Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tàu đâm nhau, 4 người trong gia đình thiệt mạng: Cảnh tượng ám ảnh ngư dân

Thứ ba, 10:06 05/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Vụ va chạm bất ngờ khiến cặp vợ chồng và 2 người con trên tàu tử vong. Đến chiều 5/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại, một em bé 9 tuổi.

* CẬP NHẬT:

Đến 16h45 chiều 5/7, thi thể cháu Trần Văn Duy (9 tuổi) vẫn chưa tìm thấy. Các lực lượng tham gia tìm kiếm đã tạm dừng lại để nghỉ ngơi ít phút sau đó lại tiếp tục.

Trong chiều 5/7, ông Trần Văn Thọ, Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có mặt tại hiện trường vụ tàu chìm trên sông Hồng phối hợp chỉ đạo tìm kiếm thi thể nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn làm 4 người chết.

Ông Thọ cho biết, thông tin sơ bộ cho thấy vụ tai nạn liên quan đến 3 phương tiện. Đó là tàu NB-2434 (bị đắm), phương tiện thứ hai chưa rõ biển số và tàu NB-6913.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khi tàu NB-2434 hành trình ngược nước theo hướng Ba Lạt - Hà Nội chở đá hộc, va quệt với phương tiện đi cùng chiều, sau đó bị phương tiện thứ 3 (NB-6913) đâm vào. Phương tiện NB-2434 sau đó bị đắm tại chỗ cùng toàn bộ hàng hóa và trang thiết bị trên tàu, làm 3 người chết và hiện 1 người mất tích. Vị trí phương tiện đắm cách bờ khoảng 100m, trong luồng chạy tàu.

Các thợ lặn đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ chìm tàu.
Các thợ lặn đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ chìm tàu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã chỉ đạo Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Đội Thanh tra – An toàn số 4 phối hợp cùng Công ty CP Quản lý đường sông số 2 có mặt kịp thời tại hiện trường nắm bắt tình hình, cùng các cơ quan chức năng phối hợp, triển khai các biện pháp khắc tìm kiếm người bị nạn, khắc phục sự cố, trục vớt phương tiện, thu thập chứng cứ, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cục cũng cử Đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Hiện tại, phía gia đình nạn nhân đang tìm thêm nhiều phương tiện như tàu câu đến hiện trường để tham gia tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn. Nhiều người dân chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bang hoàng.

Ngư dân Trần Văn Bá - người chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc trên sông Hồng chiều 4/7.
Ngư dân Trần Văn Bá - người chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc trên sông Hồng chiều 4/7.

Là người chứng kiến cảnh tượng tàu đá của vợ chồng anh Tuấn từ từ chìm trước mặt, anh Trần Văn Bá (1981, Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình) – một ngư dân hơn 20 năm kinh nghiệm cho biết: “Hôm qua lúc tàu đá của anh Tuấn gặp nạn là lúc vợ chồng tôi đang đi bắt tôm về. Cách mũi thuyền của tôi chừng 40 mét, tôi chứng kiến một cảnh tượng rất ám ảnh. Chiếc tàu dần dần chìm xuống rồi biến mất khỏi làn nước đục ngàu của sông Hồng” – anh Bá kể lại.

Theo lời anh Bá, ngay sau khi chiếc tàu đá bị nạn, anh liền lái thuyền tới địa điểm đó và tìm kiếm người cứu nạn. “Tôi chạy tàu đến chỗ tàu đá chìm xem có ai nhảy ra để cứu nhưng nhìn mãi chẳng thấy ai. Hỏi người trên tàu gần đó thì họ bảo có 3 hay 4 người khiến vợ chồng tôi thực sự sợ hãi” – ngư dân hơn 20 năm kinh nghiệm nhớ lại.

Ngay sau đó, vợ chồng anh Bá đã trực tiếp tham gia cứu nạn và tìm người trên chiếc tàu NB2434. Suốt từ đêm qua anh cùng các ngư dân khác liên tục tìm kiếm, rà câu để tìm người bị đắm theo tàu, đến thời điểm hiện tại, dù đã khá thấm mệt nhưng anh vẫn tiếp tục công việc.

Lý giải cho nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của vợ chồng anh Tuấn cùng 2 con nhỏ, ngư dân sinh năm 1981 này cho biết có thể có 2 lý do khiến cả gia đình anh Tuấn tử nạn.

“Theo tôi, một là khi tàu bị chìm thì khoang lái sẽ rất thiếu khí. Áp lực nước từ các phía ép chặt vào buồng lái khiến những người bên trong không thể nào thoát ra được. Kể cả anh Tuấn có khỏe đến mấy thì cũng không thể đẩy nổi cánh cửa khoang lái ra mà thoát được. Nếu mà có đẩy cánh cửa ra được, nước bên ngoài sẽ đổ mạnh vào khiến người bên trong sẽ bị thương hoặc ngạt nước.

