Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thằng đàn ông ích kỷ trong tôi đã để vuột mất em trong đời

Thứ ba, 16:25 22/06/2021 | Tâm sự

"Mỗi khi hai đứa ở bên nhau, cứ khi nào khao khát của tôi bắt đầu cuồn cuộn chảy trong từng thớ thịt và tôi có những bước đi bạo dạn hơn thì em sẽ lại đẩy tôi ra, nói em chưa sẵn sàng..."

 Thằng đàn ông ích kỷ trong tôi đã để vuột mất em trong đời  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Tôi gặp em trong một chuyến đi từ thiện ở làng trẻ mồ côi. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã thấy bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mỏng manh nhưng không hề yếu đuối.

Tôi yêu mái tóc em cột nhẹ sau gáy với những lọn xoăn không chịu ngay hàng thẳng lối buông hờ hững bám theo viền cổ dài, vờn trên đôi má hây hồng mỗi khi có gió, yêu làn da trắng, thân hình mảnh mai trong chiếc váy dài trùm gối kín đáo nhưng nữ tính, dịu dàng.

Vì em khá cao nên luôn chỉ xuất hiện với giày bệt, cứ như một cô búp bê vậy, nhưng luôn chân tay giúp đỡ mọi người. Tôi đánh bạo bắt chuyện với em, em cởi mở và thân thiện đã giúp tôi gỡ được cả tảng đá đè trên ngực trước khi tiếp cận. Vài lần vô tình gặp ở nơi đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, và bắt đầu có những cuộc gặp riêng tư, câu chuyện vượt ra ngoài phạm vi từ thiện.

Em kể gia đình em từng có người ốm thập tử nhất sinh không đủ tiền chạy chữa, nhiều người khi đó đã đưa tay cứu giúp, ngay cả những người không hề quen biết cũng không ngần ngại đưa tay, nhờ thế người thân của em được cứu. Đó là một phép màu, là một thử thách khó khăn trong đời giúp em nhận ra rằng, sống là cho đi, để nhận lại. Em muốn góp một phần sức lực của mình để giúp những người khó khăn, đó cũng là cách em báo đáp những ân tình đã nhận được trong đời.

Em là một thiên thần xinh đẹp với trái tim ấm áp.

Trong quán quen hai đứa hay ngồi, tôi đã ngỏ lời yêu em, và được em đồng ý. Khi ấy tôi ngập tràn vui sướng, tin tưởng rằng mình sẽ là người mang hạnh phúc đến cho em.

Có một điều tôi cảm nhận ở bạn gái mình là em khá e dè trong chuyện gần gũi bạn trai. Mỗi khi hai đứa ở bên nhau, cứ khi nào khao khát của tôi bắt đầu cuồn cuộn chảy trong từng thớ thịt và tôi có những bước đi bạo dạn hơn thì em sẽ lại đẩy tôi ra, nói em chưa sẵn sàng.

Ban đầu tôi nghĩ có thể mình hấp tấp vội vàng quá, nhưng một thời gian trôi qua rồi em vẫn vậy, cứ lúc tôi đạt đến cao trào muốn chiếm hữu là em đẩy tôi ra. Hôm ấy, khi em kháng cự như mọi lần, tôi đã nhìn thật sâu vào mắt em, vuốt tóc em, và dịu dàng hỏi em: "Em làm sao vậy?". Trong khoảnh khắc tìm kiếm, tôi thấy trong mắt em là nỗi sợ.

Đẩy tôi ra rồi, em nói em xin lỗi. Và em cũng tiết lộ với tôi một sự thật rằng em từng bị cưỡng hiếp hồi cả gia đình em còn ở nơi ở cũ. Đó là quá khứ em không muốn nhớ đến, nhưng sự việc luôn ám ảnh em. Mỗi khi gần gũi tôi, em lại sợ cơn đau đó xảy ra, và em không thể đối diện được.

Tôi bàng hoàng. Hôm ấy tôi đã bỏ về. Thằng đàn ông ích kỷ trong tôi lúc đó chỉ suy nghĩ một điều, "trời ơi, em không còn là một cô gái trinh nguyên".

Tôi sỉ vả bản thân mình khi đó, nếu được quay lại thời khắc ấy, chắc chắn tôi sẽ nói với em rằng đừng lo lắng, trao và nhận khi yêu không bao giờ giống với sự cưỡng đoạt thô bạo, tôi sẽ kiên nhẫn chờ em và mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng tôi đã làm sai rồi. Tôi trở nên lạnh nhạt và né tránh em sau khi biết được bí mật mà có lẽ em đã phải lấy hết can đảm để nói với tôi.

Em tự hiểu thái độ của tôi. Nên ngày hôm ấy, em liên lạc gọi tôi ra góc quán quen. Trong chiếc váy màu xanh nhạt rất xinh đẹp, những lọn tóc xoăn không cột lại mà thả phóng khoáng và tự do, khuôn mặt trang điểm tươi tắn nhẹ nhàng, em nói với tôi rằng: "Mình chia tay anh nhé".

Những ngày sau của tôi mới là địa ngục vì tôi nhớ em khủng khiếp. Nhiều lần vô định tôi cứ đến những chỗ quen hai đứa từng ngồi bên nhau mong có thể gặp em, nhưng em không còn ở đó. Gã si tình trong tôi hối thúc tôi liên lạc với em, kẻ ích kỷ thì bảo quên cô ấy đi, cô ấy không xứng đáng.

Nhiều năm trôi qua, vài mối tình đến rồi đi nhưng tôi không chọn được ai để kết hôn, vẫn là gã độc thân, thành đạt, giàu có nhưng cô độc. Không một cô gái nào có thể đánh thức cảm giác yêu trong tôi.

Cho tới hôm vừa rồi, tim tôi lại rung lên những cung bậc rộn ràng, cảm giác hồi hộp bủa vây, trống ngực đập thình thịch khi tôi vô tình nhìn thấy em trong siêu thị.

Em vẫn tươi tắn, dịu dàng, nụ cười của em vẫn là nụ cười của một thiên thần có trái tim ấm áp. Tôi lập tức muốn lao tới trước mặt em nhưng rồi chân phải khựng lại.

Bên em bây giờ là một người đàn ông khác. Anh ta nắm tay em chưa rời ra một phút nào. Để ý kỹ tôi mới thấy, chiếc váy em đang mặc form đã rộng hơn bình thường. Họ là một cặp hạnh phúc đang trông chờ sự ra đời của một đứa con.

Theo Hải Đình/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 5 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 9 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 14 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Top