Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tan nát gia đình vì những đòn ghen mù quáng

Thứ tư, 11:50 24/04/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Ghen tuông mù quáng, nhiều người đã hy vọng dằn mặt tình địch và chồng sẽ vui vẻ quay về. Nhưng kết cục của những chiêu đánh ghen này thường là “đuổi mèo vỡ lọ”.

Dân mạng đang sôi sục trước một clip đánh ghen được đăng tải trên mạng. Hình ảnh ghi lại cảnh một nam một nữ cùng đánh đập dã man, lột trần một phụ nữ khác giữa đường và kéo lê trên phố. Chính họ cũng là người quay clip, chụp ảnh rồi tung lên mạng để hạ nhục cho “hết đường ngẩng mặt lên”. Ghen tuông mù quáng, nhiều người đã hy vọng dằn mặt tình địch để chồng vui vẻ quay về. Nhưng kết cục của những chiêu đánh ghen này thường là “đuổi mèo vỡ lọ”.
 
Tan nát gia đình vì những đòn ghen mù quáng 1
Vụ đánh ghen quay clip vừa xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.
 
1001 kiểu đánh ghen

Nạn nhân trong clip được làm rõ là chị N.T.B (41 tuổi) còn hai kẻ hành hung là bà Lê Thị Tuyết (43 tuổi) và con trai Lê Đình Quý (16 tuổi) cùng trú tại phố 9 phường Phú Hoà, Tp Thủ Dầu Một, Hồ Chí Minh). Bà Tuyết nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với chị B nên đã ba lần chặn đánh chị B. giữa đường. Lần này, không chỉ đánh đập, họ còn lột hết quần áo chị, đánh đập rồi dùng điện thoại chụp hình, quay phim, tung lên mạng.

“Ngứa ghẻ hờn ghen” thường được ví von cho sự ghen tuông không thể giấu giếm của đàn bà khi “lãnh địa” tình yêu của mình bị xâm chiếm. Rất nhiều chiêu “kinh dị”, khó đỡ đã được nghĩ ra khi ngọn lửa ghen tuông đang cháy ngùn ngụt. Chúng không chỉ làm hại những người bị đánh ghen mà thiêu trụi cả tương lai những kẻ đánh ghen và “hoá tro” cả gia đình.

Ngày 8/3, trong nỗi tủi hờn của khi nhiều phụ nữ khác được chồng yêu, cưng nựng bằng quà và hoa, chị N.T.H (27 tuổi, ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) đã xuống tay “cắt nguyên cụm” thằng nhỏ của chồng. Bởi vì theo chị, đó chính là “công cụ” ngoại tình của chồng mình, khiến anh ta có con riêng với người phụ nữ khác. Sau đó, chị H. cũng uống thuốc diệt chuột và tử vong. Con mất mẹ, chồng mất vợ, mất luôn bộ phận “đàn ông” cũng chỉ vì nỗi ghen tuông, oán hờn cực điểm.

Tại Quảng Ngãi, mọi người vẫn còn nhắc tới “đòn ghen” kinh dị của Lê Thị Thanh Dung (30 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa) vì sự căm ghét của thị không trút lên “đối thủ” mà lên đứa trẻ vô tội mới hơn 1 tuổi. Do hàng xóm đùa rằng đứa trẻ đó trông giống chồng mà thị đã dùng dao lam rạch tới 4 nhát lên mặt đứa trẻ cho “bõ ghét”.

Còn rất nhiều vụ đánh ghen kinh hoàng khác mà người xuống tay đều là phụ nữ. Giận chồng, hận người tình, nhiều người “kết tội” cả công cụ tình dục, trút hận lên các bộ phận nhạy cảm của chồng và tình địch. Thậm chí, bằng chứng “trai trên gái dưới” chưa thấy, nhưng nhiều bà “Hoạn Thư” đã dằn mặt bằng nhiều ngón đòn kinh khủng. Chị Nguyễn Thị D. (Hà Tĩnh) không chỉ bị nhóm người quây đánh, cắt tóc, mà còn bị xát quả đùng đình lên chỗ kín khiến chị bị ngứa ngáy, đau nhức, khó chịu. Có chị bị cắt tóc, bôi vôi, lột hết quần áo, đeo biển “cướp chồng người” rồi bị kéo lê khắp phố. Có người còn lấy kim đâm xuyên đầu đứa trẻ mới vài tháng tuổi chỉ vì tội “là con riêng của chồng mình”. Có kẻ lại sát muối, sát ớt lên vùng kín của cô gái vì tội “dám cướp chồng bà”.

Axit chính là thứ vũ khí kinh hoàng, dã man nhất mà không ít người đã dùng để “cảnh cáo” vợ (chồng) ngoại tình và người bị nghi là bồ của họ.

