Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Phường Bình Hưng Hòa 9 năm giải quyết không xong một vụ chiếm đất, xây trái phép

Thứ năm, 10:33 17/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngang nhiên đưa người thân đến chiếm đất, cất nhà trên đất nông nghiệp, bất chấp coi thường pháp luật. Dù chính quyền địa phương quận Bình Tân (TP.HCM) nhiều lần vào cuộc xử lý, tuy nhiên sau 9 năm, diện tích sai phạm từ khoảng 30 m2, nay đã tăng lên 500 m2. Chủ đất vác đơn cầu cứu khắp nơi, chính quyền địa phương nơi đây không lẽ bất lực?

“Chí Phèo” thời đất sốt

Đó là trường hợp của bà Trương Nhật Lệ, ngụ tại số 2B/1/36 đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM. Bà Lệ cho biết, năm 2007, bà mua một thửa đất nông nghiệp có tổng diện tích diện tích hơn 12.000m2 tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TPHCM). Tháng 1/2008, UBND Q.Bình Tân cấp giấy chứng nhận QSDD số 3318.

Sau đó, Bà Lệ cải tạo đất để trồng cây. Đúng lúc này, bất ngờ bị ông Trần Văn Ân, quê miền Tây đưa gia đình vào chiếm đất, cất nhà để ở trên phần đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà.

Bà Lệ cho biết, năm 2009, ông Ân có che chòi bạt rửa rau muống. Tới năm 2010, ông này tiếp tục dựng chòi tại vị trí trên.

Sau khi phát hiện ra sự việc, bà Lệ đã gửi đơn khiếu nại đến UBND P. Bình Hưng Hòa đòi quyền lợi. Từ năm 2009 đến năm 2012, nhiều lần UBND phường này mời hai bên đến làm việc, nhưng gia đình ông Ân luôn tỏ thái độ bất hợp tác.

Có đất nhưng bà Lệ không thể canh tác trong nhiều năm. Đã rất nhiều lần bà Lệ đến gặp ông Ân và yêu cầu ông ra khỏi đất của mình. Tuy nhiên, vợ chồng ông Ân chẳng những không trả đất cho bà Lệ, mà còn nhiều lần vác dao đòi “xử” đẹp chủ đất.

Ngày 4/6/2013, UBND P. Bình Hưng Hòa đã mời hai bên tiến hành hòa giải nhưng kết quả hòa giải không thành. Nguyên nhân của buổi hòa giải là do những lý lẽ, đòi hỏi vô lý của ông Ân. Theo như nội dung của biên bản hòa giải, ông Ân thừa nhận phần đất lấn chiếm không phải là đất thuộc quyền sở hữu của mình.

Ông cho rằng, mình không chiếm mà chỉ đang giữ đất hộ chủ đất cũ (trước bà Lệ). Tuy nhiên, theo chủ cũ thì người này không hề nhờ ai giữ đất, cũng không quen biết với ông Ân.

Thế nhưng, người “nhảy dù” vào đất người khác là ông Ân lại đề nghị bà Lệ hỗ trợ 2 nền đất, và một số tiền để gia đình ông ổn định cuộc sống. Nếu bà Lệ không đáp ứng nguyện vọng này thì gia đình ông ân sẽ “an cư lạc nghiệp” luôn trên phần đất của bà.

Càng tố cáo càng mất đất

Bà Lệ cho biết trong 9 năm qua, bà đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo về việc bị chiếm đất một cách vô lý này đến UBND phường Bình Hưng Hòa và UBND quận Bình Tân. Theo hồ sơ vụ việc thể hiện, các cơ quan này cũng có ra hàng chục văn bản, quyết định, cũng như tiến hành cưỡng chế, xử lý việc lấn chiếm và xây dựng trái phép của ông Ân trên phần đất của gia đình bà. Tuy nhiên, sự việc chẳng những không được giải quyết mà hành vi sai phạm của ông Ân ngày càng nghiêm trọng hơn.

Bà Lệ cho biết, cứ mỗi lần chính quyền tiến hành cưỡng chế, xử phạt thì diện tích mà gia đình ông Ân lấn chiếm lại phình to ra. Từ một căn chòi đầu tiên, ông Ân xây dựng tiếp những căn chòi khác cho con cháu ở.

