Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi bỏ làm người thứ ba vì biết anh còn yêu vợ

Thứ sáu, 16:35 17/09/2021 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi viết ra câu chuyện của mình, như một sự sẻ chia với những cô gái đang bị gọi với nhiều cái tên: trà xanh, con giáp thứ mười ba, người thứ ba...

Tôi từng là một người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của anh. Nhưng khi nhận ra những cay đắng, tôi đã tự rút lui. Tôi biết người thứ ba đáng bị lên án. Nhưng nếu hiểu câu chuyện của tôi, bạn sẽ thấy không phải người thứ ba nào cũng đáng trách.

Tôi sinh ra ở nông thôn, nhà nghèo nên chỉ biết có học là con đường duy nhất để thoát khỏi cuộc đời như bố mẹ tôi trải qua. Lên Hà Nội chỉ biết học, ra trường tôi được nhận vào công ty anh làm việc. Từ một nhân viên cần mẫn, tôi thăng cấp dần, cơ hội tiếp xúc anh nhiều hơn khiến chúng tôi nảy sinh tình cảm.

Tôi bỏ làm người thứ ba vì biết anh còn yêu vợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Anh đã có gia đình nhưng anh chia sẻ với tôi rằng cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc. Điều đó khiến tôi đã yêu lại càng thương anh hơn. Tôi vừa yêu vừa muốn bù đắp cho anh. Cứ thế tôi lao vào cuộc tình không lối thoát. Yêu nhau, nhưng tôi luôn phải là người trong bóng tôi của anh. Nhưng không hiểu sao hồi đó tôi lại yêu anh da diết đến vậy. Những đêm muộn anh nhắn tin hỏi han, tôi càng thấy thương mình thương anh. Những ngày nghỉ anh đưa gia đình đi chơi, lại tranh thủ nhắn tin gọi điện cho tôi, tôi lại càng cảm thấy yêu và thương cho mối tình ngang trái của chúng tôi. 

Thời gian chúng tôi gặp gỡ nhau, được nhìn nhau là thời gian ở cơ quan. Dẫu vậy mọi thứ vẫn phải kín đáo. Tôi biết mình phải giữ gìn cho anh nên hết sức cẩn thận. Nhưng những quan tâm của anh từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói... khiến tôi không dứt ra được. Những chuyến công tác cùng nhau càng khiến tôi không thể nào rời bỏ được. Suốt thời gian dài yêu anh trong bóng tối, tôi nhiều lần phải đối diện với nỗi cô đơn, đặc biệt trong những ngày lễ, Tết... 

Nhưng rồi đến một ngày khi tôi đổ bệnh phải nằm dài trên giường bệnh. Người chăm tôi chỉ là người thân, bạn bè thì tôi ngộ ra anh không thực sự yêu mình. Anh cần gia đình, không từ bỏ gia đình. Anh còn yêu vợ thương con, chứ không phải là tôi. Những ngày nằm trên giường bệnh tôi như bừng tỉnh dần. Tôi biết tự mình phải thoát khỏi cuộc tình ngang trái này. Ngày ra viện cũng là ngày tôi xin nghỉ việc và biến mất khỏi cuộc đời anh. Dù hồi đó mang nhiều tổn thương nhưng tôi đã làm lại cuộc đời và ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống. Bởi thế, tôi mong rằng bạn có thể yêu, có thể đau đớn vì tình yêu ấy nhưng nhất định bạn phải tử tế. Đó cũng là phương châm sống mà tôi luôn giữ bên mình.

ham... @gmail.com

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau đêm mặn nồng, gái trẻ ngơ ngác không hiểu vì sao tình già đại gia 'lặn không tăm hơi'

Sau đêm mặn nồng, gái trẻ ngơ ngác không hiểu vì sao tình già đại gia 'lặn không tăm hơi'

Tâm sự - 8 phút trước

Tôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.

Cuộc sống sau ly hôn đang yên ổn bỗng đảo lộn trước lời đề nghị bất ngờ của chồng cũ

Cuộc sống sau ly hôn đang yên ổn bỗng đảo lộn trước lời đề nghị bất ngờ của chồng cũ

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Chồng cũ lâu ngày không gặp đã xuất hiện và tìm cách mong tôi tha thứ để cho anh ta một cơ hội được làm lại.

Cứ tới bữa cơm là chị dâu dẫn cháu đến ăn chực, tôi bực mình quát thẳng, nửa tiếng sau thì hối hận tột cùng

Cứ tới bữa cơm là chị dâu dẫn cháu đến ăn chực, tôi bực mình quát thẳng, nửa tiếng sau thì hối hận tột cùng

Tâm sự - 4 giờ trước

Mẹ sang mắng tôi một trận và tiết lộ lí do tại sao chị dâu lại cho con đến nhà tôi ăn chực. Biết chuyện, tôi hối hận tột cùng.

Tôi bán 2 chỉ vàng cho vợ đi họp lớp để cô ấy không cần "cúi đầu" trước bạn bè

Tôi bán 2 chỉ vàng cho vợ đi họp lớp để cô ấy không cần "cúi đầu" trước bạn bè

Tâm sự - 23 giờ trước

Nghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.

Cho con về nhà ngoại mấy hôm, vừa lên đã bị bố chồng họp gấp gia đình dọa từ mặt vì lý do bất ngờ

Cho con về nhà ngoại mấy hôm, vừa lên đã bị bố chồng họp gấp gia đình dọa từ mặt vì lý do bất ngờ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bị bố chồng phê bình trong cuộc họp gia đình, tôi vừa bất ngờ vừa ấm ức vì oan uổng.

Sau cuộc gặp mặt người yêu cũ của chồng sắp cưới, tôi hoang mang muốn hoãn đám cưới

Sau cuộc gặp mặt người yêu cũ của chồng sắp cưới, tôi hoang mang muốn hoãn đám cưới

Tâm sự - 1 ngày trước

"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.

Về nghỉ lễ 3 ngày, đến khi đi, mẹ chồng đưa ra yêu cầu khiến con dâu choáng váng

Về nghỉ lễ 3 ngày, đến khi đi, mẹ chồng đưa ra yêu cầu khiến con dâu choáng váng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ ấm ức không yên. Tôi không làm gì sai nhưng giờ lại phải chịu yêu cầu vô lý của mẹ chồng.

Tình cờ chạm mặt chồng cũ, tôi đi từ bất ngờ này sang cú sốc khác

Tình cờ chạm mặt chồng cũ, tôi đi từ bất ngờ này sang cú sốc khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.

Chuẩn bị kết hôn, tôi lại muốn chia tay khi nhận ra bố chồng tương lai là ai

Chuẩn bị kết hôn, tôi lại muốn chia tay khi nhận ra bố chồng tương lai là ai

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông đã khiến gia đình tôi căm ghét, giờ đây lại có thể là bố chồng tương lai của tôi.

Chồng chết điếng khi vợ mang 'quà tặng' của trai trẻ về thú tội

Chồng chết điếng khi vợ mang 'quà tặng' của trai trẻ về thú tội

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi không ngờ có ngày cô vợ trẻ mà tôi hết mực chiều chuộng, yêu thương lại cho tôi một vố đau điếng, con tim tôi dường như muốn vỡ vụn khi chứng kiến cảnh vợ quỳ gối, nức nở xin tôi tha tội...

Top