Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần Lập đội mưa rét đi làm từ thiện, những người đẹp ở đâu?

Thứ sáu, 11:00 29/01/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Mới đây, nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập đã vượt qua đau đớn đội mưa rét nhờ người thân dìu đến đến Khoa Nhi của Bệnh viện K Tân Triều - nơi anh đang điều trị bệnh ung thư để trao quà cho các bệnh nhi. Hành động của Trần Lập vừa khiến nhiều người vô cùng cảm kích cũng vừa đặt ra câu hỏi, năm qua được coi là năm “được mùa” Hoa khôi, Hoa hậu Việt. Vậy những người đẹp ấy đang ở đâu? Có phải họ còn bận chạy sô, khoe sắc trên thảm đỏ?...

 

Nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập trong chuyến từ thiện mới nhất. Ảnh: TL
Nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập trong chuyến từ thiện mới nhất. Ảnh: TL

Sức lan tỏa mang tên Trần Lập

Sau liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa” diễn ra tối 16/1, nhạc sĩ Trần Lập đã công bố sẽ trích một phần doanh thu của chương trình cùng số tiền ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, bạn bè dành cho mình để giúp đỡ các bệnh nhi, nơi anh điều trị bệnh ung thư trực tràng. Trước đó, những ngày nằm trên giường bệnh, chia sẻ với báo chí, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đã bày tỏ sự trăn trở khi chứng kiến các em bé mắc căn bệnh ung thư quái ác. Anh đã không thể cầm lòng và thấy mình bất lực vì chưa thể giúp được gì.

Chung tay với nhạc sĩ Trần Lập trong đợt làm từ thiện vừa qua còn có nhiều bạn bè, nghệ sĩ như: Vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, các thành viên trong ban nhạc Bức Tường, Hội tiếng sáo buồn... Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Trần Lập đã đưa thông tin cụ thể từng bệnh nhi, trong đó có những em nhỏ mới 3 tuổi nhưng không may bị u nguyên bào thần kinh hoặc bị u xương.

Nhạc sĩ Trần Lập từng gây xúc động với khán giả trước tâm sự, có thể một ngày không xa mình sẽ phải bán đàn, bán xe mô tô đi để điều trị bệnh. Hiện tại, sức khỏe của Trần Lập có yếu đi do ảnh hưởng của quá trình xạ trị. Không chỉ đau ổ bụng, lưng, chân trái của anh còn có hạch chèn vào cơ đùi, tĩnh mạch khiến anh không thể đi lại bình thường. Anh cũng sút cân nhiều hơn so với trước. Thế nhưng khi vừa nhận được số tiền ủng hộ của mọi người, anh đã chọn cách sẻ chia với những bệnh nhân cùng cảnh ngộ. Giữa ranh giới mong manh về sức khỏe, rõ ràng không phải ai cũng có tấm lòng hào hiệp như vậy.

Từ sức lan tỏa mang tên Trần Lập, nhiều người đã đưa ra so sánh giữa hình ảnh một nghệ sĩ đang mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe tiền bạc có hạn với những Hoa hậu, Hoa khôi đang mải mê sải bước trên thảm đỏ. Liệu những người đẹp này đã hoàn thành sứ mệnh với cộng đồng hay chưa?

Mọi so sánh là khập khiễng

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về “hiện tượng” Trần Lập đặt trong sự đối lập với một số các Hoa hậu, người đẹp Việt về trách nhiệm với cộng đồng, ca sĩ Tuấn Hiệp chia sẻ: “Hình ảnh, hành động của nhạc sĩ Trần Lập rõ ràng có ảnh hưởng tốt đến đời sống và đáng để cộng đồng trân trọng, nhưng bản chất việc thiện thì mỗi người có một cá tính, ý thức, cách thức riêng, thậm chí không làm lúc này thì làm lúc khác, miễn sao chúng ta luôn hướng tới điều tốt là được. Anh Trần Lập đang trong giai đoạn đối diện với bạo bệnh nên hành động tốt của anh cũng dễ trở thành làn sóng lan tỏa tới mọi người. Còn về các Hoa hậu, chúng ta không thể trách họ được. Họ có tổ chức riêng, có kế hoạch riêng. Với một nghệ sĩ, dù lặng lẽ làm việc thiện hay công khai kêu gọi cộng đồng chung tay thì đều tốt cả và quan trọng hơn hết phải xuất phát từ cái tâm”.

