Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi ủng hộ vợ mình phẫu thuật mặt

Thứ tư, 08:32 06/01/2016 | Tâm sự

Tất nhiên, tôi không ủng hộ việc lạm dụng dao kéo. Còn nếu làm cho mình đẹp hơn một chút thì cũng không có gì là quá đáng...

 

Muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ để giữ chồng Muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ để giữ chồng

Sau khi sinh xong 2 đứa con, tôi thấy cơ thể mình xồ xề, chồng không còn mặn mà với chuyện chăn gối…

Tôi lấy vợ đã được 4 năm, trước đây, vợ tôi cũng là một người con gái xinh đẹp, khá là ưa nhìn và được nhiều đàn ông theo đuổi. May mắn thay, tôi có được người vợ như thế sao bao nỗ lực tán tỉnh nàng. Dù tôi chỉ là một chàng trai bình thường, thậm chí nói là nghèo nhưng sự chân thành của tôi đã khiến trái tim nàng rung động.

Rồi chúng tôi cưới nhau trước sự đồng ý của hai bên gia đình. Bố mẹ tôi cực kì yên tâm về con trai. Gia đình tôi cũng hết sức yêu quý con dâu, đó là điều khiến tôi rất vui và thoải mái. Dù sao thì mẹ chồng và nàng dâu cũng không có khúc mắc gì. Sau khi sinh con, cuộc sống của vợ chồng tôi càng vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm hơn vì có gia đình, có con cái. Có tiếng cười trẻ thơ, gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc.

Công việc của vợ tôi nhiều khi rất đòi hỏi hình thức. Có vóc dáng đẹp, có hình thức đẹp sẽ càng gây chú ý và kí được nhiều hợp đồng. Vợ có nói với tôi, bây giờ con gái đẹp nhiều, vợ cũng muốn bản thân mình đẹp hơn, hoàn hảo hơn chút xíu. Tất nhiên, vợ thích phẫu thuật khuôn mặt, làm cho mặt mình thon gọn hơn, mũi cao hơn, mắt to hơn. Ban đầu tôi có vẻ hơi ái ngại vì sợ những di chứng sau này, rồi còn sợ làm không thành công sẽ hỏng việc.

Nhưng rồi, tìm hiểu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nghiên cứu những người đã từng phẫu thuật, tôi đồng ý cho vợ làm điều đó. Nhưng với điều kiện, chỉ phẫu thuật mặt và làm một lần, sau này có tu bổ gì thì tu bổ chứ nhất định không được lạm dụng, thấy người khác đẹp lai muốn đẹp hơn nữa. Thấy cái nào chưa ưng lại muốn làm cho tới. Và nhất quyết không được phẫu thuật thứ gì ngoài khuôn mặt.

Tôi không chê vợ xấu, nhưng thân làm chồng, tôi muốn vợ mình có khuôn mặt xinh đẹp hơn, cũng là để vợ cảm thấy tự tin hơn trong công việc. Có ngoại hình ưa nhìn, ắt hẳn sẽ có độ tự tin. Và khi có tự tin thì mức độ thành công là rất cao.

Nhiều người không ủng hộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ bởi họ nghĩ, phẫu thuật thẩm mỹ là đẹp nhân tạo, vẻ đẹp nhân tạo thì không thể bằng vẻ đẹp tự nhiên. Tất nhiên, mỗi người có quan điểm khác nhau. Nhưng ở thời buổi này, không phải cái gì tự nhiên cũng là tốt, có những thứ nhờ sự can thiệp của khoa học, công nghệ hẳn tốt hơn nhiều. Nó sẽ được chuyển biến thành những dạng khác nhau và công dụng tuyệt vời hơn thế.

Đương nhiên, bản thân tôi không ủng hộ việc lạm dụng dao kéo, biến khuôn mặt của mình thành mặt của người khác, biến mình thành một con người hoàn toàn mới nhờ phẫu thuật. Những di chứng của việc làm này để lại ắt hẳn chúng ta đã nhìn thấy trên tivi, phim ảnh và báo chí. Tôi chỉ là ủng hộ vợ mình chỉnh sửa, như một phương pháp làm đẹp, để cô ấy tự tin hơn vào bản thân mình.

Vợ tôi bây giờ đẹp hơn hẳn, người làm chồng như tôi cũng cảm thấy vui lây. Đi bên cạnh vợ, nhìn vợ mặc những bộ quần áo đẹp, rất kiêu sa lộng lẫy, bản thân tôi cũng thấy tự hào. Giá như các anh chồng nên để tâm tới vợ một chút, có tiền đầu tư cho vợ đi làm đẹp một chút, một chút xíu thôi nhé, thì tôi thấy, việc ấy thật không có gì đáng chê cả. Chẳng phải nhiều người cũng dũng cảm thú nhận mình từng đụng dao kéo hay sao? Có gì mà phải xấu hổ hay che giấu. Nó cũng giống như một phương pháp làm đẹp cơ bản.

Chỉ là, bạn đừng bao giờ biến phương pháp ấy thành đặc pháp trị liệu thường xuyên và liên tục, để rồi hủy hoại cả dung nhan của mình.

Theo Khám phá

 
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 13 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 18 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 18 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top