Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trải lòng của mẹ chồng bị con dâu bán con rồi vu oan

Thứ năm, 15:42 31/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - “Tôi đời nào lại mang cháu đi bán. Tôi như chết đứng khi biết đứa con dâu mà mình yêu thương đem đi bán con đẻ của mình rồi lại vu cho mẹ chồng. Cháu tôi đã bị chính mẹ ruột của nó bán lấy 15 triệu đồng. Hổ giữ cũng không ăn thịt con, vậy mà…”- bà Nguyễn Thị Tư (SN 1958) chua xót nói.

Hổ dữ bán con

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng người dân xóm Vạn Yên, xã Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, trú cùng địa chỉ trên) đang tâm bán đứa con đẻ 2 tháng tuổi của mình để lấy 15 triệu đồng rồi vu cho mẹ và anh trai của chồng.
 
Trải lòng của mẹ chồng bị con dâu bán con rồi vu oan  1

Người phụ nữ này đã đang tâm bán con đẻ 2 tháng tuổi của mình lấy 15 triệu đồng

Sáng ngày 23/10, dân làng ở đây bất ngờ nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết của Hà, khi nhiều người đến hỏi nguyên nhân thì người phụ nữ này cho biết đứa con hai tháng tuổi của cô ta bị bắt cóc bán lấy tiền và thủ phạm là mẹ và anh trai của chồng.

Nghe thông tin ấy, nhiều người hoang mang và đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Người dân thậm chí mò tìm ở các giếng, ao nước xem đối tượng xấu có thả cháu bé xuống đó không. Sau đó vụ việc được cấp báo đến cơ quan công an. Khi tiếp xúc với Hà thì cơ quan công an nhận thấy người phụ nữ này có nhiều nghi vấn vì đổ hết cho người này đến người khác bán con mình, trong đó có mẹ và anh trai chồng.

Sau quá trình đấu tranh, cuối cùng đối tượng này cũng đã phải thừa nhận là đã bán con mình (cháu Lê Khánh Hưng, 2 tháng tuổi) cho một người ở TP. Vinh, Nghệ An lấy 15 triệu đồng. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm được cháu bé đưa về với gia đình.
 
Trải lòng của mẹ chồng bị con dâu bán con rồi vu oan  2

Căn nhà của vợ chồng Hà

Theo lời khai ban đầu của Hà thì người mà Hà bán con là người đã quen khi đi sinh con. Thấy người này ngỏ ý muốn mua đứa con của mình, Hà phân vân và xin địa chỉ để liên lạc. Về sau thấy nuôi con khổ và vất vả nên Hà đã quyết định bán con.

Việc tìm thấy đứa trẻ cũng không hề đơn giản khi xe chuyên dụng chở Hà trên đường vào Vinh để tìm con thì Hà lại thay đổi lời khai bảo bán cho một người ở huyện Con Cuông. Chiếc xe quay đi quay lại nhiều vòng cho đến đêm khuya thì cháu Hưng mới được tìm thấy để đưa về nhà.

Được biết, Hà lập gia đình với anh Lê Văn Hùng (SN 1982) được gần 4 năm nay và đã có với nhau 2 mặt con. Cháu đầu là 2 tuổi, cháu Hưng mới được 2 tháng tuổi (bị bán). Vợ chồng Hà thuê lại ngôi nhà của một người trong xóm nằm bên QL 7 để làm chỗ sinh sống. Hàng ngày, anh Hùng vẫn đều đặn chạy xe để kiếm tiền nuôi vợ cùng các con.

Nỗi đau của người mẹ

Trong căn nhà cấp 4 tềnh toàng, bà Nguyễn Thị Tư (SN 1958, mẹ chồng của Hà) đau đớn nhớ lại: ”Khi nghe được tin là con dâu khai rằng tôi và anh chồng nó là Lê Văn Anh (SN 1978) bế cháu đi bán tôi thực sự sốc. Khi ấy nhiều người hàng xóm nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngại. Hổ giữ cũng không ăn thịt con, vậy mà…”- bà Tư đau đớn bỏ lửng câu nói.

Bà tư chậm rãi kể: “Hôm đó tầm 6h sáng tôi đã ra gọi cửa con dâu để xem có quần áo hay tã lót bẩn của cháu không để tôi mang về giặt. Ngày thường tôi ra muộn nhưng hôm đó xóm có đám tang tôi sợ đi đưa ma về mới ra thì cháu gặp lạnh. Gọi cửa đến lần thứ 3 thì cái Hà mới chịu ra mở cửa với thái độ không vui vẻ gì cả. Lúc đó tôi thấy Hà đang cho con bú trên giường nên sau khi lấy đồ bẩn mang ra giỏ xe thì tôi cũng về nhà luôn. Ai ngờ giặt đồ xong xuôi và sang đám ma được một lúc thì thấy ồn ào ngoài nhà con nên tôi chạy ra xem. Lúc đó, Hà vừa chạy lại chỗ tôi vừa khóc bảo chính tôi là người đã bế con nó đưa đi bán”.
 
Trải lòng của mẹ chồng bị con dâu bán con rồi vu oan  3

Mặc dù đau đớn về hành vi của con dâu, nhưng bà Nguyễn Thị Tư vẫn thấy ấm lòng khi nhanh chóng tìm được cháu nội

 
Khi cơ quan công an có mặt, ban đầu Hà còn ngoan cố đinh ninh rằng cháu Hưng là bị chính bà Tư bắt đưa đi bán. Thế nhưng, nhiều người trong xóm có mặt cho rằng Hà nói vậy là không đúng bởi vào thời điểm mà Hà cho rằng cháu Hưng bị bắt đưa đi bán thì bà Tư đã có mặt trong đám tang. Biết không thể quanh co, chối cãi, Hà đã cúi nhận chính mình là người đã bán con.
 
Trải lòng của mẹ chồng bị con dâu bán con rồi vu oan  4

Ông bà nội của cháu bé bị mẹ bán kể lại sự việc

Ông Lê Văn Lương (65 tuổi) bố chồng của Hà chua chát nói: “Bản thân tôi không ngờ được trong nhà lại xảy ra chuyện như vậy, bình thường tôi đau ốm suốt nên không làm được gì. Sáng hôm đó, thấy mọi người xôn xao bàn tán khiến tôi choáng và phải nhập viện gấp. Cũng may, bây giờ cháu tôi đã được về nhà thôi thì về phần con Hà sẽ có pháp luật trừng trị”.

Hà Châu - Thanh Ngọc

thieukhang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top