Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấy chồng mới biết mình vẫn chưa thể quên bóng hình người cũ

Thứ bảy, 14:00 11/06/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Sau ngày cưới, chồng em trở lại nơi làm việc xa xôi. Ở nhà một mình, em mới có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, mới nhận thấy mình quá vội vàng khi quyết định lập gia đình. Em nhận ra người yêu cũ mới là người em thực sự yêu và muốn sống cùng.

Em mới lập gia đình. Cuộc sống hôn nhân đến với em dường như quá sớm, chỉ một năm sau khi bước ra khỏi cổng trường Đại học. Em đã mơ mộng tình yêu đẹp sẽ trở thành động lực vun vén nên một mái ấm hạnh phúc. Nhưng sự thực, cuộc sống hôn nhân, khi hai người đã trở thành sở hữu của nhau, lại khác quá xa tưởng tượng. Lúc này đây, tâm trạng em rối bời giữa một bên là tình yêu và một bên là cha mẹ, người thân. Họ có lẽ là cái cớ duy nhất để em chưa quyết định việc làm của mình. Nhưng cuộc đời em còn dài quá, mà sống trong dằn vặt thế này em không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu. Em cũng không biết liệu mình có làm tròn được bổn phận một nàng dâu, một người vợ hay không.

Nhớ lại quá khứ, em và chồng quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Anh đẹp trai, cá tính, anh công tác xa nhà và sau này cũng vậy. Tuy ít gặp nhau nhưng anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han, quan tâm em. Trước đó, em cũng đang yêu một người. Nhưng anh ấy dường như mải mê công việc hay một lí do nào đó nên ít hỏi han quan tâm, ít gọi điện cho em. Những lúc như vậy, em khá buồn và giận anh. Chúng em yêu nhau chưa được một năm nhưng trong lòng em tin anh là người thật thà và không lừa dối tình cảm của em. Em cũng đã nhiều lần bất ngờ kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại của anh nhưng tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào liên quan đến chuyện tình cảm với cô gái khác. Chỉ có những tin nhắn bạn bè hay công việc. Em tin anh ấy không xóa tin nhắn để đánh lừa em vì trong máy anh có rất nhiều tìn nhắn từ vài tháng trước mà vẫn còn vì anh không xóa, tin nhắn em gửi anh cũng vẫn còn nguyên. Nếu anh yêu một cô khác nữa anh sẽ không để tin của em với anh như vậy.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mối tình ấy chấm dứt khi chồng em bây giờ xuất hiện. Anh mang đến cho em một cảm giác mới. Anh có những hành động làm em vui, có những lời hứa, những dự định cho tương lai của hai đứa làm em cảm thấy tin tưởng. Dần dần, sự tác động từ gia đình làm em quên mất mình cũng đang yêu người kia. Để rồi sau một thời gian ngắn yêu nhau, anh ngỏ lời cầu hôn và em đã đồng ý. Em tưởng mình đã tìm được bến đỗ đúng cho cuộc đời. Nhưng sau đám cưới, người yêu cũ gọi cho em và anh đã khóc.

Anh đã kể rất nhiều về cảm xúc và tâm trạng của anh khi biết em lấy chồng. Lúc này, em mới biết rằng anh rất yêu em. Em cũng nhận ra mình vẫn yêu anh quá nhiều nhưng giờ “ván đã đóng thuyền”. Sau ngày cưới, chồng em trở lại nơi làm việc xa xôi. Ở nhà một mình, em mới có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, mới nhận thấy mình quá vội vàng khi quyết định lập gia đình. Em nhận ra người yêu cũ mới là người em thực sự yêu và muốn sống cùng. Anh cũng vẫn yêu em rất nhiều. Lúc này đây em bối rối, em mới cưới chẳng lẽ ly hôn thì mọi người sẽ nghĩ em thế nào. Bố mẹ em sẽ ra sao trước lời bàn tán của mọi người.

Nhưng em sống bên một người (thực ra có sống bên chồng đâu vì công việc của anh sẽ xa em và gia đình đến khi anh về hưu) mà tâm trí luôn dành cho người khác thì em cũng không biết sống ra sao. Người yêu cũ cũng mong em lắm, em tin anh thật lòng. Em phân vân không biết có nên ly hôn với chồng mới để quay trở lại với tình yêu cũ của mình hay cứ sống trong cảnh một mình mỗi đêm, ở nhà một người và nhớ một người đây?

