Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trải lòng của bà giáo già về đứa con ngỗ nghịch

Thứ hai, 09:15 13/07/2015 | Pháp luật

Căn nhà tích cóp nhiều năm, ông bà cầm cố để vợ chồng Bính có tiền kinh doanh nhưng anh ta nghiện ngập, dính án tù rồi không thừa nhận mẹ ruột.

Ngày 10/7, biết tin con trai Đặng Xuân Bính (39 tuổi, quận Hà Đông) ra tòa lần thứ hai ở phiên phúc thẩm tại TAND Hà Nội, bà Hiền đạp xe gần 10km tới dự, giữa thời tiết nắng nóng.

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, thấy con trai ngồi trước vành móng ngựa đợi Hội đồng xét xử vào làm việc, bà rớm nước mắt. Chồng bà sức khỏe kém do lo nghĩ nhiều đến hai người con trai vướng lao lý mà sinh bệnh, không tới được.

Vừa nhìn thấy mẹ, trái ngược với lòng mong mỏi của đấng sinh thành, Bính buông những lời bất hiếu “Bà không phải mẹ của tôi…”, khiến bà đỏ hoe mắt. Nhiều tháng nay gặp con, bà cố khuyên nhủ Bính yên tâm cải tạo, để về với hai đứa nhỏ nhưng rồi chỉ nhận được hờn giận của người con.

Phiên xử phúc thẩm Bính về hành vi mua bán trái phép chất ma túy diễn ra muộn. Theo bản án sơ thẩm, từ năm 1990 – 2009, Bính đã có 9 lần dính dáng đến pháp luật về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Mới đây nhất là năm 2013, Bính tiếp tục bị phạt hành chính là về hành vi liên quan đến ma túy.

Lấy vợ, Bính không tu chí, tiếp tục vướng lao lý khi dính đến ma túy. Bản án sơ thẩm quy kết, người đàn ông này mua ma túy đá rồi mang về chia nhỏ, bán kiếm lời. Bính bị bắt khi kẻ mua ma túy đã khai nhận do anh ta bán cho. Cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Bính 7 năm 6 tháng cho tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bính kháng cáo, chỉ thừa nhận có mua hộ ma túy đá cho một người.

ba-9421-1436663837.jpg

Bà Hiền tâm sự với luật sư của con trai khi phiên tòa kết thúc.

Trong lúc Bính đứng trước vành móng ngựa, tiếp tục không thừa nhận bán ma túy, ngồi hàng ghế dưới, bà Hiền gương mặt phúc hậu, thở dài không nghĩ con trai sẽ được giảm án. Vốn là giáo viên cấp ba một trường trung học nổi tiếng ở quận Hà Đông, gia đình cơ bản, vợ chồng bà nuôi dạy hai con trai lối sống nề nếp. “Cha mẹ sinh con, nhưng ông trời tạo bản tính cho chúng nó”, bà thở dài nói về đứa con ngỗ nghịch, nhiều năm trời làm khổ đấng sinh thành.

Bà nhớ những lần Bính và em trai vướng lao lý, hai ông bà khổ sở đi tiếp tế cho con. Bà kể, gần 7 năm trước, sau khi ra tù, Bính được ông bà khuyên can lập gia đình và chí thú làm ăn. Lúc đó, nghe lời bố mẹ, Bính dẫn người phụ nữ quê Lạng Sơn về ra mắt rồi kết hôn, lần lượt sinh được hai con. “Lúc đó, vợ chồng già chỉ biết mừng vui. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang…”, bà Hiền bỏ lửng câu nói.

Chồng bà vì suy nghĩ đến hai đứa con bất hiếu mà sinh nhiều bệnh, sức khỏe giảm sút. Bà kể, sau khi lập gia đình, Bính và vợ lên kế hoạch kinh doanh nên ông bà đã cầm cố căn nhà tích cóp nhiều năm mới mua được cho ngân hàng được 2 tỷ đồng, giao cho hai con trai, mỗi người một nửa. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, số tiền lớn này, vợ chồng Bính không biết “đổ” ở đâu, kinh doanh việc gì.

Bà bảo, cho con số tiền lớn, hai vợ chồng già không giữ một đồng. Từ ngày về hưu, bà mở quán nước trà đá, bán kiếm đồng ra, đồng vào. Lương hưu cũng chỉ đủ để ông bà thuốc thang những khi trái nắng trở trời. Nghĩ đến con dâu cả, bà không khỏi phiền lòng. Phiên xử chồng, chị này cũng không có mặt để động viên, trấn an tinh thần để Bính yên tâm cải tạo, sớm về với vợ con.

Gần một năm con trai bị bắt giữ, tạm giam, ông bà còn nỗi buồn phiền tuổi già khi con dâu lớn thường xuyên mang hai cháu đi và không cho biết địa chỉ, tình hình. “Nhiều lúc nhớ hai cháu mà chúng tôi chả còn tâm trí…”, bà Hiền tâm sự. Lúc trước, khi Bính chưa vướng lao lý, hai đứa cháu quấn quýt ông bà nội, giờ vắng chúng, vợ chồng bà càng buồn hơn.

Phiên xử kết thúc, Bính được giảm 9 tháng tù (còn 6 năm 9 tháng). Sau ít phút, người vợ của Bính mới xuất hiện ở sân tòa. Ngồi trong xe thùng, thấy chị này, Bính bực tức, đập đầu vào cửa xe, la hét. Hoảng hồn, bà Hiền đang rời tòa, sấp ngửa chạy ngược lại khuyên can con trai.

Gần một tiếng sau khi làm bung cửa thoáng của xe thùng, cảnh sát dẫn giải phải đợi xe khác, mới đưa được Bính rời tòa. Ngồi bệt trên vỉa hè ngay cổng tòa, nhìn theo bóng chiếc xe, bà Hiền mắt đỏ hoe. Người con dâu đón taxi bỏ đi, còn bà lật đật đạp xe về.

Theo VnExpress

* Tên bà giáo đã thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top