Thứ 2 có thể do anh Tuấn ở ngoài vào cứu các con bên trong nên bị nước ùa vào khoang. Hơn nữa khi chìm dưới dòng nước đục, kể cả có giỏi đến mấy thì cũng khó lòng xoay sở nên cả gia đình họ mới chết như vậy. Làm nghề này không nói trước được, không ai muốn chuyện gì xảy ra nhưng khi vận hạn đến chẳng biết mình sẽ thế nào” – ngư dân Bá phân tích.

Khu vực nơi xảy ra vụ va chạm tàu thương tâm.
Khu vực nơi xảy ra vụ va chạm tàu thương tâm.

Ông Trần Huy Hải, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũng cho hay, cùng với việc thợ lặn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ chìm tàu, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã có công văn đề nghị chính quyền các xã trên địa bàn huyện Vũ Thư, Kiến Xương và chủ đò ngang dọc tuyến sông tăng cường kiểm tra ven bờ sông tìm kiếm nạn nhân. Do điểm tàu gặp nạn nằm trong vùng nước xiết, các lực lượng cứu nạn cũng tính đến khả năng thi thể bị cuốn trôi xa khỏi khu vực tàu gặp nạn.

“Không loại trừ khả năng nạn nhân không còn trong khoang tàu mà sau khi được gia đình đưa ra bên ngoài cửa khoang bị cuốn trôi xa khu vực tàu chìm. Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu chính quyền các xã trên địa bàn, rà soát khoảng 50km dọc bờ sông, đồng thời đề nghị công an giao thông đường thủy của tỉnh Nam Định cũng thông báo cho các xã giáp ranh để cùng tìm kiếm”, ông Hải cho biết.

Hiện tại, phía gia đình nạn nhân đã tiến hành đưa thi thể của hai vợ chồng anh Tuấn và con gái về quê mai táng...

THÔNG TIN TRƯỚC:

Theo thông tin Báo Gia đình & Xã hội nhận được, khoảng 15h ngày 4/7 trên sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.

Theo đó, trong quá trình di chuyển trên sông Hồng, tàu chở bột đá mang số hiệu NB6913 đã bất ngờ đâm phải tàu chở đá mang số hiệu NB2434 cùng đang di chuyển trên sông.


Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Nhật Tân

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Nhật Tân

Cú va chạm mạnh khiến chiếc tàu NB2434 chìm hẳn xuống sống. Trên tàu có 2 vợ chồng và 2 người con (1 trai, 1 gái).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cũng khẩn trương đến nơi xảy ra vụ việc đồng thời trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 21h cũng ngày, thi thể người chồng được tìm thấy.


Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Nhật Tân

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Nhật Tân

Rạng sáng nay ( 5/7), lực lượng chức năng tiếp tục huy động khoảng 8 thuyền câu đến tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại. Đến khoảng 7h, thi thể bé gái 2 tuổi đã được đưa lên bờ.

Khoảng 7h20, thi thể người vợ trên tàu NB2434 được tìm thấy.

Đến 10h sáng 5/7, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy vẫn đang điều khiển ca nô phối hợp với lực lượng cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ đâm tàu.


Tàu va chạm mang nhãn hiệu NB6913 đang được giữ tại hiện trường. Ảnh: Nhật Tân

Tàu va chạm mang nhãn hiệu NB6913 đang được giữ tại hiện trường. Ảnh: Nhật Tân

Thông tin từ cơ quan chức năng cung cấp, 4 nạn nhân tử vong trên tàu NB2434 gồm: Anh Trần Văn Tuấn (chồng - SN1975), chị Trần Thị Thái (vợ - SN 1977); cháu Trần Văn Duy (9 tuổi) và cháu Trần Thị Đào (2 tuổi). Các nạn nhân quê ở Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình.

Tàu va chạm mang nhãn hiệu NB6913 được xác định do Phạm Văn Hiến (SN 1990, trú tại Gia Tiến, Gia Viễn, Ninh Bình) điều khiển.

Khoảng 9h sáng 5/7, ông Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình đã đến hiện trường chỉ đạo, thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình bị nạn. Công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai.

Người nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Tuấn – chị Thái có 3 người con, trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, cậu con trai tên Trần Văn Khánh (7 tuổi) lên bờ để đi học nên thoát nạn.

Sáng nay, Khánh được người nhà đưa ra nơi đang tìm kiếm thi thể bố mẹ, anh trai và em gái. Cậu bé 7 tuổi ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ cúi đầu trước quan tài của bố mẹ, anh trai và em gái...

Hiện thi thể anh Trần Văn Tuấn, chị Trần Thị Thái và cháu Trần Thị Đào đã được ra đình đưa về quê ở Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình làm thủ tục an táng.

Đến 12h trưa, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm thi thể bé trai mất tích.


4 chiếc quan tài đã được chuẩn bị

4 chiếc quan tài đã được chuẩn bị

Cháu Khánh (7 tuổi) ngơ ngác ngồi bên quan tài của bố mẹ, anh trai và em gái
Cháu Khánh (7 tuổi) ngơ ngác ngồi bên quan tài của bố mẹ, anh trai và em gái
Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm bé trai bị mất tích.
Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm bé trai bị mất tích.
Hình ảnh tang thương trên dòng sông Hồng
Hình ảnh tang thương trên dòng sông Hồng

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

C. Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 18 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 24 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 27 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 30 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top