Theo thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 230/TB-UBND quận Bình Tân ngày 28/3/2016, thể hiện: “Công trình tạm không phép, kết cấu mái tole, vách tole và lá, diện tích 510 m2”. Trong khi đó, tại thời điểm năm 2009, diện tích căn chòi chỉ có 29,4 m2. Trước, gia đình ông Ân chỉ có 4 nhân khẩu sinh sống trên phần đất lấn chiếm trái phép của bà Lệ, nay đã tăng lên 15 nhân khẩu.

Nguyên nhân dẫn tới việc này, bà Lệ cho rằng, trách nhiệm thuộc về UBND P. Bình Hưng Hòa cũng như UBND Q. Bình Tân. Các cơ quan này giải quyết sự việc một cách qua loa, thậm chí còn có dấu hiệu tránh né, đùn đẩy trách nhiệm.

“Thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng thuộc về cơ quan chức năng trên địa bàn. Nhưng việc xây dựng trái phép của ông Ân trên phần đất nông nghiệp, thuộc quyền sử dụng của bà vẫn ngang nhiên tồn tại mà chính quyền địa phương không giải quyết được thì tôi thực sự không hiểu nổi”, bà Lệ bức xúc.

Theo bà chủ đất, thì phía cơ quan chức năng chỉ làm chiếu lệ. “Trước đó, tháng 10/2012, tôi gửi đơn tới Chủ tịch UBND Q. Bình Tân. Sau đó, UBND P. Bình Hưng Hòa ban hành quyết định cưỡng chế công trình của ông Ân. Sau khi bị cưỡng chế ông Ân lại dựng lại và cơi nới thêm nhiều căn. Tháng 1/2013, tôi lại tiếp tục gửi đơn. Ngay sau đó, Thanh tra xây dựng P.Bình Hưng Hòa kiểm tra tháo dỡ 1 phần công trình xây dựng không phép, còn các phần không phép khác vẫn còn nguyên.

Ngoài việc sau mỗi lần đình chỉ, cưỡng chế của phường, ông Ân lại tiếp tục lấn chiếm, xây dựng lại như cũ. Gia đình ông còn làm đường, kéo điện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, ông Ân còn ngang nhiên cho người khác thuê đất của tôi làm khu vui chơi và bán hàng”, bà cho biết.


Ông Ân không chỉ chiếm đất cất nhà, còn cho người khác thuê kinh doanh trên phần đất của bà Lệ

Ông Ân không chỉ chiếm đất cất nhà, còn cho người khác thuê kinh doanh trên phần đất của bà Lệ

Được biết, trước những lá đơn khiếu nại, tố cáo của bà Lệ, UBND Q. Bình Tân đã ra thông báo số 771/TB-VP ngày 14/12/2016, nội dung giao cho Chủ tịch UBND P. Bình Hưng Hòa chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan nhanh chóng thực hiện các thủ tục tháo dỡ phần xây dựng không phép của ông Trần Văn Ân.

Thông báo cũng nêu cụ thể, thời gian thực hiện xong trước ngày 30/12/2016. Thế nhưng từ đó đến nay, công trình sai phạm của ông Ân vẫn tồn tại như đang thách thức chính quyền.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND Q. Bình Tân cho biết, đã giao cho ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó chủ tịch UBND Q. Bình Tân phụ trách xử lý giải quyết cho người dân. Ông Thinh đề nghị PV trao đổi với ông Bình những nội dung liên quan. Ông Thinh hứa, trong trường hợp ông Bình không giải quyết được, ông sẽ trực tiếp thông tin vụ việc trên cho phóng viên.

Trước đó, phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà, ông Nguyễn Phước Bình có trả lời báo chí rằng do lực lượng cưỡng chế của phường mỏng, sẽ xin sự hỗ trợ từ Quận và sẽ làm dứt điểm. Tuy nhiên, trước sự “án binh bất động” của phường Bình Hưng Hoà thì ông Trần Văn Ân, người dựng nhà trên đất bà Lệ không những vô tư sinh sống và còn ngang nhiên cho người khác thuê đất kinh doanh nhiều dịch vụ khác.

Luật sư Nguyễn Thanh Biên – Đoàn luật sư TP.HCM cho biết: “Việc ông Trần Văn Ân chiếm hữu sử dụng một phần khu đất của bà Lệ mà không có sự đồng ý, không có căn cứ pháp luật, là hành vi vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền tài sản của bà Lệ”.

Nguyễn Khoát – Mạnh Đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 2 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 4 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 7 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 7 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top