta chỉ thích tiệc tùng và thường xuyên đi hộp đêm", Amin kể. "Cô ta uống rượu, hút thuốc và ve vãn nhiều đàn ông. Cô ta có rất nhiều bạn trai nhưng chẳng mối tình nào nghiêm túc cả. Cô ta không có bạn, có chăng chỉ là đi chơi cùng. Tôi nghĩ cô ta có rất nhiều vấn đề cá nhân và gia đình. Cô ta không sống cùng với mẹ mà lớn lên trong trại trẻ".
Một người bạn khác, Mattius Jacques, 24 tuổi, mô tả Hasna có bề ngoài hoàn toàn bình thường. Nữ quái này chỉ mặc quần áo kiểu châu Âu và không bao giờ đeo khăn hijab.
"Cô ta chẳng đi cầu nguyện hay tới nhà thờ bao giờ. Thậm chí, cô ta chẳng bao giờ bàn luận về thời sự, về Palestine hay bất cứ chuyện gì khác", Mattius cho biết. Cô ta không theo tôn giáo nào cả. Giống như tôi và bạn, cô ta đi chơi và thích cuộc sống tự do, luôn tiệc tùng.
Bố cô ta cũng chẳng hề bận tâm. Tính ông ấy khá hay. Ông ấy biết chơi ghita. Ông ấy làm việc ở nhà máy sản xuất ôtô nhưng giờ đã nghỉ hưu. Ông ấy hay tới nhà thờ nhưng không hề nghiêm khắc chút nào".
Bạn bè cho rằng Hasna sa chân vào con đường cực đoan sau khi Pháp ban lệnh cấm mặc burka, trang phục che kín mặt của phụ nữ Hồi giáo. Cô ta từng mặc burka đi làm và đã nghỉ việc vào năm 2014, hai năm sau khi lệnh cấm được đưa ra.
Nói với tờ The Sun, Khamissa, một người bạn nữa của Hasna, cho biết: "Cô ả đã đi theo chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, chúng tôi cứ nghĩ chỉ là một thời gian ngắn thôi. Thế nhưng, cô ta đã đi theo những kẻ khác và bị chúng bỏ bùa mê. Nếu tôi biết cô ta như thế này, tôi sẽ bẻ tai cô ta và nói rằng cô ta thật ngu ngốc."
Cảnh sát Pháp sáng sớm 18/11 tiến hành cuộc bố ráp và đột kích vào một căn hộ ở Saint-Denis, ngoại ô Paris, sau khi nhận được thông tin người thân của nghi phạm Abaaoud đang ở đây.
Nữ quái 26 tuổi đã kích hoạt bom tự sát khi đối đầu với cảnh sát Pháp. Các nhân chứng kể rằng chỉ vài giờ trước đó, Hasna còn đến một cửa hàng KFC mua đồ ăn và trông rất thoải mái.
Theo Thu Trang/VnExpress
Nữ giúp việc Thái Lan nhận 70 tỷ đồng thừa kế từ bà chủ sau 17 năm phục vụ
Tiêu điểm - 2 giờ trướcMột phụ nữ Pháp đã để lại khoản tài sản trị giá 70 tỷ đồng cho người giúp việc Thái Lan của mình, sau khi đột ngột qua đời tại Koh Samui.
Sao mạng bị 'ném đá', tẩy chay vì giống nghi phạm giết người 19 năm trước
Tiêu điểm - 10 giờ trướcZhao, người nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, khốn khổ vì bị vùi dập khi có người phát hiện anh rất giống nghi phạm giết người bị truy nã 19 năm trước.
Làm theo thử thách trên mạng, cậu bé 14 tuổi tử vong do đau tim sau khi ăn snack khoai tây cực cay
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcViệc cậu bé 14 tuổi tử vong sau khi tham gia thử thách ăn cay trên mạng xã hội đã khiến cơ quan giám định y tế bang Massachusetts (Mỹ) phải lên tiếng cảnh báo người tiêu dùng.
Theo dõi người đàn ông thất nghiệp liên tục chuyển trọ, cảnh sát đột nhập thì phát hiện lượng lớn giấy trắng và nước tương: Hành vi làm tiền giả tinh vi bị vạch trần
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNhững tờ tiền giả được người đàn ông thất nghiệp này làm ra từ những tờ giấy trắng và nước tương mua ở siêu thị.
Vùng đất đẹp như tranh vẽ trở thành điểm du lịch hot nhất Trung Quốc dịp hè này nhờ phim chữa lành "Altay của tôi"
Bốn phương - 1 ngày trướcNhờ có sức nóng của phim "Altay của tôi", Altay, hay còn gọi là A Lặc Thái, ở Tân Cương (Trung Quốc) đã và đang trở thành điểm đến du lịch cực "hot" trong mùa hè này.
Máy bay rung lắc kinh hoàng vì bão lớn: Hành khách viết thư từ biệt người thân trong 'cuộc chạm trán với tử thần'
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcSự cố liên quan đến chuyến bay của Cathay Pacific đã khiến toàn bộ hành khách trên chuyến bay vô cùng hoảng sợ.
Chưa từng có: Singapore xây 'siêu công trình' tự động lớn nhất thế giới, trị giá 40 tỷ USD
Tiêu điểm - 1 ngày trướcSiêu công trình này của Singapore dự kiến hoàn tất 100% vào năm 2040 và mọi thứ ở đây đều tự động hoàn toàn.
Lâu đài ngàn năm bất ngờ lộ ra dưới sân bóng rổ
Bốn phương - 2 ngày trướcTàn tích của một lâu đài được xây dựng vào đầu thời Trung Cổ, sau đó mất tích hàng thế kỷ, đã được tìm thấy ở TP Gloucester - Anh.
Cậu bé ngồi trong tiệm vàng có hành động khó tin, khiến nhiều người xem xong "há hốc": "Quá chịu chơi rồi!"
Bốn phương - 2 ngày trướcĐoạn video ghi lại hình ảnh cậu bé tại tiệm vàng đã thu hút được hơn 3 triệu lượt xem trên TikTok.
Lý do Meghan luôn chọn những chiếc váy và mẫu quần dài quét đất che kín chân dù khá bất tiện
Bốn phương - 2 ngày trướcQua nhiều năm, người hâm mộ hoàng gia nhận ra Meghan rất chuộng những mẫu quần và váy dài quét đất dù chúng có vẻ khá luộm thuộm và khó di chuyển.
Cho cụ ông vô gia cư uống nước miễn phí suốt 10 năm, đến khi cửa hàng sắp phá sản, chủ nhà hàng bất ngờ nhận được 1 hộp sắt mà thấy ấm lòng
Chuyện đó đâyLý Hương không ngờ rằng món quà vô giá của người đàn ông vô gia cư lại giúp chị vượt qua được thời khắc khó khăn nhất trong quãng đời gian kinh doanh của mình.