Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỉnh gia lai

Gia Lai: Chi trả trên 65,6 tỉ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp giúp người lao động vượt khó khăn

Gia Lai: Chi trả trên 65,6 tỉ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp giúp người lao động vượt khó khăn

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Trong mười tháng vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai đã tiếp nhận 4.516 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Các cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã nỗ lực cao độ nhằm giải quyết khối lượng hồ sơ khá lớn ấy và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Chuyện khó tin phía sau mơ ước kiếm tìm người thân

Chuyện khó tin phía sau mơ ước kiếm tìm người thân

Xã hội

GiadinhNet - Vào những ngày tháng 3/1975, có hàng chục đứa trẻ tại Gia Lai bị lạc gia đình, bị bố mẹ bỏ lại. 44 năm sau ngày đất nước thống nhất, nhiều đứa trẻ năm xưa vẫn khắc khoải những giấc mơ đoàn tụ với gia đình.

Dàn dựng tai nạn giao thông để chụp ảnh 'câu like', nam thanh niên bị công an triệu tập

Dàn dựng tai nạn giao thông để chụp ảnh 'câu like', nam thanh niên bị công an triệu tập

Pháp luật

GiadinhNet- Thấy chiếc taxi đậu trước nhà, D. tự mình tạo hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông rồi nhờ bạn chụp hình đăng Facebook câu like.

Huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai: Người dân lao đao vì  “vàng đen”

Huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai: Người dân lao đao vì “vàng đen”

Xã hội

GiadinhNet - Hồ tiêu từng giúp những người nông dân Tây Nguyên cầm tiền tỷ trong tay, mua nhà lầu, xe hơi. Tuy nhiên, những năm gần đây, hồ tiêu bị dịch bệnh chết, giá giảm thấp đã khiến người dân ôm nợ phải bán nhà, bán đất hoặc đi biệt xứ.

Nghịch tử đánh mẹ, chém bố vì nhậu về nhà chưa có cơm là kẻ "siêng ăn, nhác làm"

Nghịch tử đánh mẹ, chém bố vì nhậu về nhà chưa có cơm là kẻ "siêng ăn, nhác làm"

Pháp luật

GiadinhNet- Đi chơi về chưa thấy có cơm ăn, Đức đã đánh mẹ rồi dùng dao chém bố gây thương tích nặng.

Cô bé bị ung thư máu nuôi nước mơ làm thư ký tòa án

Cô bé bị ung thư máu nuôi nước mơ làm thư ký tòa án

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mặc dù bé gái 13 tuổi mắc bệnh ung thư máu nhưng chưa bao giờ cô bé nản lòng và từ bỏ ước mơ của mình. Mỗi ngày với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cô bé ấy vẫn mong mỏi có một ngày sẽ được làm thư ký tòa án.

Gia Lai: Gieo chữ trên đỉnh núi Pyầu

Gia Lai: Gieo chữ trên đỉnh núi Pyầu

Xã hội

GiadinhNet - Để mang con chữ đến với các học sinh trên đỉnh núi Pyầu (làng BYầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), các thầy cô phải vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả. Đã có những giọt mồ hôi, thậm chí là máu của thầy cô đổ xuống để mang đến con chữ cho những trẻ em rẻo cao.

Người đàn ông cụt 2 tay, 1 chân, mù 1 mắt vượt lên số phận nuôi vợ bại liệt và con thơ

Người đàn ông cụt 2 tay, 1 chân, mù 1 mắt vượt lên số phận nuôi vợ bại liệt và con thơ

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mặc dù bị cụt hai tay, một chân và mù một bên mắt phải nhưng ông Hồng vẫn là điểm tựa vững chắc để người vợ bại liệt và các con thơ trông vào.

Chuyện về người đàn ông mù đào giếng trả ơn

Chuyện về người đàn ông mù đào giếng trả ơn

Xã hội

GiadinhNet - Gần 20 năm gắn bó với nghề đào giếng, anh Gih (39 tuổi) đã đào hàng trăm chiếc giếng trong làng, nhưng anh không hề lấy một đồng tiền công. Anh Gih cho rằng, đó là sự trả ơn những người đã nuôi lớn anh qua bao ngày tháng khó khăn trong cuộc đời.

