Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không thoát được lưới tình của bồ già

Thứ sáu, 16:30 12/07/2013 | Tâm sự

Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ tại đây vì tôi đã cưới vợ nhưng bà ta không đồng ý.

Thực sự lúc này đây tôi khốn khổ vô cùng khi phải gồng mình lên để che giấu mối quan hệ với người đàn bà đáng tuổi cô mình. Niềm hạnh phúc mới cưới vợ bị lu mờ đi bởi cảm giác sợ hãi bại lộ mối quan hệ với người đàn bà kia. Tôi gần như phát điên lên vì không biết mình phải làm gì.

Chuyện này bắt đầu xảy ra từ năm tôi 23 tuổi, khi ấy tôi đang là sinh viên năm cuối và sắp ra trường. Mặc dù có một thân hình chuẩn, một gương mặt điển trai nhưng thời điểm ấy tôi vẫn chưa có người yêu vì tôi chỉ muốn chú tâm vào học hành, lo cho sự nghiệp. Gia đình tôi ở dưới quê khó khăn, cho tôi đi học cũng là mong cứu cánh cho cả gia đình vì thế tôi không muốn chuyện yêu đương ảnh hưởng đến học tập.

Năm cuối đại học với bao khoản phải lo mà tôi không thể xin bố mẹ mãi được nên thực sự khó khăn về kinh tế. Đúng lúc ấy, gã bạn học cùng lớp đại học đã “mách nước” cho tôi cách kiếm tiền cực dễ bằng việc đi chơi với…gái già. Nói thật, dù không phải là người sành sỏi tình trường nhưng tôi cũng không phải là người ngốc nghếch để không hiểu tính chất của mối quan hệ đó là gì. Tôi cũng đắn đo nhiều nhưng cuối cùng sự thúc bách về việc cần tiền để làm đồ án tốt nghiệp, để lo lắng cho chặng đường sắp tới khiến tôi đồng ý bước vào mối quan hệ đó.

Đó là một người phụ nữ đã gần 50 tuổi. Chồng người đó mất đã lâu, con cái lại sinh sống ở nước ngoài nên cô ấy sống một mình. Tiền bạc hàng tháng con cái gửi về cho cô ấy tiêu xài không hết và luôn cảm thấy cô quạnh nên muốn tìm người bạn “giải khuây”. Những lần đầu chỉ đơn giản là “sánh vai” cùng người phụ nữ đó đi chơi, đi ăn uống vậy mà lần nào về bà ấy cũng “lót tay” cho tôi vài triệu để tôi “tẩm bổ mà ôn thi”.
 
Những đồng tiền đó khiến tôi sướng rơn người vì quá dễ dàng kiếm được. Dù năm cuối tốn kém nhiều tiền cho việc học nhưng cuộc sống của tôi lại dư giả hơn nhiều so với những năm trước. Thậm chí cuối tuần về thăm bố mẹ tôi còn rút tiền ra biếu bố mẹ vài triệu dù chưa đi làm khiến cả nhà ai cũng khấp khởi mừng thầm. Vậy là từ những lần sau, tôi ngoan ngoãn trở thành một “người tình tận tụy” với người phụ nữ đó. Tôi làm mọi thứ mà cô ta thích vì như vậy số tiền được “thưởng” của tôi sẽ cao hơn.

Người phụ nữ đó tuy lớn hơn tôi rất nhiều tuổi nhưng vì có tiền nên ăn mặc trẻ trung lắm. Cô ta kém mẹ tôi không đáng bao nhiêu tuổi nhưng nhìn thì thật khác biệt. Không chỉ về ngoại hình, ngay cả trong tín cách cô ta cũng là người rất thích sự mới mẻ. Mỗi lần đi du lịch xa, dài ngày, cô ta bắt tôi “phục vụ” và thử sức với rất nhiều chiêu trò mới. Đặc biệt mỗi lần như vậy người phụ nữ đó đều bắt tôi phải chụp hình lưu lại để…làm kỉ niệm. Vì chiều sở thích của cô ta nên tôi cũng làm theo hết. Sự ngoan ngoãn của tôi đã không khiến tôi phải chịu thiệt thòi vì cô ta luôn là người “xử đẹp”.

