Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ chồng khiến gia đình tôi mỗi người một nơi

Thứ hai, 15:30 09/01/2017 | Tâm sự

Chồng tôi đi xa mới về nên đưa tôi đi làm, vậy mà bà cũng chửi và nói móc. Tôi nói với chồng nhưng anh bênh mẹ và mặc kệ tôi.

Chúng tôi kết hôn sau gần 2 tháng tìm hiểu. Hôn nhân chóng vánh đã khiến chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mặc dù trước lúc cưới bố tôi đã kịch liệt phản đối vì biết những điều tiếng không hay về gia đình anh, nhưng tôi đã không nghe theo sự ngăn cản của bố. Ngày cưới, ngay khi bước lên xe hoa anh đã buông lời trách móc tôi vì để nhà anh phải thuê thêm xe ô tô mà quãng đường giữa hai nhà chỉ 3 km.Trong khi đó anh không hề bàn bạc với tôi về chuyện thuê xe cho hai họ. Tôi thất vọng từ lần đó, chẳng lẽ vì mấy trăm nghìn mà anh phải nổi đóa trong ngày này, trên xe còn có bạn của anh nữa. Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ sau khi mình có một đứa con sẽ đi khỏi nhà anh.

Khi về sống chung, anh cũng quan tâm tới tôi những lúc có hai vợ chồng, nhưng trước mặt người khác thì anh không làm như vậy. Anh rất thân thiết với mẹ, hai mẹ con luôn nói chuyện và bàn bạc với nhau vì trong nhà mọi việc anh và mẹ quyết định hết. Đời không như mơ, tôi có thai sau một tháng và lại mất em bé lúc 9 tuần, có lẽ do tôi làm việc trong môi trường có hóa chất độc hại nên phải nghỉ và làm việc ở nhà. Thời gian đó anh tỏ ra không tôn trọng tôi vì tôi không kiếm được tiền. Anh quyết định đi làm xa vì kiếm được khoản tiền kha khá mà đỡ gần vợ khi có em bé. Anh và mẹ quyết định là năm 2018 này tôi mới được sinh vì nếu sinh trong năm 2017 thì nhà có 3 tuổi Đinh không tốt, thầy nói tôi lại khó có con nữa nên tôi rất buồn.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng không thích tôi, bà hay chê bai tôi xấu gái, nhà cửa cũng không giàu có gì. Cái gì họ cũng đánh giá bằng tiền, tôi trách nếu họ có giàu sao phải sống cuộc sống hà tiện và bị mọi người ghét bỏ như vậy? Chồng cũng vì gia đình tôi không giàu có mà thường tỏ ra không tôn trọng bố mẹ và anh chị tôi. Sau hơn ba tháng xa nhà anh phải về vì chị gái tái giá. Tôi đưa mẹ chồng đi mời họ hàng tới dự đám cưới thì người ta hỏi: "Con gái à"? Bà liền nói: "Con gái xinh hơn, con này xấu". Tôi buồn phát khóc mà vẫn phải nín lại để hoàn thành mọi việc trong ngày vui của chị. Tranh thủ mấy ngày về nhà nên anh đưa tôi đi làm, vậy mà bà cũng chửi và nói móc. Tôi nói với chồng nhưng anh bênh mẹ và mặc kệ tôi.

Chúng tôi định mua một chiếc xe máy mới, mẹ chồng không cho. Chồng tôi bỏ tiền ra để đưa cho chị gái mua và mang sang tận nhà cho chị. Anh chẳng hề nói trước với tôi về chuyện này, sáng anh đi xem xe, chiều nói tôi ra đi xe về cho chị còn anh đi trước, chẳng buồn đợi tôi. Tôi buồn bã và thất vọng vì chồng không coi tôi ra gì. Anh lại nghe mẹ đến vậy sao? Mấy tháng xa cách vợ chồng đã thiếu tình cảm, lại bị mẹ chồng ghét bỏ nên tôi quyết định bỏ về nhà đẻ. Hôm này là tròn một năm ngày cưới của tôi, chồng vẫn thường xuyên liên lạc nhưng tôi không biết như thế nào nữa. Tôi vẫn không muốn gặp mẹ chồng. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Hạnh/Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng hào hứng mong tới ngày họp lớp, tôi sụp đổ khi biết rõ bí mật đáng sợ

Chồng hào hứng mong tới ngày họp lớp, tôi sụp đổ khi biết rõ bí mật đáng sợ

Tâm sự - 16 phút trước

GĐXH - Nếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.

Lén đọc nhật ký, mẹ đau lòng biết chuyện ám ảnh của con ở công sở

Lén đọc nhật ký, mẹ đau lòng biết chuyện ám ảnh của con ở công sở

Tâm sự - 2 giờ trước

Mấy tháng nay, tôi luôn thấy con gái đi làm về trong tình trạng mệt mỏi, lo lắng. Tôi gặng hỏi nhưng con không nói, chỉ kêu công việc áp lực. Khi đọc được những dòng tâm sự con viết trong nhật ký, tôi thực sự hoảng loạn.

Mẹ tôi một mình bắt taxi đi nộp đơn ly hôn, nghe xong lý do mà tôi không muốn khuyên can ngăn cản

Mẹ tôi một mình bắt taxi đi nộp đơn ly hôn, nghe xong lý do mà tôi không muốn khuyên can ngăn cản

Tâm sự - 2 giờ trước

Buổi chiều mẹ tôi ở nhà sắp xếp đồ đạc của bố rồi cho ông ở tầng 2. Bà ở tầng 1.

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 18 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 23 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 1 ngày trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Top