Cắt nát gia đình

Những vụ đòn ghen đều xuất phát từ mong muốn là dằn mặt người tình của chồng, khiến cô ta sẽ hãi mà bỏ của chạy lấy người, đồng thời cảnh cáo chồng, hy vọng anh ta sẽ nghĩ lại mà hối hận quay về gia đình. Nhưng những cách đánh ghen nhằm tổn hại tinh thần và thể xác của người khác, giống như một con dao hai lưỡi, “xén” luôn cả hạnh phúc lẫn tương lai.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Tuý (Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc), hiếm người phụ nữ nào lại có thể kìm được nỗi ghen tuông, oán hận “ngút trời” khi phát hiện chồng ngoại tình. Tuỳ hoàn cảnh gia đình, tuỳ tình yêu, tuỳ tính cách, tuỳ học thức mà mỗi người nung nấu một cách đánh ghen khác nhau. Nhẹ nhàng, bình tĩnh lắm thì cũng phải nói chuyện cho “ra ngô ra khoai” với chồng, rồi gặp gỡ tình địch để “hai năm rõ mười”, tuỳ vào thái độ của tình địch mà “thương thuyết” hoặc mắng chửi, mạt sát. Đối với chồng thì đầu tiên là đe doạ, khóc lóc, rồi cấm vận kinh tế (nếu làm chủ), đến “đấu tố” với gia đình nội ngoại, sau rồi ra “tối hậu thư” bằng cách doạ ly hôn, doạ tự tử, doạ không có gặp các con… Lại có người tìm cách dọa dẫm, mách gia đình tình địch, đến cơ quan chồng và cơ quan “kẻ lăng loàn” tố cáo, hạ nhục tinh thần. Điên cuồng nhất là những chiêu “xuống tay” khi ghen tuông đến độ tổn hại sức khoẻ của cả chồng và tình địch, thậm chí đoạt mạng.

“Càng ra tay tàn ác, thì sự mất mát của những người phụ nữ đánh ghen đó càng lớn. Không chỉ mất chồng, mất gia đình mà có thể, họ còn phải đi tù, phải bồi thường tiền bạc, sau nữa, họ có thể mất cả sự yêu thương, kính trọng của các con, của bố mẹ hai bên nội ngoại” – bà Tuý nhận định.

Chị Trần Thị M (Phương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau khi phát hiện chồng “lập phòng nhì” với một cô cắt tóc gội đầu tận Thái Nguyên đã tìm mọi cách để lôi kéo chồng về. Chị gửi đơn tố cáo đến cơ quan chồng, chị gửi cả đơn ra hội phụ nữ, lên báo để vạch trần sự phản bội của chồng. Sau khi các cơ quan vào cuộc, câu chuyện của gia đình chị lên báo, chồng chị mất chức Giám đốc công ty, bị phạt hành chính. Tuy nhiên, sau đó, anh chồng gửi đơn ra Toà, về sống với cô gái kia. Còn chị bị họ hàng gia đình hai bên lên án  vì “quá quắt”. Thậm chí, con trai chị cũng quay lưng với mẹ bởi lý do “mẹ đã làm con xấu hổ với tất cả bạn bè vì đã đem chuyện xấu của gia đình cho bàn dân thiên hạ biết”.

Ông Nguyễn An Chất (Giám đốc Trung tâm tư vấn An Việt Sơn) phân tích, mục đích ghen tuông của nhiều phụ nữ chính là kéo chồng về, bảo vệ sự toàn vẹn của gia đình. Nhưng nếu đánh ghen ầm ĩ thì chỉ đẩy người chồng ra xa thêm. Theo ông Chất, tâm lý đàn ông là thích sĩ diện. Tuy rằng đi ngoại tình là có lỗi với vợ con, nhưng họ vẫn muốn giữ thể diện. Ngay cả khi nếu vợ có phát hiện ra chuyện ngoại tình, đàn ông cũng muốn ở thế “chết đứng”, tìm mọi cách “mặt dày” để khoả lấp đi sự xấu hổ, bẽ bàng của bản thân. Càng đánh ghen ầm ĩ, anh ta càng có lý do để tung hê tất cả.

Vì thế, người vợ nếu còn muốn người chồng quay lại thì nên “đánh ghen” một cách kín đáo, phân tích thiệt hơn để anh ta “nghĩ lại”. Nếu đúng là anh ta chỉ “trót vui” chứ không thực bụng muốn mất sự yên ổn của gia đình, anh ta sẽ quay về. Còn nếu anh ta thực sự không muốn mất người tình thì níu kéo cũng chẳng ích gì. Việc làm chồng mất thanh danh, uy tín, huỷ hoại danh dự, sức khoẻ người chồng chỉ là cách “đánh mèo vỡ lọ”, mất luôn hạnh phúc.
 
Trút hận vào tình địch chính là cách “dâng nhà cho giặc”. Vì lúc đó, người tình trở nên đáng thương còn mình lại trở thành “ngáo ộp” trong mắt chồng. Nên dùng sự mềm mại, bao dung của một người vợ để đón nhận người chồng nếu họ thực sự muốn giữ gia đình. Không thể dùng bạo lực để giữ lại trái tim” – Ông Nguyễn An Chất
 
Chí Cường
chicuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 54 phút trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 3 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 21 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top