Tất nhiên ngay từ khi bước chân vào mối quan hệ này tôi cũng biết điều đó là không tốt và chắc chắn có ngày phải dừng lại. Vì thế, sau khi tốt nghiệp ra trường được vài tháng, xin được một công việc ổn định tôi đã tính đến “bài chuồn”. Cô ta ngày nào cũng gọi riết cho tôi nhưng tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Tôi muốn được sống một cuộc sống bình thường, được tán tỉnh yêu đương một cô nào đó và lấy người ấy làm vợ …Những điều mà người phụ nữ này chắc chắn không bao giờ có thể làm được.

Tôi xin đi công tác xa 6 tháng để tìm cớ tránh mặt người đàn bà đó. Cùng chuyến công tác ấy có cả chục người, trong đó có một cô gái mà tôi thấy rất có cảm tình. Tôi cắt đứt liên lạc với cô ta, thay số điện thoại và đi công tác xa gần nửa năm trời nên cô ta chẳng có cách nào để tìm tôi. Cũng trong thời gian đó, tình cảm của tôi với người con gái kia nảy nở. Kết thúc chuyến công tác, chúng tôi quay trở lại và quyết định làm đám cưới.

Ngày vui mới chỉ diễn ra được 2 tháng thì tôi tình cờ gặp lại người đàn bà đó. Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ta đã túm chặt lấy và trách cứ chuyện tôi “bỏ đi không một lời từ biệt”. Sau hôm đó, cô ta gửi cho tôi cả một đống ảnh mà ngày trước cô ta đã chụp lại. Tôi biết cô ta muốn gì và khéo léo từ chối. Tôi đưa ra lí do tôi cũng cần phải có gia đình, có vợ, có con chứ không thể mãi theo đuổi mối quan hệ viển vông này được vì dù sao tôi và cô ta cũng có khoảng cách khá xa. Nghe tôi năn nỉ chấm dứt mối quan hệ này nhưng cô ta vẫn không chịu. Cô ta nói kể từ khi tôi bỏ đi, cô ta cũng đã quen vài cậu khác nhưng không ai khiến cô ta vừa lòng như tôi. Cô ta nói không bắt tôi bỏ vợ, tôi cứ sống cuộc sống của mình nhưng chỉ cần thi thoảng, khi cô ta gọi tôi thì tôi đến là được rồi. Tôi sẽ có những thứ mình muốn mà không bị ảnh hưởng tới gia đình. Nếu tôi không chiều theo ý cô ta thì cô ta sẽ nói hết cho vợ tôi biết, tung ảnh gửi tới cả cơ quan tôi.

Quá bí bách tôi buộc phải đồng ý. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình chán, mình hờ hững thì cô ta rồi cũng buông tha cho tôi nhưng thực tế không phải vậy. Cô ta gọi cho tôi nhiều hơn cả thời tôi còn là sinh viên. Tôi vắng nhà tới 3,4 buổi tối trong tuần khiến vợ tôi vừa giận dỗi, vừa nghi ngờ. Mỗi lần ở chỗ cô ta về xong, tôi mệt không tả nổi. Cả một ngày đi làm, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng vì chỉ sợ làm gì phật ý cô ta là cô ta phanh phui mọi chuyện. Tối về lại phải đáp ứng những đòi hỏi quái dị của cô ta. Không chỉ vậy, sự giận dỗi, cáu gắt và tra khảo của vợ cũng khiến tôi gần như muốn nổ tung.

Đã hơn 3 tháng nay tôi không có một đêm nào ngon giấc, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh. Tôi muốn dứt cô ta ra để yên ổn sống với vợ nhưng tôi phải làm thế nào để có thể vẹn toàn mọi chuyện?
 
Theo TTON
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 18 phút trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 6 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 6 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 21 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Top