Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ có quan hệ mờ ám với cô bé giúp việc

Thứ tư, 10:45 15/05/2013 | Tâm sự

Tình cờ thấy vợ ôm ấp đùa giỡn với một người con gái, là người giúp việc cho cô ấy. Trước khi cưới cô này thường ngủ lại nhà vợ tôi, hay nhắn tin tới khuya, vợ tôi còn lưu tên cô gái đó trong điện thoại là "Em yêu quý".

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ kém 7 tuổi, cưới nhau được 3 năm rưỡi, hiện có một con trai tròn 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau thông qua một người bạn giới thiệu. Trong suốt 4 năm quen nhau chỉ cho nắm tay, không ôm hôn, không công viên ghế đá như bao người khác. Khi lấy nhau tôi mới thấy có nhiều điều bất ngờ: đêm tân hôn vợ bảo chồng ra ngoài ngủ để nhường giường cho cô bạn gái. Chồng bảo đi Đà lạt nghỉ tuần trăng mật không đi lại đề nghị đi chơi xa và thực thế chúng tôi chỉ dành thời gian để đi tham quan.

Khi ngủ vợ lấy một cái chăn đắp riêng, tôi tự kiếm cái khác. Dần dần tôi nhận ra vợ luôn muốn né tránh khi tôi muốn quan hệ nên nhiều lần đã xảy ra cãi vã, gặng hỏi vợ nói không thích quan hệ. Họa hoằn một tháng mới có được 1-2 lần, chất lượng không có vì chỉ có tôi độc diễn, vợ nằm im làm khán giả, ngoài ra lại còn đưa ra những “vùng cấm” không cho phép đụng vào như hôn môi, sờ ngực với lý do “nhột”. Hơn 3 năm kể từ khi cưới, chưa một lần vợ chủ động đến với tôi dù chỉ là một cái ôm hoặc quàng tay khi ngủ.

Nhiều lúc tôi đặt câu hỏi liệu có phải vợ bị bệnh lãnh cảm, thậm chí đồng tính hay không vì vợ không mặn mà trong quan hệ chăn gối. Trong một vài lần tôi tình cờ thấy vợ ôm ấp đùa giỡn với một người con gái, là người giúp việc cho vợ. Trước khi cưới cô này thường ngủ lại nhà vợ tôi, hay nhắn tin tới khuya, lại còn lưu tên cô gái đó trong điện thoại là "Em yêu quý". Chúng tôi cãi nhau to khi tôi đặt thẳng vấn đề chuyện vợ có tình cảm với cô người làm đó, vợ chối bay nói không có gì.

Chuyện chưa có dừng lại ở đó, gần đây một vài lần giữa đêm khuya tôi chợt tỉnh giấc thấy vợ đang chăm chú đọc cái gì đó trong điện thoại di động, sau khi kiên trì tìm hiểu tôi mới biết đó là trang web dành cho người đồng tính. Tôi không tin vào mắt mình nữa, hỏi thẳng vợ có phải em bị đồng tính hay sao mà vào mấy trang web đó, vợ bảo vào đọc cho vui. Nghi ngờ trong tôi càng ngày càng lớn.

Trong một lần tình cờ nữa, ngay sau Tết âm lịch vừa rồi, khi vào máy tính thấy phần mềm chat yahoo tự động đăng nhập, tôi tò mò vào mục nhật ký, thật sự sốc khi đọc được nội dung chat yêu đương tha thiết trong thời gian mấy tháng giữa vợ tôi và cô gái lạ. Họ như sinh ra để dành cho nhau, tôi không ngờ vợ thường ngày ít nói mà nay lại nói được những lời có cánh với cô gái kia. Họ thề thốt yêu đương, đến cuối đoạn nhật ký vợ tôi nói họ không thể đến được với nhau vì vợ tôi là người nhu nhược, không dám bỏ gia đình để đến với cô gái kia.

Sau đó còn nói rằng cô gái kia là người yêu đầu tiên, duy nhất của vợ tôi, trái tim cô ấy coi như đã chết, không thể yêu ai khác được nữa. Lần này vợ tôi cũng chối bay, nói chỉ chat để chọc cô gái kia thôi chứ không có gì. Tôi lại tạm tin vợ với hy vọng mình đang bị hoang tưởng.

Một việc nữa lại xảy ra cách đây mấy hôm. Tôi thấy vợ nhận được thông báo thanh toán cước điện thoại cố định đem dấu đi, do giấu không kỹ nên tôi tìm ra, thấy trong suốt tháng 4/2013 hầu như vào những ngày tôi đi làm là vợ gọi điện tới số tổng đài 1900… để tặng hoặc nhận quà tặng bài hát cho ai đó. Tôi gọi tới số tổng đài này để kiểm tra, đúng là vợ tôi tặng bài hát 25 lần trong một tháng tới số điện thoại của cô gái kia.

Lúc đầu tôi gặng hỏi nhiều lần, vợ nói chỉ gọi điện để nghe nhạc chứ không tặng bài hát, rằng không còn liên lạc với cô gái kia nữa, khi tôi dẫn chứng việc có tặng bài hát liên tục như vậy, vợ tôi im lặng. Đến lúc này tất cả những lời giải thích của cô ấy trước kia đã trở thành dối trá, tôi quyết định nói lời chia tay với vợ vì không thể tiếp tục sống với một người vợ mà tôi khẳng định bị đồng tính, luôn lừa dối tôi dù biết nếu ly hôn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới chuyện khác.

Hiện nay tâm trạng tôi rối bời, tinh thần suy sụp, đang đứng trước một quyết định khó khăn nhất trong đời. Tôi có nên ly hôn với vợ hay tiếp tục sống như vậy? Vợ tôi đã xin lỗi về vụ gọi điện tặng bài hát nhưng vẫn không chịu nhận có quan hệ tình cảm với cô gái kia, tôi có nên tin vào lời giải thích ấy không? Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành và bổ ích từ quý vị độc giả để giúp tôi vượt qua cơn sóng gió cuộc đời này.
Theo Chiến
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 12 giờ trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 17 giờ trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Top