Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi vẫn còn yêu chồng nhưng bố mẹ bắt phải bỏ

Thứ tư, 07:35 03/08/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi năm nay 25 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi. Anh là du học sinh Mỹ, học ở Mỹ nhiều năm và cũng đã làm xong tiến sĩ bên Mỹ.

Anh đang chờ việc bên đó và không làm việc gì khi ở Việt Nam. Tính của anh khá "khác người" do nhiều năm anh sống xa nhà, xa quê hương nên không dễ dàng phù hợp văn hóa khi về nước. Chúng tôi cưới nhau khi anh mới về nước và đang chờ việc. Sau cưới 6 tháng thì tôi sinh con nên chúng tôi quyết định về nhà bà ngoại ở. Anh cũng có nhà nhưng ở với mẹ chồng thì không chăm sóc được như ở với mẹ đẻ nên tôi xin về nhà mẹ đẻ ở. Mẹ chồng và anh đồng ý, anh cũng về sống cùng gia đình tôi luôn. Thế nhưng bi kịch chính là ở đó.

Gia đình tôi là một gia đình cởi mở. Bố mẹ chỉ có hai chị em tôi nên rất mực cưng chiều và nghiêm khắc. Khi có anh về sống cùng cả gia đình tôi đều rất vui vẻ. Tôi là người cảm thấy hạnh phúc nhất khi được sống bên những người mình thân yêu. Thế nhưng mọi sự thay đổi khi con gái tôi ra đời. Anh chưa bao giờ thức đêm chăm con. Mọi việc mẹ đẻ tôi lo hết. Nấu ăn thì em gái và bố đẻ tôi lo. Bố tôi thạo việc bao nhiêu thì anh lại lười bấy nhiêu. Hàng ngày anh lên tầng 4 ngồi máy. Đến bữa anh xuống ăn. Ăn đến món nào anh cũng ngơ ngác: "món này là món gì bố nhỉ. Ngon quá bố nhỉ". Xong, anh chẳng rửa bát mà lại lên phòng ngồi. Anh như một đứa trẻ trong nhà, cái gì hỏi đến cũng không biết. Điện nước có hỏng hóc, xe của vợ có hỏng anh cũng không biết đường mà sửa hoặc đem đi sửa. Bố tôi mất cảm tình và thường xuyên bực mình. Tôi ái ngại vì hình ảnh xấu của chồng mình trong mắt bố mẹ.

Anh vô tư và vô tâm. Nhà ở với nhà vợ nên anh gần như chẳng phải lo toan điều gì. Anh không có việc nên ông bà cũng không đòi hỏi phải đóng góp kinh tế. Vô tình chúng tôi trở thành những người ăn bám. Nhưng dường như điều đó không làm anh phải suy nghĩ. Duy chỉ có những lần gửi hồ sơ làm việc tại nước ngoài, thi trực tuyến bị trượt thì anh đâm ra cáu bẳn. Anh nóng tính và thường xuyên càu nhàu. Mỗi lần như thế cả nhà như có chiến sự vì anh đeo bộ mặt nặng trịch suốt cả ngày, có khi đến vài ngày sau chưa hết. Thấy anh lười làm việc và chăm con, tôi góp ý, anh tức giận và tự ái. Có những lần to tiếng, anh quát tháo um trong nhà. Bố mẹ tôi không ngủ được, xuống xem thế nào thì anh cáu gắt nói "ông bà đi ngủ đi không phải việc của ông bà". Một câu nói như vậy làm bố mẹ tôi điên tiết lắm. Vài hôm sau bố mẹ tôi họp mặt hai vợ chồng. Anh nói lời xin lỗi. Nhưng tình cảm gia đình không trọn vẹn như xưa.

Rồi những lần khác, đỉnh điểm của mâu thuẫn vợ chồng do tôi góp ý anh nên tìm việc trong nước để làm tạm. Anh thét vào mặt tôi và quăng đồ vật trong nhà. Tôi sợ hãi bế con ra khỏi phòng. Hôm đó may bố mẹ tôi đi vắng. Nhưng mọi chuyện em gái tôi đều biết. Tôi nghĩ mấy hôm sau mẹ tôi biết chuyện, nhưng bà không nói gì.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là cái tát của chồng trong lúc cả hai nóng giận. Anh phá đồ đạc và tát tôi một cái. Bố mẹ tôi lao xuống. Lần này thì bố tôi thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà. Mặc tôi khóc lóc van xin, bố tôi nhất quyết đuổi anh ra khỏi nhà ngay trong đêm. Kể từ đó chúng tôi sống xa nhau. Khi bình tâm lại, tôi hiểu mọi chuyện cũng một phần do mình không khéo léo. Tôi đã để mọi chuyện đi quá xa. Lẽ ra tôi nên lựa lời nói với chồng nhưng tính tôi cũng không khéo. Tôi thực lòng vẫn còn yêu chồng. Anh tuy cục cằn nhưng tôi biết anh là người tốt. Vả lại thời điểm này là giai đoạn khó khăn của anh. Bây giờ anh về nhà sống với mẹ chồng tôi. Hàng ngày vẫn hỏi thăm tôi nhưng nhất quyết không quay lại nhà bố mẹ vợ. Bố mẹ tôi cũng không hỏi hay nhắc gì đến chồng tôi. Bố mẹ tôi coi như không có. Tôi thì lại không dám nói chuyện với bố mẹ về chồng mình nữa. Mọi người cứ thế cách xa. Chồng muốn thăm con thì tôi lại bế con lên nhà bà nội. Ông bà ngoại cho phép điều đó. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, xử lý thế nào? Tôi vẫn còn yêu chồng nhưng kẹt giữa mối quan hệ của chồng mình với bố mẹ đẻ. Tôi phải làm sao? Mong các bạn cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn!

Thuynhung....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'

Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'

Tâm sự - 5 giờ trước

Ngày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.

Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ

Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Qua lời của chị chồng cũ, tôi đã sai lầm đánh mất hạnh phúc trước đây của mình.

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Tâm sự - 9 giờ trước

Tôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Tâm sự - 23 giờ trước

Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi đăng tin bán nhà lên mạng xã hội với hi vọng chính chủ sẽ bán được giá cao. Nào ngờ, chị giúp việc cũ thấy tin và tìm đến.

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.

Top