Trúc Mai (Lạng Sơn)

Trả lời:

Bạn biết không Yêu là sự lãng mạn và bay bổng, nhưng yêu chưa chịu trách nhiệm về cuộc đời của nhau theo đúng nghĩa vợ chồng; còn hôn nhân là tình nghĩa vợ chồng với trách nhiệm cụ thể. Vì thế lúc này bạn cần cân nhắc và xem xét cả yếu tố trách nhiệm của mình với cuộc hôn nhân hiện tại. Bạn đã có chồng, tuy nhiên có rất nhiều điều bạn không hài lòng về chồng của mình về công việc, về khoảng cách, nhu cầu được chia sẻ và bày tỏ tình cảm không bằng người yêu cũ, điều đặc biệt là bạn có nhiều vấn vương, sâu đậm với tình cảm trong quá khứ. Bạn sẽ cần xác định rất rõ mong muốn của mình cũng như việc tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình.

Trước hết bạn cần xem xét mối quan hệ tình yêu hiện nay của bạn. Bạn đã từng chia tay bởi lý do người ấy thường mải mê công việc và ít quan tâm đến bạn. Với những điều này có chắc chắn sau khi bạn quay lại những điều này không tiếp tục lặp lại hay không? Thông thường khi yêu người ta sẽ cảm nhận được sự lãng mạn, sự hoàn hảo của đối phương, nhưng đến khi kết hôn những gì là bản chất sẽ được bộc lộ, trách nhiệm liên quan đến cuộc sống vợ chồng, bên nội bên ngoại khiến cho những người trong cuộc trở nên khô khan hơn, bớt những cử chỉ quan tâm hơn. Và rồi lúc này chúng ta lại nhận ra hôn nhân không còn màu hồng mà nó là một màu hỗn hợp của những buồn vui, giận hờn. Chính vì thế nếu bạn chấm dứt tình cảm vợ chồng để đi đến tình yêu của mình cũng sẽ có những khó khăn mà chính bạn cần lường trước.Bạn và anh ấy nếu đến với nhau sẽ là một mối quan hệ được xây dựng từ sự tan vỡ của gia đình bạn, sẽ có nhiều người cùng tổn thương liệu hai người có thể thanh thản, thảnh thơi đển tận hưởng hạnh phúc hay không?

Chồng bạn hiện đang dành một tình yêu rất lớn cho bạn khi bạn là hậu phương vững chắc để anh ấy yên tâm công tác xa nhà. Chắc hẳn anh ấy rất trân trọng bạn bởi không phải người phụ nữ nào cũng chấp nhận chờ đợi, chấp nhận sự thiếu vắng khi chồng vắng nhà. Có thể có những điều bạn chưa hài lòng về anh ấy nhưng hãy suy nghĩ xem có những điều gì từ chồng khiến bạn mong muốn giữ cuộc hôn nhân này? Hãy nghĩ đến những điều mà chồng bạn đã làm cho bạn. Anh ấy có xứng đáng bị ly hôn khi dành tình yêu chân thành cho bạn? Có thể bạn sẽ chịu thiệt thòi khi chồng không ở bên cạnh nhưng nếu bạn đặt niềm tin vào tình yêu này, cùng chồng nuôi dưỡng nó thì mọi khó khăn, trở ngại hai bạn đều sẽ vượt qua hết.

Bạn hãy dành thêm thời gian để vun đắp cho tình cảm vợ chồng. Có thể chồng bạn ở xa nhưng hai vợ chồng vẫn có thể thường xuyên tâm sự, chia sẻ buồn vui trong công việc cuộc sống với nhau qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử…Có rất nhiều đôi vợ chồng vì hoàn cảnh cũng không được ở gần nhau. Nhưng cũng vì thế mà họ càng sắt son chờ đợi nhau, luôn hướng về nhau. Rồi đến khi bạn có con, sợi dây gắn kết hai vợ chồng sẽ nhiều hơn, lúc đó bạn sẽ cảm nhận rõ rệt nhất về trách nhiệm, tình yêu thương trong cuộc hôn nhân. Tình yêu và hôn nhân không bao giờ hoàn hảo, cái chính là bạn biết hài lòng với những gì mình có.

Hãy suy nghĩ thật kĩ điều mình thực sự cần và mong muốn và đưa ra quyết định dựa trên tình cảm và lý trí của bạn, bạn nhé. Và dù quyết định cuối cùng của bạn như thế nào, chúng tôi đều rất tôn trọng và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.

Báo GĐ&XH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 17 giờ trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 22 giờ trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Top