Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hờn với anh chồng đếm từng cái “like” soi từng lượt “thả tim” vì ghen tuông

Thứ sáu, 22:00 30/04/2021 | Tâm sự

GiadinhNet - Có những đêm, lúc vợ ngủ, anh chồng ghen tuông còn lén xem điện thoại để đếm từng “like”, soi từng lượt “thả tim” để tìm người quan tâm vợ mình.

Tôi năm nay 33 tuổi, lập gia đình đã được 8 năm, hiện tại cuộc sống ổn định, hài lòng với một gia đình với 4 thành viên. Hai con của tôi đứa lớn học lớp 2, còn đứa bé đã lên 3. Đời sống gia đình cũng khá thoải mái bởi thu nhập tốt, sở hữu căn hộ ở trung tâm thành phố và có xe ô tô để làm phương tiện đi làm, về quê…

Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, tôi và anh ấy đến với nhau từ lúc học đại học và đó là mối tình đầu của cả hai, đẹp và lãng mạn. Lúc đó, anh là sinh viên năm cuối, còn tôi là sinh viên năm thứ hai. Tôi tốt nghiệp đại học, đi làm được 1 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi và chồng đều hạnh phúc khi được ở bên nhau sau bao năm chờ mong.

Lấy nhau rồi, tôi cứ ngỡ như mơ. Chồng là người tôi luôn tin tưởng, yên tâm để đồng hành trong cuộc đời mình. Dù hơn 2 tuổi, song chúng tôi rất tương đồng về nhiều mặt, từ lúc yêu đến lúc kết hôn anh ấy đều luôn yêu thương, khiến tôi rất cảm động với tình cảm chân thành ấy.

Điều khiến tôi buồn và băn khoăn nhất ở anh ấy lại là tính ghen tuông dù nhận ra từ hồi còn mới yêu, nhưng giờ đây, điều này lại làm tôi sợ và lo lắng và cho rằng anh không tin tưởng, tôn trọng tôi.

Phát hờn với anh chồng đếm từng cái “like” soi từng lượt “thả tim” vì ghen tuông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Biết chồng có tính ghen, nên đi làm ở công ty cũng phải tiếp xúc, ngoại giao với những người đàn ông khác, tôi cũng đều phải chú ý nhiều hơn. Đi làm về muộn cũng đều thông báo rõ lý do về muộn. Thậm chí, đi dự tiệc hay đi mua sắm cũng cố gắng "check in" để chồng không nghĩ ngợi. Vì nếu tôi không làm thế, chồng sẽ cho rằng tôi đang "đi với ai đó". Tôi cũng tìm mọi lý do để không phải đi công tác xa.

Trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp nam giới nếu chụp ảnh cũng không dám chụp ảnh hai người, hoặc đứng quá sát cạnh nam giới vì lỡ chụp bị chồng giận dỗi, tra hỏi. Tôi không hề để mật khẩu điện thoại, cho chồng nếu muốn có thể xem bất cứ lúc nào. Anh khó chịu khi điện thoại của vợ có các tin nhắn, cuộc gọi qua lại với nam giới trong một ngày hoặc trong vài ngày. Anh cho rằng, đó là điều bất thường, mặc cho tôi giải thích đó là hoàn toàn vì công việc. Ngay cả số lạ, anh cũng lấy số đó để tra trên ứng dụng xã hội xem đó là ai.

Mỗi lần tôi muốn chia sẻ cảm xúc hoặc mượn những câu nói hay để đăng lên trang cá nhân mạng xã hội thì chồng lại tức tối nghĩ rằng tôi đang "bắn tín hiệu" cho ai đó. Chụp được bức ảnh, muốn "sống ảo" đăng lên, chồng lại quy kết "thả thính" với trai. Có những đêm, lúc tôi ngủ, anh âm thầm xem điện thoại tôi, cất công đếm từng "like", soi từng lượt "thả tim" để xem ai thường xuyên quan tâm đến vợ mình...

Nhiều khi tôi cảm thấy buồn, căng thẳng trước sự ghen tuông vô cớ của chồng. Chồng tôi cũng nhận ra tính ghen quá đà đó, anh cũng tâm sự rằng bị ám ảnh bởi hiện nay nhiều người đang sống "thoáng" và dễ dãi nên lo ngại vợ sa ngã. Anh cũng từng chứng kiến vài trường hợp phụ nữ có gia đình, nhưng vẫn lén lút cặp bồ với bạn của anh, còn dẫn đi chơi, đi nhậu cùng.

Anh hợp tác cùng tôi đến gặp chuyên gia tâm lý để được tư vấn, chữa trị tâm lý, nhưng rồi thời gian sau đâu lại vào đó. Có lần anh đùng đùng đòi ly hôn chỉ vì tôi đi dự buổi tiệc về muộn, quy kết là tôi đi với bồ. Chúng tôi yêu nhau và có một gia đình hạnh phúc, ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen… Thế nhưng, tính ghen của chồng khiến tôi nhiều lần thấy buồn, thất vọng.

Tôi rất sợ gia đình rạn nứt, thậm chí đổ vỡ vì tính ghen tuông có phần mù quáng của chồng. Tôi phải làm gì bây giờ?


Tú Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 3 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 9 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 9 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top