Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung tâm bảo trợ xã hội

Hạnh phúc nhỏ nhoi của người mẹ 10 năm ra Bắc vào Nam chữa bệnh cho con

Hạnh phúc nhỏ nhoi của người mẹ 10 năm ra Bắc vào Nam chữa bệnh cho con

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Bao năm chữa bệnh, tôi chỉ mong nó có thể đi lại để sau này dù thân già này có chết đi thì nó vào trung tâm bảo trợ xã hội. Nó mà liệt thì tôi sợ không nơi nào nhận nuôi cả.Tôi muốn con được chữa trị thêm một thời gian nữa nhưng chỉ sợ không có tiền để lo viện phí, tiền thuốc men”, bà Liên nghẹn ngào.

Chuyện tình đẹp khó tin (27): Lặng người lời tỏ tình của người đàn ông mù cao 1m7 với người phụ nữ... 90cm

Chuyện tình đẹp khó tin (27): Lặng người lời tỏ tình của người đàn ông mù cao 1m7 với người phụ nữ... 90cm

Gia đình

GiadinhNet - "Mong em đồng ý làm người tri kỉ của anh, làm đôi mắt của anh, mình cùng nương tựa vào nhau sống đến cuối đời”, ông Phấn thuật lại buổi trò chuyện nên duyên.

Hai số phận bất hạnh U80 và tình yêu muộn

Hai số phận bất hạnh U80 và tình yêu muộn

Gia đình

GiadinhNet - Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh, có rất nhiều số phận thiệt thòi do hoàn cảnh đưa đẩy. Không ít người chấp nhận cảnh cô đơn đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thời gian gần đầy, nhờ những hành động đầy tính nhân văn của các cán bộ Trung tâm, nhiều con người kém may mắn đã có cơ hội ở gần bên nhau, được hưởng niềm hạnh phúc dẫu muộn mằn nhưng vẫn chan chứa ngọt ngào.

Hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi (1-10): Để người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn

Hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi (1-10): Để người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tỷ lệ người cao tuổi (NCT) ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, năm 2011 tỷ lệ NCT từ 60 tuổi trở lên chiếm 10% tổng dân số, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn “già hóa dân số”. Sự thay đổi theo chiều hướng dân số già đi đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp thích hợp để vừa thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế, vừa duy trì được một hệ thống an sinh xã hội toàn diện cho mọi người dân Việt Nam.

Chuyện tình đẹp khó tin (13): Mái ấm hạnh phúc của một cặp đôi tật nguyền

Chuyện tình đẹp khó tin (13): Mái ấm hạnh phúc của một cặp đôi tật nguyền

Gia đình

GiadinhNet – Hơn 20 năm qua, dù đôi mắt bị mù nhưng ông Vương Đình Sơn (SN 1957, trú tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An) vẫn dùng đôi chân trần của mình để dò dẫm đường đi bán tăm dạo nuôi vợ tật nguyền và hai con ăn học.

Người "chết" đã ba năm bỗng lù lù xuất hiện

Người "chết" đã ba năm bỗng lù lù xuất hiện

Bốn phương

Một người đàn ông, được cho là đã chết cách đây 3 năm, đã trở về quê nhà ở miền trung Trung Quốc trước sự bàng hoàng của người thân.

Bé bị bỏ rơi ở quán phở: Người mẹ không nhận nuôi, viết giấy "trả" cho nhà nội

Bé bị bỏ rơi ở quán phở: Người mẹ không nhận nuôi, viết giấy "trả" cho nhà nội

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi cùng chồng cũ đón con ở Trung tâm bảo trợ Hà Nội 3 về quê, người mẹ đã quyết định viết “giấy bàn giao” con cho gia đình nội.

Cháu bé bị bỏ rơi ở quán phở được đón về nhà

Cháu bé bị bỏ rơi ở quán phở được đón về nhà

Xã hội

GiadinhNet – Nghe tin con trai mình bị mẹ bỏ rơi, bố cháu bé đã vội vàng đón xe từ Sơn La xuống Hà Nội để tìm con.