Về trường hợp của mình, ca sĩ Tuấn Hiệp tâm sự, anh đã đi làm từ thiện khá nhiều và thường chọn con đường lặng lẽ, không truyền thông hay đưa Facebook. Trong những ngày giá lạnh này, mỗi đêm đi diễn, nam ca sĩ vẫn chuẩn bị sẵn trên xe ô tô quần áo, chăn màn của mình hoặc bạn bè gửi và thấy những người lang thang, cơ nhỡ trên hè phố thì dừng lại tặng. Anh kể, nhiều hôm đi xe máy, mình có găng tay đeo mà thấy ai “hoàn cảnh” hơn anh cũng tháo ra tặng. Anh chia sẻ: “Tôi cũng biết nhiều cá nhân, tổ chức làm từ thiện với quy mô lớn, đóng góp đáng kể cho cộng đồng nhưng họ không bao giờ truyền thông. Tất nhiên, phía sau câu chuyện từ thiện ngoài cái tâm thì cũng có người hướng đến những mục đích khác nhau. Tôi thì nghĩ giản dị là mình trao đi, miễn sao đến tay người cần. Kỉ niệm về từ thiện của tôi cũng nhiều lắm. Có đợt quyên góp được số tiền khá lớn, đến bệnh viện thăm thì bệnh nhân đã khỏe mạnh hồng hào và xung quanh có rất nhiều bệnh nhân khác nặng hơn mà không được biết đến, tôi đã rút tiền riêng ra tặng họ. Rồi có những tối trước khi đi diễn, vợ tôi thường tìm đồ trong tủ đưa cho tôi mang theo tặng ai cần”.

Chung quan điểm với ca sĩ Tuấn Hiệp, blogger truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long bày tỏ: “Theo quan điểm của tôi, việc Hoa hậu hay nghệ sĩ bận chạy sô không đi từ thiện được là rất bình thường. Để đánh giá một người nào đó phải dựa trên nhiều phương diện chứ không thể vin vào một hiện tượng để đánh giá người ta. Có thể, thời điểm này nhạc sĩ Trần Lập đi từ thiện, thời điểm khác lại là người khác và không phải ai đi cũng báo cáo với mọi người hoặc không phải lúc nào đi từ thiện cũng là cách từ thiện tốt nhất. Cá nhân tôi nghĩ rằng không có việc gì tốt hơn là mình chăm sóc cho những người xung quanh. Không giúp ai ngoài đường mà giúp bố mẹ, anh chị em hay hàng xóm láng giềng thì cũng tốt. Kể cả không đi từ thiện cũng không vấn đề gì, vì mỗi người trong xã hội có một cách thức riêng để đóng góp vào sự phát triển, bình đẳng. Ví dụ các nhà kinh tế, doanh nhân họ tạo công ăn việc làm cho người khác thì cũng không thể nói tại sao không bỏ ra một ngày đi làm từ thiện. Tất nhiên, mọi so sánh là khập khiễng vì việc làm đôi khi mang tính biểu trưng. Hơn nữa đó cũng không thuộc quy định của pháp luật. Với người đẹp hay nghệ sĩ, tôi cho họ là đối tượng nhạy cảm hơn bình thường nên đa phần sẵn lòng trắc ẩn. Tôi cổ vũ cho việc từ thiện với những người xung quanh mình và kêu gọi mọi người không nên tùy tiện đánh giá”.

 

Tháng 8/2015, nhạc sĩ Trần Lập đã tích cực tham gia cùng đoàn cứu trợ từ Hà Nội xuống huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) khi cơn lũ lịch sử vừa rút để lại cảnh ngổn ngang, tiêu điều. Khi được báo chí hỏi, vì sao trong chuyến đi ấy anh không đi cùng nhóm nghệ sĩ thì Trần Lập đã trả lời ngay: “Tôi không quan niệm rằng mình đi làm công việc này với tư cách một người nghệ sĩ. Các bạn cũng đừng bất ngờ về quan điểm đó của tôi. Mỗi người mỗi cách mà thôi. Có những anh chị em nghệ sĩ tạo hiệu ứng truyền thông nhất định khi thực hiện các công việc này. Nhưng cũng có nhiều người, trong đó có tôi lại chọn cách khác, có thể là lặng lẽ hơn. Hình thức nào không quan trọng, mà bằng việc cuối cùng người nghệ sĩ thực sự góp sức cho xã hội khi cần thiết”.

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ nhân màn ảnh Việt: Tuổi 34 chỉ muốn yêu không cưới

Mỹ nhân màn ảnh Việt: Tuổi 34 chỉ muốn yêu không cưới

Giải trí - 20 phút trước

Tuy thành công về sự nghiệp nhưng người đẹp Cần Thơ có một cuộc sống nhiều biến cố, thăng trầm. Ở tuổi 34, Cao Thái Hà vẫn độc thân sau nhiều cuộc tình sâu đậm.

