Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ muốn đi nơi khác lập nghiệp, nếu không sẽ ly hôn

Thứ sáu, 14:32 17/09/2021 | Tâm sự

Vợ nói sẽ ly dị, nếu tôi vẫn tiếp tục sống cùng bố mẹ mà không theo cô ấy đi nơi khác lập nghiệp

Vợ muốn đi nơi khác lập nghiệp, nếu không sẽ ly hôn - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Tôi và vợ đều còn rất trẻ, tôi mới 25 tuổi, còn vợ 24, chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm và có con nhỏ 5 tháng tuổi.

Cưới xong vợ có bầu luôn, nên cô ấy không đi làm mà ở nhà với bố mẹ tôi, còn tôi đi làm xa, cuối tuần mới về nhà với vợ một lần.

Tôi là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, anh trai tôi còn chưa lấy vợ, bố mẹ tôi xây một căn nhà ngay cạnh mảnh đất của bố mẹ đang ở, nên cưới xong được 4 tháng, vợ chồng tôi dọn sang đó sống.

Mang tiếng nhà riêng, nhưng chuyện ăn uống, sinh hoạt chúng tôi vẫn chung với bố mẹ tôi, sống với bố mẹ chồng, nên giữa vợ và mẹ tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cũng chỉ lặt vặt là chuyện ăn uống, dọn dẹp nhà cửa thôi, nhưng vợ tôi nhớ rất lâu và lần nào tôi về cô ấy cũng nói đến những mâu thuẫn với thái độ vô cùng khó chịu.

Mẹ tôi cũng vậy, thường xuyên phàn nàn về thái độ của vợ tôi với bố mẹ chồng, rồi những người thân trong gia đình. Tôi đứng giữa, chẳng biết bênh ai, nên cứ khuyên mẹ với vợ bình tĩnh, và bỏ quá cho nhau để sống.

Nhưng mâu thuẫn giữ mẹ tôi và vợ ngày càng căng thẳng, nhất là khi đứa bé ra đời. Hai người không chỉ mâu thuẫn chuyện nhà cửa, ăn uống mà mâu thuẫn trong việc chăm sóc con, cháu. Rồi chuyện vợ tôi muốn về ngoại chơi, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý vì lý do dịch bệnh nữa, nên mối quan hệ giữa hai người càng trở nên căng thẳng.

Bố mẹ vợ tôi thì bênh con gái, nên đùng đùng đi xe ô tô đến nhà tôi đón con và cháu về, bố mẹ tôi thì vô cùng khó chịu nhưng không thể can ngăn, vì vợ tôi cũng muốn về nhà ngoại.

Tôi không chứng kiến hôm đó, nhưng nghe bố mẹ kể chuyện bố mẹ vợ đến đón vợ tôi với thái độ khó chịu, tôi cảm thấy rất ấm ức nên không thường xuyên điện thoại hỏi thăm vợ, con và bố mẹ vợ. Vì thế mà vợ lại giận dỗi, nói tôi không quan tâm cô ấy.

Bây giờ vợ đã sống ở nhà ngoại được hơn 1 tháng, bố mẹ tôi nói tôi đến đón hai mẹ con về, nhưng vợ không đồng ý, nói không muốn về nhà tôi sống nữa, cô ấy muốn tôi đến sống ở nhà bố mẹ vợ, hoặc đi nơi khác lập nghiệp, chứ không về nhà tôi, vì cho raằng bố mẹ tôi khó tính. Điều này thì tôi không thể, bởi tôi có nhà cửa đoàng hoàng, không có lý do gì phải đến sống ở nhà vợ, cũng không việc gì phải đi nơi khác lập nghiệp theo mong muốn của cô ấy cả.

Nhưng nếu làm như vậy, liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có chấm dứt không?. Tôi cũng không muốn ly hôn, bởi bản thân còn cảm thấy rất yêu vợ, thương con, không muốn gia đình tan nát chỉ vì chuyện vợ mâu thuẫn với bố mẹ tôi như thế.

Theo Chi/Báo Đất Việt


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 8 giờ trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 12 giờ trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Top