Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ vợ tương lai xúi con gái "tham bát bỏ mâm"

Thứ hai, 07:32 26/07/2021 | Tâm sự

Người yêu tôi không phản đối khi mẹ bảo nên hẹn hò mối khác. Cô ấy còn có đối tượng thường xuyên "thả thính"...

 Mẹ vợ tương lai xúi con gái tham bát bỏ mâm  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Tôi và Miên yêu nhau đã ba năm có lẻ. Chúng tôi ban đầu là đồng nghiệp. Khi bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau, tôi đã chủ động chuyển nơi làm, để cả hai được thoải mái yêu đương, tránh bị người ở chỗ làm bàn ra tán vào.

Trải qua khoảng thời gian khá dài tìm hiểu, tôi xác định sẽ tiến tới lâu dài với Miên vì càng ngày tình cảm tôi dành cho em càng sâu đậm. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc mua nhẫn, chọn địa điểm cầu hôn.

Vậy mà gần đây có một sự việc xảy ra, khiến tôi rất buồn lòng. Hôm đó, Miên sang nhà tôi chơi rồi ngủ lại vì đã khá muộn. Buổi tối mẹ em có gọi video cho em. Tất nhiên em không bảo với mẹ rằng đang ở nhà bạn trai. Bác gái tưởng chỉ có hai mẹ con tâm sự với nhau nên đã nói: "Mẹ thấy thằng T không xứng với con đâu, cậu N điều kiện tốt hơn hẳn, cũng có ý tứ với con, hay là con thử hẹn hò xem".

Miên cũng không biết tôi có nghe thấy những điều này vì cô ấy vẫn tưởng tôi đang đi ra ngoài mua đồ. Sau đó tôi cũng lặng lẽ đi ra vì không muốn nghe thêm những điều gây tổn thương.

N. là cấp trên trực tiếp của Miên. Cậu ấy thành công khá sớm khi tuổi còn trẻ, từng du học ở nước ngoài và có gia đình khá giả. Tôi từng tham gia cùng Miên một bữa tiệc công ty Miên. N. tỏ ra khá quan tâm đến bạn gái tôi. Tôi hỏi Miên nhưng cô ấy bảo chỉ là sếp và anh này đã có người yêu.

Điều làm tôi buồn nhất là khi nghe mẹ xúi giục như vậy, Miên không phản đối gì, chỉ cười thành tiếng. Tôi không thể cắt nghĩa được điệu cười ấy. Là cười vì thấy quá vô lý, nực cười hay là đồng tình, thích thú?

Trước giờ, mối quan hệ của tôi với gia đình Miên vẫn bình thường. Nhưng những dịp trọng đại, tôi đều tháp tùng người yêu về quê. Gia đình cô ấy không có biểu hiện gì là ghét bỏ tôi. Mẹ Miên thì cứ bảo chuyện yêu đương bác không cấm, nhưng hai đứa cố gắng bảo ban nhau cố gắng phấn đấu trong công việc.

Khi ông bà Miên đau ốm nặng, xuống thành phố chữa trị, tôi cũng chạy đôn chạy đáo cùng Miên lo lắng thủ tục và thuốc thang cho ông bà. Tôi cứ nghĩ từ lâu, gia đình người yêu đã coi tôi là người trong nhà.

Cuộc nói chuyện của mẹ con Miên khiến tôi trở nên suy tư, nghi ngờ hơn. Vào facebook người yêu, để ý mới thấy hầu hết các ảnh, bài đăng của Miên, tay N. kia đều vào thả tim và bình luận, cô ấy cũng trả lời lại rất thân thiết, nhiệt tình.

Chẳng lẽ Miên thực sự đang bắt cá 2 tay, chê điều kiện tôi không tốt nên muốn tìm mối ngon hơn?

Nói về bản thân, tôi tuy không được sinh ra đã "ngậm thìa vàng" nhưng tôi cũng có ý chí phấn đấu. Ở công ty, tôi luôn nằm trong top nhân viên tiêu biểu và có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Tôi cũng đã có một căn hộ chung cư, dù vẫn đang trả góp nhưng là thành quả cho chính tôi gom góp mua được. Lẽ nào những cố gắng và tình cảm chân thành của tôi còn chưa đủ để cô ấy và gia đình vẫn phải "cân nhắc"?

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 3 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 9 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 9 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top