Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sướng rơn vì yêu được bồ già

Thứ năm, 18:06 04/04/2013 | Tâm sự

Cuộc tình với người đàn bà hơn tuổi mang tới cho tôi nhiều thứ, tôi hài lòng với nó.

Mỗi lần đi cùng cô ấy, người ta thường hay nhầm và gọi chúng tôi là cô cháu. Nhưng cả tôi và cô ấy chẳng buồn vì thực tế đúng như vậy. Quan trọng là chúng tôi yêu nhau, thế là đủ.

Người tình của tôi hơn tôi cả mười mấy tuổi. Cần phải đính chính rằng tôi không phải gã đàn ông có ngoại hình xấu hay vô duyên, càng không phải tôi không có mấy em xinh tươi trẻ đẹp mê đắm. Nói thẳng ra, cả trước và nay đều có rất nhiều em trẻ trung, xinh xắn đem lòng yêu tôi. Thậm chí có những cô còn sẵn sàng dâng hiến cho tôi tất cả. Nhưng họ không phải là lựa chọn của tôi.

Tôi cũng đã từng có dăm bảy mối tình với mấy em nữ sinh. Em nào em ấy đều xinh như mộng, lại ngoan hiền. Nhưng rồi tôi nghiệm ra rằng, yêu đàn bà có tuổi, già dặn hơn mình sướng hơn gấp trăm lần yêu mấy em mới lớn ấy. Và đó là lí do, tôi yêu người tình bây giờ của tôi.

Phải nói thật rằng yêu một người đàn bà hơn tuổi mang đến cho tôi nhiều cái lợi. Ở cái tuổi gần 30 này, tôi cũng chẳng khao khát gì cái gọi là sự rung động của con tim. Nụ hôn ngọt ngào hay nhạt thếch với tôi cũng như nhau mà thôi. Nói chung, tôi không còn sự lãng mạn cho cái gọi là cảm xúc, cuồng say. Những thứ đó tôi đã có đủ thời trai trẻ, khi mới lớn lên. Còn bây giờ, thứ mà tôi mong muốn là một người đàn bà hiểu chuyện, có thể chia sẻ cùng tôi những vấn đề trong cuộc sống.
 
Yêu những cô gái trẻ tôi phát mệt vì phải chiều chuộng, dỗ dành họ. Không chỉ vậy để lấy lòng được họ, tôi phải mất một khoản tình phí không hề nhỏ. Nhiều khi tôi mệt mỏi, họ đã không biết an ủi, động viên thì chớ lại còn tạo thêm áp lực cho tôi. Phải nói thật, họ làm tôi chán ngấy đến tận cổ và khi gặp người tình của tôi bây giờ, tôi thấy mình quá ư may mắn.

Cô ấy là một người phụ nữ thành đạt, có tiền. Chỉ nguyên điều đó thôi đã khiến tôi thấy vui và tự hào lắm rồi. Cô ấy giúp được tôi rất nhiều việc trong cuộc sống và công việc. Nhờ cô ấy mà sự nghiệp của tôi cũng thăng tiến đều đều. Tôi không phải mệt đầu vì những sự hờn dỗi vu vơ. Có điều gì không vừa lòng, chúng tôi đều nói thẳng với nhau và vì thế chẳng bao giờ phải xích mích. Cô ấy hành xử theo kiểu rất người lớn. Yêu cô ấy, tôi không phải chăm sóc như kiểu chăm một chú gà con mới nở. Thậm chí cô ấy còn là người lo lắng rất chu đáo cho tôi.

Ngoài ra, trong “chuyện ấy” người tình của tôi thực sự rất tuyệt vời. Cô ấy không còn non nớt, ngây thơ như những cô gái kia. Cuộc “yêu” của chúng tôi thật mĩ mãn. Tôi hài lòng với tất cả những gì mà cô ấy mang lại cho tôi.

Thẳng thắn mà nói, với cô ấy tôi không có cảm giác yêu đương da diết, mãnh liệt mà là sự hài lòng. Cô ấy khiến công việc của tôi được thuận lợi, cuộc sống của tôi cũng dễ thở hơn khi được cô ấy giúp đỡ về tiền bạc và được thỏa mãn về tình dục. Tôi nghĩ từng ấy thứ là đủ để tôi gắn bó với cô ấy chứ thời buổi này người ta không thể nào sống hạnh phúc chỉ với việc thấy con tim mình rung động.

Người ngoài nhìn vào tôi, họ nghĩ rằng tôi là kẻ đào mỏ. Nhưng tôi không nghĩ thế. Nếu như cuộc tình này được nhìn nhận là một cuộc đổi trác thì chúng tôi đã tráo đổi rất công bằng. Cô ấy cần một người đàn ông bên cạnh, một người khiến cô ấy cảm thấy hãnh diện, tự tin và tôi làm được điều đó. Đâu phải người đàn bà lớn tuổi nào cũng đáng để trai trẻ yêu. Cô ấy yêu được tôi, một người trẻ trung, đẹp trai lại hào hoa là một sự tự hào lắm chứ.

Còn tôi thứ mà tôi cần là một cuộc tình không khiến tôi mệt mỏi, một cuộc tình có thể nâng đỡ tôi trong nhiều lĩnh vực và cô ấy là người mang lại cho tôi mọi thứ mà tôi mong muốn. Như vậy là chúng tôi đều được lợi và hài lòng với những gì mình có chứ đâu phải tôi lợi dụng gì cô ấy.

Bây giờ điều tôi đang băn khoăn nhất là cô ấy muốn cưới. Không phải tôi ngại chuyện cưới xin, vì một khi đã xác định bước vào mối quan hệ này thì tôi chẳng ngại gì chuyện công khai. Chỉ có điều, ở tuổi đó, cô ấy không còn sinh con được nữa. Mà dù tôi có là một người đàn ông tân tiến đến thế nào thì tôi cũng vẫn cần phải có con. Tôi có nên trì hoãn đám cưới, hay cưới rồi tìm một người phụ nữ khác sinh con cho mình? Với tài chính mà nhờ cô ấy tôi có được bây giờ, tôi hoàn toàn có thể trả công cho người phụ nữ vì tôi mà sinh con một cách xứng đáng! Tôi phải làm gì lúc này đây?
Theo Eva
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 3 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 21 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Top