Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mắc bệnh vô sinh, em có nên hủy hôn?

Chủ nhật, 13:23 26/04/2015 | Tâm sự

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ. Em không biết mình có nên hủy hôn hay không. Em không dám mở lời với chồng sắp cưới.

Xin chào chuyên gia, em có một vấn đề xin được giúp đỡ.

Chỉ còn một tháng nữa là đến hôn lễ của bọn em. Em và chồng sắp cưới là đôi em thân chơi với nhau từ nhỏ. Đến tận khi tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm, mỗi đứa cũng đã yêu vài người rồi thì giữa bọn em mới nảy sinh tình cảm yêu đương. Anh là mẫu đàn ông điềm đạm, chỉn chu nên ở bên anh em luôn thấy được chở che, bao bọc. Anh vừa là bạn, vừa là người yêu lại như một người anh của em. Dù bằng tuổi nhưng anh luôn chiều chuộng và nhường nhịn em. Anh luôn là bờ vai vững chắc để em dựa vào mỗi khi em có chuyện vui buồn.

mắc bệnh vô sinh, hiếm muộn, u nang buồng trứng, kết hôn, tư vấn tình cảm, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày kết hôn, em phát hiện ra mình không có khả năng sinh con, em có nên hủy hôn? Ảnh minh họa

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày tổ chức lễ thành hôn của bọn em. Bọn em cũng dự định sẽ sinh em bé luôn sau khi kết hôn vì mọi thứ cũng đã ổn định, công việc, nhà cửa, bố mẹ hai bên cũng đều mong ngóng có cháu bế.

Em hồi hộp lắm và muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho đứa con đầu lòng. Em cũng đã tiêm phòng đầy đủ các loại thuốc cho phụ nữ trước khi mang thai. Nghe lời khuyên của các chị trong cơ quan em muốn rủ em trai đi khám sức khỏe tổng thể trước khi kết hôn nhưng vì anh có việc bận nên em đành phải đi một mình.

Nhưng kết quả siêu âm làm em rụng rời khi bác sĩ đọc kết quả: em bị u nang ở cả hai bên buồng trứng và khả năng có thai là rất thấp, nếu cố tình mang thai có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Nếu không chữa trị kịp thời em có thể bị chỉ định cắt bỏ buồng tử cung.

Em chết lặng cả người. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ đi khám phụ khoa vì xấu hổ. Chu kì kinh nguyệt của em cũng không được đều đặn lắm, tháng có tháng không, những lúc như thế em chỉ uống cao ích mẫu hoặc uống thuốc bắc mẹ cắt cho. Vì không có dấu hiệu gì bất thường nên em cũng chủ quan không đi kiểm tra. Đến giờ khi sắp kết hôn em mới lấy hết dũng khí để đi khám thì lại nhận được kết quả trời đánh. Em chỉ biết than thân trách phận, sao ông trời ăn ở bất công, em mới 25 tuổi và khao khát có một đứa con mà sao ông trời lại cướp đi quyền làm mẹ của em?

Giờ em cũng không biết nên làm thế nào. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến lễ cưới. Bọn em cũng đã chụp xong ảnh cưới. Bố mẹ hai bên cũng đã rục rịch lên kế hoạch đặt cỗ, lên danh sách khách mời. Giờ em không biết tính sao.

Em nên lựa chọn giải pháp im lặng, coi như vô tình không biết, để đám cưới vẫn diễn ra bình thường, sau này khi sự việc vỡ lở thì tính sau hay nói sự thực cho người yêu biết? Xin chuyên gia giúp em với.

Chuyên gia tư vấn:

Chào em, trước hết chúng tôi xin chia sẻ với hoàn cảnh của em.

Nhưng em hãy bình tĩnh, bây giờ tỉ lệ những người vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam tăng rất nhanh, trong đó nguyên nhân do nữ chiếm 30%. Những người phụ nữ bị mắc u nang buồng trứng cũng rất nhiều, nên trường hợp của em không phải là hiếm. Em nên đi khám thêm ở các cơ sở chuyên khoa sản có uy tín để có kết luận chính xác và có hướng điều trị thích hợp. Trong một số trường hợp u buồng trứng vẫn có thể có con được.

Hiện nay các phương pháp hỗ trợ sinh sản ngày càng hiện đại đã giúp rất nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có thể có con. Em cũng không nên lo lắng quá.

Nhưng trước hết em phải nói chuyện thẳng thắn với chồng sắp cưới của mình để anh ấy biết và cùng em tìm cách giải quyết. Bởi việc này trước sau gì anh ấy cũng biết. Các em yêu nhau và dự định gắn bó cả đời với nhau thì không nên giấu nhau những việc quan trọng như vậy.

Đây cũng sẽ là tình huống để thử thách tình cảm thực sự giữa hai em. Nếu yêu em chân thành anh ấy sẽ không bỏ rơi em, mà sẽ cùng em vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Còn nếu như sau khi biết chuyện, anh ấy quyết định rời xa em thì anh ấy không xứng đáng với tình yêu của em.

Em cũng nên khuyên bạn trai đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân xem anh ấy có bình thường hay gặp vấn đề gì về sức khỏe sinh sản hay không.

Nếu em cố tình giấu giếm, sau này khi đã thành vợ thành chồng mà anh ấy phát hiện ra em đã nói dối anh ấy, anh ấy sẽ còn đau khổ và thất vọng về em hơn rất nhiều.

Nếu đây là chướng ngại quá lớn mà hai em không thể vượt qua thì em cũng nên nói ra bây giờ. Để sau khi kết hôn mới nói mà dẫn đến việc hai người chia tay thì mọi chuyện còn phức tạp, rắc rối hơn em ạ.

Em nên nói chuyện với anh ấy, còn quyết định thế nào là tùy thuộc vào anh ấy.

Chúc em sẽ có quyết định sáng suốt.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 11 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 15 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 19 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top