Những ngôi làng “5 không” bên kia đỉnh N’Nheng

Những ngôi làng “5 không” bên kia đỉnh N’Nheng

Xã hội

GiadinhNet - Những ngôi làng của người đồng bào Bahnar bên kia đỉnh núi N’Nheng (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang đứng trước khó khăn bởi cái đói, cái nghèo. Ở nơi đây không có điện, đường, trường, trạm, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh...

Câu chuyện cảm động về cô gái 14 tuổi cứu sống 2 cháu bé khỏi lưỡi hái của tử thần

Câu chuyện cảm động về cô gái 14 tuổi cứu sống 2 cháu bé khỏi lưỡi hái của tử thần

Xã hội

GiadinhNet- Khi đang còn ở độ tuổi cắp sách đến trường, Y Byen đã táo bạo đứng lên đấu tranh, đẩy lùi hủ tục lạc hậu để cứu lấy mạng sống của 2 đứa trẻ sơ sinh khiến nhiều người thán phục.

Người hát sử thi hiếm hoi của làng Jút

Người hát sử thi hiếm hoi của làng Jút

Giải trí

GiadinhNet - Chúng tôi đến làng Jút, xã Ia Dêr (Ia Grai, Gia Lai) vào một chiều nắng cháy. Con đường vào làng quanh co, gập ghềnh đá sỏi. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được nhà ông Ksor Sép - một trong những người già hiếm hoi còn hát sử thi của làng Jút. Hát cho chúng tôi nghe một khúc ru hời, giọng già Sép trùng xuống: “Lâu rồi không ai muốn nghe mình hát…”.

Người cha đau đớn chứng kiến cơ thể con bị bong tróc, ứa máu mỗi ngày

Người cha đau đớn chứng kiến cơ thể con bị bong tróc, ứa máu mỗi ngày

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Với gương mặt hốc hác, người cha già ngoài 50 thẫn thờ nhìn cơ thể con trai 5 tuổi bong tróc ra từng mảng, ứa máu mỗi ngày. Có những đêm nghe tiếng khóc xé lòng của con, ông chỉ ước mình được đau thay nỗi đau của bé.

Trao tiền ủng hộ cho gia đình người mẹ có khối u ác tính vẫn cố gắng vượt cạn

Trao tiền ủng hộ cho gia đình người mẹ có khối u ác tính vẫn cố gắng vượt cạn

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mặc dù mang trong mình khối u ác tính, nhưng chị H'Nhơt vẫn quyết định vượt cạn để sinh con. Nhưng điều kỳ diệu đã không đến khi 2 mẹ con chị đều đột ngột qua đời.

Kiếp nhân duyên ngắn ngủi của người mẹ mắc hối u ác tính và đứa con vừa chào đời

Kiếp nhân duyên ngắn ngủi của người mẹ mắc hối u ác tính và đứa con vừa chào đời

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet- Mặc dù mắc khối u ác tính, nhưng chị H’Nhơt vẫn chấp nhận nguy hiểm giữ lại cái thai mang trong bụng. Tuy nhiên sau khi chào đời em bé đã tử vong, người mẹ do suy kiệt cũng qua đời không lâu sau đó.

Chuyện tình cảm động của người cha có 93 con

Chuyện tình cảm động của người cha có 93 con

Gia đình

GiadinhNet - Ngôi nhà nhỏ ở xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) nhiều năm nay luôn rộn ràng tiếng trẻ nhỏ cười đùa, tíu tít. Nơi ấy là chỗ che mưa che nắng của người đàn ông 56 tuổi cùng với 93 người con.

Bắt được nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái 14 tuổi

Bắt được nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái 14 tuổi

Pháp luật

GiadinhNet- Nghi phạm sát hại bé gái 14 tuổi khai, trong lúc thực hiện hành vi hiếp dâm do bị nạn nhân chống cự nên đã dùng đá đập vào đầu.

Top