Hà Nội
23°C / 22-25°C

Soi camera thấy chị dâu và bạn thân của anh trai có điều mờ ám, tôi vội vàng đạp cửa 'bắt ghen' và tẽn tò khi phát hiện sự thật

Chủ nhật, 16:46 16/05/2021 | Tâm sự

Hùng hổ gọi anh trai về cùng để bắt quả tang chị dâu làm chuyện khuất tất. Nhưng khi cánh cửa mở ra, người xấu hổ lại là tôi.

Chị Thư lấy anh Nghĩa nhà tôi đã được 2 năm. Hai anh chị ấy yêu nhau từ thời đại học, trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Chính vì vậy tôi vẫn hay ngưỡng mộ tình yêu của anh chị lắm.

Sau khi anh chị về chung 1 nhà, bố mẹ tôi đã chia đều 2 căn hộ trong nội đô cho 2 anh em. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhà của anh trai tôi đang tu sửa nên 2 người dọn sang nhà tôi ở tạm.

Tôi khá thoải mái với điều đó. Bởi vì tôi cũng chưa lập gia đình và sống 1 mình nên cũng buồn. Thi thoảng, anh tôi có mời bạn về nhà tôi chơi, tôi cũng không thấy phiền hà gì. Mặt khác lại lấy làm thích thú khi được thưởng thức nhiều món ngon do chị dâu trổ tài.

Hôm thứ 6 vừa qua, đang ngồi làm thì đồng nghiệp của tôi bỗng xôn xao về 1 vụ việc. Một anh trưởng phòng bị trộm đột nhập, cuỗm hết đồ đạc giá trị trong nhà. Khi mở camera lên để công an điều tra thì không thu được thông tin gì hết, ngoài 1 màu đen thui. Lý do là lắp camera mà như không. Nó hỏng lúc nào cũng không biết.

Tôi nghe thấy thế thì cũng chột dạ. Bởi nhà tôi có lắp camera nhưng tôi lại ít vào theo dõi. Thế là tôi dừng lại công việc của mình, mở ứng dụng camera lên để xem xét.

Soi camera thấy chị dâu và bạn thân của anh trai có điều mờ ám, tôi vội vàng đạp cửa bắt ghen và tẽn tò khi phát hiện sự thật - Ảnh 1.
Thấy chị dâu và bạn thân của anh trai tôi cùng ở trong nhà, tự nhiên tôi lại nghĩ họ làm điều mờ ám. (Ảnh minh họa)

Khi vừa xem, tôi bỗng sốc dựng đứng khi thấy chị dâu và bạn thân của anh trai đang ở trong nhà mình. Giờ này không phải chị ấy đang đi làm hay sao? Hai người còn lúi húi làm điều gì đó có vẻ mờ ám. Lát sau, họ cùng đi vào phòng riêng của anh chị. Tôi không theo dõi được nữa vì ở phòng đó tôi không lắp camera.

Giận quá, tôi xin nghỉ làm ngay lập tức, chạy ù sang công ty của anh trai (gần chỗ làm của tôi). Tôi gọi điện cho anh xuống dưới sảnh và bảo anh có việc gấp cần phải về nhà ngay.

Anh trai tôi ú ớ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe thấy tôi bảo có việc gấp cũng vội vàng nhảy lên sau xe của tôi. Trên đường đi tôi giải thích qua loa cho anh nguyên do: "Anh tin tưởng chị Thư quá rồi đó. Nay em bắt tận tay chị ấy với bạn thân của anh ở nhà mình nhé. Giờ này không đi làm mà ở cùng nhau thì anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Mà chị ấy cũng liều thật, dám dẫn về nhà cơ chứ".

Anh tôi nghe thế cũng bắt đầu mất bình tĩnh, thúc giục tôi phóng xe nhanh lên 1 chút nữa. Tôi vặn tay ra, phóng 1 lèo về nhà! Quả này mà đúng là chị dâu tôi lạng chạ bên ngoài thì không xong với 2 anh em tôi.

Mất 15 phút để về nhà. Tôi chẳng thèm dựng xe cẩn thận, để luôn ở ngoài ngõ. Anh trai tôi cũng thế, vội vàng nhảy xuống khỏi yên xe của tôi và lao về phía cửa chính.

Tôi chạy theo sau, nhưng chạy nhanh hơn, lấy đà đạp cửa đến rầm 1 cái. Nhưng khi cửa nhà mở ra, 2 anh em choáng váng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Chị Thư và bạn thân của anh trai tôi đang lúi húi thổi bóng bay, trang trí phòng khách. Trời nóng, chị dâu còn toát hết mồ hôi ra trán và thái dương. Nhìn dòng chữ ''Happy birthday to Nghĩa" to đùng giữa nhà, chúng tôi bắt đầu hiểu ra cơ sự.

Hóa ra hôm nay là sinh nhật của anh trai tôi. Vậy mà tôi lại quên, anh tôi cũng chẳng nhớ đến. Chị Thư và anh kia đang bí mật tổ chức sinh nhật cho anh Nghĩa. Vậy mà tôi còn nghi ngờ vớ vẩn, rồi suýt nữa thì khiến anh trai hiểu nhầm chị dâu.

Thấy chúng tôi về, chị Thư cũng bất ngờ. Tôi vội vàng giải thích rằng, biết nay là sinh nhật của anh trai, nên rủ anh về sớm để chuẩn bị cả nhà đi nhậu. Ai ngờ lại gặp cảnh này. Anh tôi cũng phối hợp nói dối cùng tôi rất tốt. Và 2 người kia chẳng nghi ngờ gì.

Và thế là đêm qua anh trai có 1 buổi tối sinh nhật thực sự vui vẻ. Tôi thì vẫn thấy hơi ngại. Nếu chị dâu mà biết được tôi có suy nghĩ không tốt về chị, không biết có giận tôi không?

Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 3 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 3 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 18 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 22 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Top