Vợ chồng Phương Trinh Jolie kỷ niệm 2 năm ngày cưới: Quẩy tưng bừng tại Thái Lan, bao trọn du thuyền sang chảnh

Vợ chồng Phương Trinh Jolie kỷ niệm 2 năm ngày cưới: Quẩy tưng bừng tại Thái Lan, bao trọn du thuyền sang chảnh

Giải trí - 32 phút trước

Sau 3 năm yêu đương, lễ cưới của Lý Bình và Phương Trinh Jolie diễn ra vào tháng 4/2022.

Lý Hải: Rất sợ bị gọi là 'ông hoàng phòng vé'

Lý Hải: Rất sợ bị gọi là 'ông hoàng phòng vé'

Giải trí - 56 phút trước

Lý Hải cho biết, công việc của anh là lui về phía sau để hỗ trợ diễn viên tỏa sáng, vì vậy rất sợ bị gọi là "ông hoàng phòng vé" hay "ông vua phim Việt".

'Người đẹp Tây Đô' Hồng Ánh và chồng - nhà phê bình văn học: Hôn nhân đời thực 15 năm chưa con cái

'Người đẹp Tây Đô' Hồng Ánh và chồng - nhà phê bình văn học: Hôn nhân đời thực 15 năm chưa con cái

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồng Ánh và nhà phê văn học Thanh Sơn có cuộc hôn nhân bình yên và được nhiều khán giả mến mộ. Dù đã kết hôn 15 năm nhưng cặp đôi vẫn chưa có con, tình cảm luôn mặn nồng ấm cúng.

Thiều Bảo Trâm bị 'team qua đường' bắt gặp sau chuyến đi Pháp thăm bạn trai, thái độ ra sao khi phát hiện ống kính?

Thiều Bảo Trâm bị 'team qua đường' bắt gặp sau chuyến đi Pháp thăm bạn trai, thái độ ra sao khi phát hiện ống kính?

Giải trí - 2 giờ trước

Thiều Bảo Trâm đã về Việt Nam sau những ngày vi vu cùng “người ấy” ở Pháp.

Thí sinh Hoa hậu Ecuador bị sát hại, qua đời ở tuổi 23

Thí sinh Hoa hậu Ecuador bị sát hại, qua đời ở tuổi 23

Giải trí - 3 giờ trước

Người đẹp Landy Párraga - thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Ecuador 2022 - đã qua đời sau khi bị sát hại bằng súng tại một nhà hàng.

Nam ca sĩ Việt gặp vận xui ở trời Tây: Bị ngã trẹo chân, thất lạc vali nên gần 1 tuần không dám gội đầu

Nam ca sĩ Việt gặp vận xui ở trời Tây: Bị ngã trẹo chân, thất lạc vali nên gần 1 tuần không dám gội đầu

Giải trí - 4 giờ trước

"Lần này là té ngồi giữa đường luôn không đứng dậy được, đau thấu trời xanh, bạn nhân viên phải dìu vào một bên, ngồi đó nghỉ một tiếng và quyết định đi taxi về", ca sĩ Đan Trường chia sẻ.

Ký ức những ngày 30/4 không bao giờ quên của đạo diễn Đặng Nhật Minh

Ký ức những ngày 30/4 không bao giờ quên của đạo diễn Đặng Nhật Minh

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Thôi, vĩnh biệt những đêm dài lo âu thao thức trong ánh đèn mù. Thôi, từ nay giấc ngủ con cái chúng ta sẽ không còn bị khuấy động bởi tiếng bom đạn gầm rú," đạo diễn Đặng Nhật Minh đọc lời bình trong phim tài liệu "Tháng Năm – Những gương mặt".

Cận gương mặt tuổi 48 trẻ đẹp ngỡ ngàng của Trương Ngọc Ánh

Cận gương mặt tuổi 48 trẻ đẹp ngỡ ngàng của Trương Ngọc Ánh

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã ngồi "ghế nóng" trong một cuộc thi. Điều khiến khán giả chú ý chính là gương mặt tuổi 48 trẻ trung gây ngỡ ngàng của nữ diễn viên này.

Hoa hậu Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa đồng loạt check-in địa điểm đặc biệt kỷ niệm 30/4

Hoa hậu Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa đồng loạt check-in địa điểm đặc biệt kỷ niệm 30/4

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Dàn Hoa - Á hậu: Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa, Bảo Ngọc,... đồng loạt khoe ảnh tại Dinh Độc Lập chào mừng lễ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024).

Top