Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỏa sáng tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch

Thứ năm, 07:28 09/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành, rất nhiều tổ chức, nhóm thiện nguyện đã chung sức để cùng người nghèo vượt qua mùa dịch bệnh...

Tỏa sáng tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch - Ảnh 1.

Khó khăn nhưng vẫn luôn ủng hộ đẩy lùi dịch

Đầu tháng 4, Hà Nội vắng lặng bởi người dân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Việc ở nhà, hạn chế ra đường là giải pháp tốt nhất ngăn chặn sự lây lan của virus và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Trong bối cảnh ấy, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn… lại càng thêm chật vật để lo cơm cháo mỗi ngày. Thu nhập không có, nhưng hàng ngày họ vẫn phải lo các khoản chi tiêu cho cuộc sống, dù chắt chiu, tằn tiện...

Trước đây, chị Lê Thị Thành (trú tại quận Nam Từ Liêm) làm nghề mua bán đồng nát có thu nhập mỗi ngày 250.000 đồng. Nhưng từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chị đã nghỉ hẳn ở nhà quanh quẩn trong căn phòng mấy mét vuông với người "đồng nghiệp" cùng quê.

Tỏa sáng tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch - Ảnh 2.

Nhiều sinh viên, người khó khăn đến nhận thực phẩm tại cổng ký túc xá Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). ẢNH: LÊ BẢO

Chị Thành nói: "Nếu trời thương thì mỗi ngày chúng tôi cũng có thu nhập 200.000 - 300.000 đồng nhờ buôn bán đồng nát, bình quân mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng. Sau khi chi tiêu tằn tiện khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, số tiền còn lại tôi sẽ gửi về quê để nuôi các con ăn học. Giờ dịch bệnh nên tất cả đều khó khăn chung, thu nhập không có trong khi hàng ngày vẫn phải lo chi phí sinh hoạt nên cũng khá lo lắng". Chị Thành cùng 2 người ở cùng phòng trọ cũng cho rằng, bản thân không dám về quê bởi lo ngại có thể lây dịch bệnh trong quá trình di chuyển bằng xe khách.

Trò chuyện với chúng tôi, sinh viên Nguyễn Văn Cường (SV năm thứ 2 một trường đại học tại Hà Nội) không khỏi buồn bã: "Em tranh thủ ở lại Hà Nội làm thêm tại quán cà phê với mong muốn trang trải cho cuộc sống cũng như học tập. Sau khi có quy định các quán cà phê tạm đóng cửa thì cũng là lúc em nhận những đồng tiền công cuối cùng. Ở Hà Nội khi trong túi còn đúng gần 1 triệu đồng đã khiến em phải tính toán chi li từng tí. Bữa ăn không có thịt, cá đã là chuyện thường…".

Không đơn độc giữa cuộc chiến

Tỏa sáng tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch - Ảnh 3.

Một ít thực phẩm trong thời điểm này cũng phần nào giúp người nghèo khó ấm lòng.

Trong câu chuyện về lòng tốt mùa dịch COVID-19, có lẽ điều khiến chúng tôi thấy ấm lòng hơn cả, đó là những suất ăn giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không ai bị bỏ rơi mùa dịch bệnh.

"Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn, hãy lấy một gói mỗi ngày. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác". Đó là thông điệp trong Chương trình tặng thực phẩm hàng ngày đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô được triển khai tại nhiều địa điểm như: Phố Hàm Long, cổng KTX Mễ Trì, khu vực đường Lê Văn Lương, phố Yết Kiêu, phố Nghĩa Dũng… Một ít gạo, gói mì tôm, quả trứng, gói lạc hay cây xúc xích… trong thời điểm này cũng phần nào giúp người nghèo khó thật sự cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch bệnh.

Tại cổng KTX Mễ Trì (Thanh Xuân), những ngày vừa qua đã đón tiếp không ít người dân có hoàn cảnh khó khăn đến nhận những gói đồ ăn. Nam - một sinh viên phải bám trụ lại Thủ đô cho biết: "Công việc làm thêm không còn suôn sẻ như trước nên đây thực sự là thời điểm khó khăn đối với bản thân em. Những gói quà từ nhóm thiện nguyện với em có ý nghĩa vô cùng". Anh Tài (quê Nam Định) - một người từng có thu nhập từ nghề lái xe ôm nhận túi thực phẩm không khỏi rưng rưng nói: "Thu nhập của chúng tôi bị giảm, giờ chỉ dám ăn 2 bữa/ngày thay vì 3 như trước kia. Nhận những phần thực phẩm này, tôi không biết nói gì hơn hai từ: Cảm ơn!".

Ngay tại các khu vực cách ly như: Chung cư HH01B – KĐT Thanh Hà (Thanh Oai), Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương… rất nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang chung tay quyên góp tiền, hiện vật, thực phẩm… để cùng "tiếp lửa" với cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn, đẩy lùi dịch COVID-19. Tại KĐT Thanh Hà, rất nhiều gia đình, nhóm cư dân hay mạnh thường quân cùng ủng hộ rau củ, thịt cá, trứng, trái cây… để giúp hơn 200 hộ dân trong diện cách ly yên tâm vượt qua đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài Hà Nội, đông đảo tổ chức, cá nhân tại các tỉnh thành khác như: Hải Phòng, Khánh Hòa, TPHCM… cũng chung tay giúp sức cùng người khó khăn vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Đó là một nhà hàng tại phố Hùng Vương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) mỗi ngày nấu hơn 300 suất cơm đảm bảo dinh dưỡng để phục vụ miễn phí người nghèo. Một quán bán đồ chay trên phố Ngô Quyền (quận 10, TPHCM) từ ngày 1-15/4 đã làm 50 suất ăn miễn phí/ngày giúp đỡ những người cơ nhỡ. Câu chuyện chiếc máy "ATM nhả gạo" được ông Hoàng Anh Tuấn (ở TPHCM) dựng lên phục vụ người nghèo khiến không ít người cảm phục.

Những việc làm ấy chất chứa tình cảm đặc biệt, gửi thông điệp yêu thương giữa người với người: Không ai bị bỏ quên giữa mùa dịch! 

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 25 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top