Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày tôi sinh con ở bệnh viện, chồng nằng nặc đòi về nhà ngủ, đến nửa đêm chị hàng xóm hớt hải gọi điện báo tin động trời

Thứ ba, 16:14 20/10/2020 | Tâm sự

Tôi tức tốc gọi điện cho chồng nhưng chẳng ai nghe máy. Mãi gần trưa hôm sau chồng tôi mới vào viện thăm vợ con.

Tôi vừa sinh con được vài ngày. Em bé trộm vía ngoan ngoãn, ăn ngủ đều đặn nhưng có một chuyện vẫn khiến tôi phiền muộn không thôi. Chuyện đó liên quan đến chồng tôi mọi người ạ.

Cái ngày tôi sinh con ở bệnh viện, đáng lẽ chồng tôi được lên chức bố thì anh phải vui mừng, xúc động mà tình nguyện ở lại chăm sóc vợ con ngày đêm trong viện. Ai ngờ được, ngay ngày đầu tiên, dù hôm sau là cuối tuần được nghỉ làm, chồng tôi cũng nằng nặc đòi về nhà ngủ.

Ban đầu anh bảo có công việc quan trọng cần phải hoàn thành gấp. Tôi nài nỉ anh sáng mai về làm cũng được, ở lại với vợ con một đêm. Chồng viện cớ có bà nội và bà ngoại trông nom mẹ con tôi rồi, anh ở lại cũng bằng thừa. Cuối cùng chồng nói thẳng anh không quen ngủ trong bệnh viện, không muốn bị mất ngủ.

Tôi chạnh lòng lắm nhưng không quá buồn vì nghĩ đàn ông ai cũng vô tâm như vậy. Tôi không thể ngờ được, đến nửa đêm, khi tôi còn đang mất ngủ vì đau vết khâu tầng sinh môn thì chị hàng xóm bỗng gọi điện cho tôi. Hai chị em khá thân thiết, tôi nghĩ chị gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ con tôi. Ngờ đâu chị hốt hoảng thông báo với tôi một tin sốc, đó là chị trông thấy rõ mồn một có người phụ nữ lạ mặt trong nhà tôi.

Ngày tôi sinh con ở bệnh viện, chồng nằng nặc đòi về nhà ngủ, đến nửa đêm chị hàng xóm hớt hải gọi điện báo tin động trời - Ảnh 1.

Nói thật là tôi đã chịu đựng quá đủ mối quan hệ của chồng với cô bạn thân của anh rồi. (Ảnh minh họa)


Tôi tức tốc gọi điện cho chồng nhưng chẳng ai nghe máy. Mãi gần trưa hôm sau chồng tôi mới vào viện thăm vợ con. Lúc đó tôi đã bình tĩnh lại, trong lòng xác định nếu chồng ngoại tình thì tôi ly hôn luôn. Nhân lúc hai bà ra ngoài ăn trưa, tôi hỏi chồng về người phụ nữ lạ đêm qua ở nhà mình. Chồng tôi giật mình nhưng chối quanh co, tôi phải nói dối rằng đã xem đoạn camera có người gửi cho, nếu anh muốn xem thì tôi sẽ bảo họ up lên facebook cho anh biết. Kết quả, anh đành phải khai thật.

Anh kể người đó chính là Hằng - cô bạn thân của anh. Hằng chỉ mới đến nhà tôi 1,2 lần nên chị hàng xóm không biết mặt là phải. Anh bảo chiều hôm trước Hằng bị đánh ghen, vì yêu phải một gã đàn ông đang có vợ.

Hằng vô cùng hoảng loạn, lập tức tìm đến chồng tôi mong được an ủi, bảo vệ. Vì là bạn thân, anh không thể bỏ mặc Hằng bơ vơ với thương tích trên người và tinh thần thì sợ hãi. Do đó chồng tôi đã giữ Hằng lại qua đêm ở nhà tôi, sáng ra dẫn Hằng đi ăn sáng rồi mới yên tâm tiễn cô ta về nhà. Xong xuôi mới đến thăm vợ con được.

Nói thật là tôi đã chịu đựng quá đủ mối quan hệ của chồng với cô bạn thân của anh rồi. Vợ đẻ mà còn lo lắng cho bạn thân hơn cả vợ! Tôi thất vọng vô cùng, tuy ngoài mặt không thèm nói gì vì tức giận chỉ hại thân, nhất là tôi vừa sinh con xong. Nhưng trong lòng thì đã quyết định sẽ ly hôn rồi. Ấy thế nhưng cứ nhìn con là tôi lại không thể hạ được quyết định. Tôi nên dứt khoát chia tay hay cho chồng thêm cơ hội hả mọi người?

(thuluyen3...yahoo.com)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 13 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 19 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 19 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top