Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (79 - 8): Thử thách và lựa chọn

Thứ tư, 09:53 19/08/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Tôi đi công tác 3 ngày. Bình thường hễ xa Hà Nội là tôi không nghĩ tới bia hơi nữa. Sài Gòn và nhiều nơi khác cũng có bia hơi tuy uống không ngon bằng bia Hà Nội. Nhưng bây giờ, mặc dù xa Hà Nội hàng nghìn cây số mà chiều chiều tôi vẫn nhớ bia hơi.

Tôi nhớ tới dáng Thanh Thiên đi lại từ dãy bàn này sang dãy bàn khác, nhớ cái lúm đồng tiền đơn và lớp phấn trắng mơ hồ trên má em. Về đến Hà Nội là tôi đi uống bia hơi ngay, dù lúc đó đã gần 9h tối rồi. “Mấy hôm nay anh đi đâu?”. “Anh đi công tác ba hôm mà nhớ bia hơi quá”. “Mấy hôm liền không thấy mặt, em cứ tưởng là anh uống bia ở nhà hàng khác”. “Không có nhà hàng nào khác, ngoài nhà hàng của em. Em hãy tự soi gương xem. Cái cổ của em rất tròn. Con gái cổ tròn sẽ không lấy phải chồng hèn”. “Chồng thì em chưa biết, nhưng chắc chắn anh không phải là người hèn”. “Em nói linh tinh gì thế? Đang chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia”. “Người Mường chúng em thật thà, bụng nghĩ sao miệng nói vậy, anh đừng trách”. “Vậy em nghĩ sao về anh?”. “Em không biết nữa”.

Thầy Vịnh nói rằng, thử thách của tôi lúc này là lựa chọn. “Phải lựa chọn cho đúng, đừng tham bát bỏ mâm. Nhiều người đàn ông tham lam trong tình huống này sẽ bắt cá hai tay. Nhưng đó là cách dở nhất, vì kết cục sẽ rất xấu, anh cũng nên công khai mọi chuyện với Quỳnh Ngọc. Người dám công khai là người trung thực, còn người hay giấu giếm là gian manh. “Tôi cũng đã công khai chuyện này. Thỉnh thoảng Quỳnh Ngọc lại hỏi: “Cô gái mà thầy Vịnh nói đã xuất hiện chưa?”. Tôi nói là xuất hiện rồi và Quỳnh Ngọc đòi đi uống bia hơi với tôi. Tất nhiên là tôi đồng ý. Chiều mai tôi sẽ đưa Quỳnh Ngọc đến đây ăn tối”. Thầy Vịnh cười lớn: “Số anh đào hoa, nhưng người có số đào hoa cũng khổ”.

Tối hôm sau tôi và Quỳnh Ngọc đến nhà hàng ăn tối. “Anh và chị ngồi bàn này nhé, gần điều hòa sẽ mát hơn”, Thanh Thiên nói. Tôi giới thiệu Quỳnh Ngọc với Thanh Thiên. “Anh không giới thiệu, em cũng biết. Nhìn qua là biết ngay. Em xin chúc mừng chị”. “Đã có gì đâu mà chúc mừng. Anh ấy giới thiệu chị là vợ là hơi vơ vào. Đã cưới xin gì đâu”. “Vợ chưa cưới cũng là vợ mà chị”. Quỳnh Ngọc nhìn Thanh Thiên và nói: “Vợ chưa cưới thì anh ấy có nhiều lắm, đếm không hết”. “Chị đừng nghĩ oan cho anh ấy. Chồng chị không phải là người như thế đâu”. Thanh Thiên vào bếp lấy món ăn cho chúng tôi. Quỳnh Ngọc nhìn theo và nói: “Em thua rồi. Thua tuyệt đối. Cô ta trẻ và xinh quá, lại là gái trinh trăm phần trăm nữa”. “Em nói bậy gì thế! Sao có chuyện thắng thua ở đây. Em là người không ai thay thế được”. “Em làm sao hiểu hết bụng dạ đàn ông các anh”. Thanh Thiên mang món ăn ra và nói với tôi: “Em không muốn làm ở đây nữa, áp lực nặng nề lắm. Không phải áp lực vì công việc mà là từ thái độ của khách hàng. Nhiều người tưởng có tiền là mua được tất cả. Họ rủ rê em, trả giá rất trắng trợn. Em là con người chứ có phải là món hàng đâu. Em nhớ bản lắm. Ở bản ít tiền nhưng nhiều niềm vui. Còn ở đây tiền nhiều hơn nhưng cái buồn cũng nhiều hơn. May em còn có anh để tâm sự”. Quỳnh Ngọc nói: “Em nói thế chồng chị sẽ xót xa lắm đấy. Rồi anh ấy sẽ tìm cho em một chỗ làm khác. Chị biết tính anh ấy mà”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

5 cung hoàng đạo có số làm quan to

5 cung hoàng đạo có số làm quan to

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, dưới góc nhìn chiêm tinh học, mỗi cung sẽ có những dấu hiệu nổi bật, mang trong mình sức mạnh riêng, quyền lực và khả năng lãnh đạo tuyệt vời.

Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ

Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Suốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.

Họp lớp báo 23 người tham dự, tới lúc đi ăn lại thành 54 người: Ăn xong tôi lặng lẽ rời nhóm lớp!

Họp lớp báo 23 người tham dự, tới lúc đi ăn lại thành 54 người: Ăn xong tôi lặng lẽ rời nhóm lớp!

Gia đình - 1 ngày trước

Sau khi thanh toán xong tiền bữa ăn cho lớp trưởng, tôi lặng lẽ rời khỏi nhóm lớp, kết thúc tình bạn hai chục năm của mình.

Top