Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (100 - 3): Quả tim và quả bom

Thứ năm, 09:15 23/03/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Thế hệ chúng tôi có khẩu hiệu ba khoan, nếu chưa yêu thì khoan yêu, nếu đã yêu thì khoan cưới, nếu đã cưới thì khoan đẻ. Tất cả gác lại tập trung cho mục tiêu giải phóng miền Nam.

Nhưng trái tim không khoan được, tôi và em vẫn yêu nhau. Mỗi lần về sở chỉ huy họp, tôi đều ghé qua hang thanh niên xung phong, chỉ cốt được nhìn mặt em một chút cho đỡ nhớ. Khi tôi họp thì em đứng ở bìa rừng đợi tôi. Có khi cuộc họp kéo dài, em phải đứng đợi tôi hàng giờ liền. “Thế này thì chết mất thôi, em nhớ anh khủng khiếp. Lúc nào cũng nghĩ đến anh. Đêm nhắm mắt lại là mơ thấy anh, không sao ngủ được”. Tôi nắm chặt bàn tay em rồi ôm em thật chặt. Chợt có tiếng máy bay địch xẹt qua. Đơn vị tôi nổ súng. Một chùm bom nổ phía con đường chiến lược. Thế là chúng tôi phải chia tay. Tôi phải về trận địa ngay, còn em thì phải đi kiểm tra đường xem bom nổ đường có tắc không. Chỉ cần một quả bom ném trúng đường là đường bị tắc, xe vào chiến trường không qua được. Lúc đó em sẽ bắn hai phát súng và trung đội của em sẽ chạy ra san lấp hố bom. Tôi chạy về đơn vị chỉ huy chiến đấu. Một lúc sau tôi nghe em bắn hai phát súng, nghĩa là đường bị tắc. Tôi lệnh cho đơn vị sẵn sàng chiến đấu ở cấp cao nhất. Khi máy bay địch kéo đến, chúng tôi phải bắn thật mãnh liệt để bom không rơi trúng đường và trung đội thanh niên xung phong không bị thương vong. Bom không rơi trúng đường, nhưng nổ gần khu vực trung đội của em đang san lấp hố bom. Chúng tôi tập trung toàn bộ hỏa lực bắn chi viện cho thanh niên xung phong. Một chiếc máy bay địch trúng đạn bốc cháy, những chiếc khác bỏ chạy. Tôi chạy về phía trung đội thanh niên xung phong. Bom không rơi trúng đường nhưng căn hầm chữ A của em bị sập. Chúng tôi dốc sức bới hầm, cứu sập. Rồi tôi kéo em lên, bế em chạy vào bìa rừng. “Anh bỏ em xuống. Em có bị thương đâu”. Mừng quá, tôi lại ôm chặt em vào lòng. Em kéo vạt áo lau mặt cho tôi: “Mặt anh lấm hết rồi. Đúng là những cái hôn lấm lem”.

Ngay trong lần họp giao ban sau đó, tôi báo cáo với Chính ủy Trung đoàn về mối quan hệ của tôi với em. Đó là quy định bắt buộc thời bấy giờ. Yêu ai phải báo cáo, không báo cáo coi như quan hệ bất chính và sẽ bị kỷ luật. Nghe tôi báo cáo chuyện tình cảm giữa tôi và em, Chính ủy nói rất nghiêm trang: “Yêu thì cũng được thôi nhưng không được làm người ta to bụng ra. Nếu xảy ra chuyện đó thì đồng chí sẽ bị kỷ luật. Ở chiến trường không có chỗ để xây dựng lâu đài hạnh phúc”.

Em lại đợi tôi ở bìa rừng. “Hôm nay anh có gì vui mà hớn hở thế?”. “Anh vừa báo cáo Chính ủy về tình yêu của chúng ta”. “Ông ấy bảo sao?”. “Ông ấy bảo: “Được thôi nhưng không được làm người ta to bụng”. Em phì cười: “Nhỡ to ra thì làm sao?”. “Như thế thì anh sẽ bị kỷ luật. Chính ủy còn bảo em phải làm lý lịch trích ngang để anh báo cáo ban bảo vệ. Phải được duyệt lý lịch rồi mới được yêu nhau”. Em lại phì cười: “Yêu sĩ quan quân đội phức tạp quá. Nếu biết trước thế này thì em không yêu anh”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top