Tôi chấp nhận tha thứ khi bị chồng phản bội
Tôi tha thứ cho anh nhưng chỉ một lần duy nhất, mong rằng anh sẽ không làm tôi đau đớn thêm một lần nào nữa.
Thấm thoát đã tròn 2 tháng kể từ ngày tôi phát hiện chồng phản bội lại tình yêu, lòng tin của mình. Hai tháng đã qua với vtôi chẳng khác nào hai năm dài đằng đẵng. Anh có hiểu tôi đã đau đớn như thế nào khi bị chính người mình thương yêu nhất phản bội không? Nếu như chồng phản bội vợ trong khi gia đình không hạnh phúc thì có lẽ tôi sẽ không phải đau đớn đến như vậy. Đằng này, gia đình đang mặn nồng hạnh phúc thì thử hỏi có nỗi đau nào lớn bằng?
Ảnh minh họa
Anh đã yêu thương người con gái khác mà sao hàng ngày vẫn vô tư nói những lời yêu thương ngọt ngào với tôi? Trách anh sao lại giả dối và phũ phàng đến thế? Tôi hỏi liệu mình có lỗi gì trong sai lầm này của chồng, nhưng anh lại nhận lỗi về mình, là do thiếu bản lĩnh khi đứng trước cám dỗ.
Tới gần nửa đời người rồi sao anh lại dễ dàng đánh mất bản lĩnh của mình như vậy? Xét về khía cạnh gia đình thì một người đàn ông có bản lĩnh phải biết mình đang làm gì, điều mình đang làm là đúng hay sai, mình đang ở vị trí nào, vị trí một người chồng, người cha hay còn độc thân, phải biết ý thức được việc mình đang làm có ảnh hưởng thế nào đến bản thân và gia đình mình hay không chứ? Tôi không hiểu một người đàn ông chín chắn, hết lòng yêu thương vợ con như anh lại có thể dễ dàng đánh mất bản lĩnh như vậy sao.
Có trách gì đi nữa thì giờ đây mọi việc cũng xảy ra rồi, quan trọng anh đã biết quay đầu về với bến đỗ bình yên nhất. Tôi sẽ tha thứ cho lỗi lầm này của anh và cố gắng quên đi tất cả nhưng với điều kiện anh phải giữ vững bản lĩnh, nếu lần sau có gặp cám dỗ cũng không được như thế. Tôi biết những ngày vừa qua chồng đã thật sự ăn năn hối cải, cũng cố gắng hết sức để lấy lại lòng tin của vợ. Tôi tha thứ cho anh nhưng chỉ một lần duy nhất, mong rằng anh sẽ không làm tôi đau đớn thêm một lần nào nữa. Tôi xử lý sự việc như vậy có đúng không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Hòa/Ngôi sao
Đi du lịch ngày lễ, tôi mất 50 triệu nhưng nhận về một cục tức to đùng
Tâm sự - 2 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
Không có tiền đưa con đi nghỉ lễ, tôi bị chồng đay nghiến là đàn bà vô dụng
Tâm sự - 2 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
Nghỉ lễ về biếu bố mẹ đẻ ít tiền, chồng liền có hành động khiến tôi muối mặt với cả nhà
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH – Chứng kiến cảnh đó, tôi muối mặt không dám ngẩng lên nhìn bố mẹ đẻ. Số tiền cầm trong tay bỗng trở nên nặng trịch.
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt em
Tâm sự - 8 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
Tôi loay hoay tìm cách chữa lành cho chồng sau cú sốc ngoại tình
Tâm sự - 9 giờ trướcCũng tại tôi phần nào nhưng thực sự tôi đã cố gắng hết sức. Và trong sai lầm đó cũng không phải chỉ mình tôi sai.
Nghỉ lễ rủ chồng đi Đà Lạt để 'chữa lành', tôi không ngờ lại là chuyến đi khiến gia đình tan vỡ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Dù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
Bị mất chiếc lắc vàng, tôi hỏi cô hàng xóm thì tái mặt với câu trả lời thẳng đuột đến bực mình
Tâm sự - 1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
Mệt mỏi đến mức nghĩ đến ly hôn chỉ sau mấy tháng em chồng dọn tới ở cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
Nghe con gái 6 tuổi kể về người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong chung cư, chồng tôi nhất quyết đòi bán nhà
Tâm sự - 1 ngày trướcLiệu sự cảnh giác này của chồng tôi có hơi quá hay không?
Chồng ngoại tình còn thách thức ly hôn, tôi đưa ra một thứ khiến anh ta rối rít xin lỗi mong tha thứ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chồng tôi đã ngoại tình còn thường xuyên chọc tức, thách thức vợ ly hôn.
Nhờ mẹ chồng trông con để đi họp lớp dịp nghỉ lễ, tôi nghẹn đắng với câu nói của bà
Tâm sựGĐXH – Vì không muốn ngày nghỉ lễ của cả nhà bị ảnh hưởng, tôi buộc phải làm theo lời mẹ chồng nhưng trong lòng ấm ức khôn nguôi.