Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau đớn khi vừa mới sẩy thai, tôi liền ngã quỵ khi biết con người thật của chồng sắp cưới

Chủ nhật, 16:42 02/08/2020 | Tâm sự

GiadinhNet – Bấy lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ chồng sắp cưới và nhà chồng rất tốt. Nhưng mọi chuyện thật chẳng thể ngờ khi tôi sẩy thai. Đau đớn khi vừa mới sẩy thai, tôi liền ngã quỵ khi biết được con người thật của chồng tương lai và mẹ chồng như thế nào.

Trong một lần hợp tác làm việc, tôi biết Khương. Chúng tôi sau đó có cơ hội làm việc với nhau một vài lần. Sau khi trò chuyện, tôi mới biết là Khương học cùng khóa với mình ở Đại học. Ra trường, Khương theo bố mẹ vào Nam lập nghiệp. Một thời gian qua lại, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm.

Những ngày đầu yêu xa với chúng tôi cũng khá khó khăn. Thi thoảng, Khương bay từ Sài Gòn ra thăm tôi. Còn tôi cũng tranh thủ những lần vào đó công tác lại tiện gặp Khương. Phần lớn thời gian chúng tôi tìm hiểu vẫn là qua điện thoại hay những lần gọi video. 

Tôi từng nghĩ mối quan hệ này có thể không duy trì được vì khoảng cách xa giữa hai miền đất nước. Bởi vậy khoảng một năm sau, tôi nói lời chia tay. Nhưng chính tình cảm chân thành, sự quan tâm của Khương đã kéo chúng tôi gần nhau hơn và giữ được chuyện tình cảm đến giờ.

Đau đớn khi vừa mới sẩy thai, tôi liền ngã quỵ khi biết con người thật của chồng sắp cưới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhiều lần, Khương bảo tôi chuyển vào Sài Gòn. Tôi vẫn lưỡng lự vì công việc ở ngoài này đang ổn định, vào đó cũng không có ai thân thiết ngoài anh. Chẳng hiểu có phải ông trời sắp xếp cho chúng tôi hay không khi công ty tôi đang làm lại mở văn phòng trong đó. Tôi nói chuyện, Khương đã rất mừng và khuyên tôi vào trong đó bằng được. Bản thân tôi cũng vì quá yêu và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này nên nghĩ một hồi rồi đồng ý.

Tôi chuyển vào Sài Gòn, ban đầu thì thuê nhà ở gần nhà Khương. Bố mẹ Khương đối với tôi rất tốt. Biết tôi một mình vào Sài Gòn nên đối xử với tôi như con gái trong nhà. Có được tình cảm của bố mẹ Khương, tôi nói ý với Khương về chuyện cưới xin.

Cứ nghĩ, Khương sẽ vui vẻ với chuyện này nhưng lại nói với tôi rằng thời điểm này đang dịch bệnh và cũng để công việc của tôi ở trong này ổn định hẳn, quen cuộc sống rồi hãng cưới. Nhưng tôi biết lí do lớn hơn mà Khương chưa muốn cưới là vì ý nguyện của mẹ. Đó là muốn chờ tôi có bầu rồi mới cưới. Tôi hiểu các bà sợ nhất là "tịt", nhất là Khương lại là con trai một và là trưởng họ. Tôi cũng có đứa bạn thân, gia đình bắt có bầu mới tổ chức cưới. Vả lại, gia đình hai bên cũng đã nói chuyện cho chúng tôi qua lại nên tôi không nặng nề lắm.

Khi biết tôi có bầu, Khương và bố mẹ anh cưng tôi như cưng trứng. Ngày cưới được xem ngay sau đó. Thời điểm cưới là thai được 3 tháng tuối. Nhưng không may chưa đầy 2 tháng, tôi lại bị sẩy thai. Bác sĩ nói tôi cần phải tĩnh dưỡng và bồi bổ, sợ sau này khó có con lại.

Bấy lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ chồng sắp cưới và nhà chồng rất tốt. Nhưng mọi chuyện thật chẳng thể ngờ khi tôi sẩy thai. Đau đớn khi vừa mới sẩy thai, tôi liền ngã quỵ khi biết được con người thật của chồng tương lai và mẹ chồng như thế nào.

Mất đi đứa con, tôi đã khóc sưng hết cả mắt. Tôi để ý là mẹ chồng tương lai của mình không còn quan tâm như trước nữa. Bà chỉ bảo tôi phải cẩn thận, rồi gửi thuốc bổ cho tôi. Cũng may, tôi vẫn còn có Khương luôn miệng an ủi. Thậm chí, anh mua cho tôi những món tốt cho sức khỏe với người sau sảy. Sự quan tâm của Khương khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Mẹ tôi biết chuyện cũng bay vào Sài Gòn gấp để chăm sóc tôi. Mẹ tôi lo cho tôi không chỉ là sẩy thai hại sức khỏe mà cả chuyện cưới xin. Hai bên đã dự tính ngày cưới là vậy, thế nhưng sau chuyện sảy thai nhà chồng cứ im lặng khiến tôi và mẹ phần nào hiểu lí do trì hoãn. Hỏi Khương thì anh cũng ậm ừ rồi dần ít quan tâm đến tôi.

Cho tới một hôm, tình cờ nghe được câu chuyện giữa Khương và mẹ của anh thì tôi mới ngã quỵ vì sự ngu ngốc của mình. Hôm đó, tôi đã thấy mẹ Khương dúi cả cục tiền vào tay anh. Bà bảo với Khương cầm lấy đưa cho tôi coi như là tiền "bồi thường" về cái thai vừa rồi. Rồi bà bảo, Khương nhanh nhanh mà chia tay với tôi để đi tìm vợ mới, chọn cô nào biết đẻ mà cưới. Tôi không tin được vào tai mình. Hóa ra ngoài mặt thì họ đối với tôi ngọt nhạt vậy mà sau lưng lại lừa lọc, tìm cách tống cổ tôi đi vậy.

Tôi sảy thai lần này rồi sẽ có tiếp, vậy mà sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi muốn xem ý Khương sao nhưng chỉ thấy Khương im lặng không nói gì với tôi sau đó. Chỉ thấy rằng, thái độ của Khương dần thay đổi. Anh chẳng còn quan tâm đến tôi như trước và cũng ít bảo tôi qua nhà chơi với bố mẹ nữa.

Trước giờ tôi vẫn biết Khương rất hiếu thảo và nghe lời mẹ. Thế nhưng, đến cả chuyện này cũng nghe lời mẹ thì tôi vô cùng thấy vọng. Tôi chẳng thể ngờ người ta coi mình chả khác nào cái máy đẻ như thế. Trong đầu tôi giờ rất ngổn ngang. Tôi không biết mình có nên cố giữ tình cảm với Khương và dây dưa với gia đình anh nữa hay là bỏ đi thì hơn?.

Hà My

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 15 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 21 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 21 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top