Một doanh nhân nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi ở quán phở

Một doanh nhân nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi ở quán phở

Xã hội

GiadinhNet – “Sau khoảng khắc thắt lòng khi nhìn vào ánh mắt vỉ van của cháu bé, tôi quyết định tìm hiểu các thủ tục pháp lý để nhận nuôi cháu bé”, ông Khúc Hữu Thanh Hải chia sẻ.

Hà Nội: Một cháu bé bị bỏ rơi sau khi đưa đi ăn phở

Hà Nội: Một cháu bé bị bỏ rơi sau khi đưa đi ăn phở

Xã hội

GiadinhNet – Một bé trai 2 tuổi được bố chở đến quán phở cho ăn, sau đó bỏ lại với tờ giấy có nội dung: Bố bị nghiện, mẹ không có khả năng nuôi nên nhờ mọi người giúp đỡ đưa con vào trung tâm bảo trợ trẻ em.

Hai “lão khùng” nhận nuôi hàng trăm người điên, tàn tật

Hai “lão khùng” nhận nuôi hàng trăm người điên, tàn tật

Xã hội

GiadinhNet – Mỗi người một cách khác nhau nhưng họ cùng chung một lòng với mong muốn đem hơi ấm lòng người đến với những mảnh đời bất hạnh.

Giám đốc bị "tố" ăn chặn tiền người tâm thần phải nhập viện vì suy sụp

Giám đốc bị "tố" ăn chặn tiền người tâm thần phải nhập viện vì suy sụp

Xã hội

GiadinhNet - Năm 2013, kế toán của trung tâm bị tai biến qua đời đột ngột, nên nhiều hồ sơ sổ sách không được đầy đủ.

PGĐ trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh chết trong tư thế treo cổ

PGĐ trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh chết trong tư thế treo cổ

Xã hội

Chiều 8/7, Công an tỉnh Hải Dương khám nghiệm hiện trường tại nhà riêng của Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để điều tra nguyên nhân cái chết của bà.

Vì sao mẹ đẻ bé bị bỏ trên taxi chưa được nhận lại con?

Vì sao mẹ đẻ bé bị bỏ trên taxi chưa được nhận lại con?

Xã hội

GiadinhNet- Cho đến thời điểm này, chuyện mâu thuẫn của người lớn giữa gia đình (ba mẹ cháu) và các tổ chức từ chính quyền đến xã hội đã đẩy số phận bé Bo đi quá xa…

Gom người ăn xin, người lang thang ở TP Hồ Chí Minh: Người trong cuộc mất ăn, mất ngủ

Gom người ăn xin, người lang thang ở TP Hồ Chí Minh: Người trong cuộc mất ăn, mất ngủ

Xã hội

GiadinhNet - Viễn cảnh đường phố tươm tất, không còn người lang thang, du khách quốc tế không bị đội quân “cái bang” đeo bám… khiến nhiều người dân TPHCM vui mừng. Song, chủ trương này lại đang khiến những người trong cuộc lo đến mất ăn mất ngủ.

Mẹ bé trai bị bỏ rơi được bảo lãnh khỏi trung tâm cai nghiện

Mẹ bé trai bị bỏ rơi được bảo lãnh khỏi trung tâm cai nghiện

Xã hội

Chị Vân (22 tuổi) đã được người nhà bảo lãnh khỏi Trung tâm Nhị Xuân nhưng vẫn chưa đến công an địa phương trình diện theo quy định.

SỐC: Người bỏ rơi cháu bé 2 tuổi trên taxi là… mẹ ruột

SỐC: Người bỏ rơi cháu bé 2 tuổi trên taxi là… mẹ ruột

Xã hội

GiadinhNet- “Mặc dù giấy tờ, thủ tục chứng minh tôi là người thân của bé Bo rất nhiêu khê, cán bộ tư pháp phương nơi tôi sinh sống cũng làm… khó dễ… Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.”, ông Liêm khẳng định

Top